Ở trận bán kết với Atletico Bilbao, đoàn quân HLV Hansi Flick đã có màn trình diễn xuất sắc, khi ngôi sao Raphinha lập cú đúp, trong khi Fermin Lopez, Ferran Torres và Roony Bardghji cũng điền tên mình lên bảng điện tử. Do vậy, Barca không tốn quá nhiều sức trong trận đấu với Bilbao ở bán kết hôm thứ tư, khi gã khổng lồ xứ Catalunya dẫn trước 4 bàn ở hiệp một, và việc họ có nhiều thời gian hơn để hồi phục cho trận đấu này có thể là yếu tố quyết định vào đêm Chủ nhật. Cách đây một năm, Barca cũng từng đánh bại Real Madrid với tỷ số 5-2 để lên ngôi, và nhà vô địch La Liga sẽ bước vào trận đấu này với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng của Flick thực tế chưa thua trận nào ở giải quốc nội kể từ thất bại 2-1 trước chính Real Madrid tại La Liga hồi cuối tháng 10/2025 và hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đang chuẩn bị đối đầu lần thứ 263 trong lịch sử. Giờ đây Barca sẽ hướng đến mục tiêu giành bảo vệ danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời nâng tổng số lần đăng quang lên con số 16.
Bên kia chiến tuyến, Real Madrid cũng giành chiến thắng khó khăn trong trận bán kết, khi đối đầu với Atletico Madrid vào tối thứ năm. Tuy nhiên, dù cho đội bóng của Xabi Alonso đã giành chiến thắng 2-1, nhưng đây là một thắng lợi mà không nhiều người hâm mộ đội bóng hài lòng với màn thể hiện co cụm của toàn đội. Chưa kể, trận thắng này còn khiến Los Blancos tổn thất về nhân sự khi Rudiger, Rodrygo và Asencio đều gặp vấn đề về sức khỏe. Trong cuộc đối đầu đó, điều tích cực nhất mà các học trò của Alonso thu được là chiến thắng và sự tái khẳng định cho chân lý muôn thuở: Real Madrid không bao giờ được phép bị chôn vùi. Họ đã tạo nên một màn kháng cự kiên cường dựa trên phong độ xuất sắc của Courtois, tinh thần cạnh tranh đậm chất Uruguay của Valverde, cùng sự tinh tế và khả năng dứt điểm của Rodrygo trong những pha phản công. Dù Siêu cúp Tây Ban Nha không phải là danh hiệu mang tính quyết định đối với Real Madrid, khi mục tiêu chính của Real là lật đổ ngôi vương của Barcelona tại La Liga, Cúp Nhà vua, và đoạt Champions League. Song nếu đoạt Siêu Cúp, sẽ tạo động lực lớn cho thầy trò Alonso trong cuộc chiến trường kỳ, không khoan nhượng đối với “đại kình địch” Barcelona. Và dù thời gian này, Real đang bị nghi ngờ khi có nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục, song “kền kền trắng” vẫn sẽ là một đối trọng thực sự đối với “gã khổng lồ” xứ Catalan.
Ngay từ trước khi đặt chân tới Saudi Arabia, Barcelona đã thể hiện sự thăng tiến mạnh mẽ dưới bàn tay của Hansi Flick. Còn Real lại đang sa sút đáng báo động. Màn trình diễn của hai đội ở bán kết càng củng cố cảm giác rằng khoảng cách về lối chơi cũng như cấu trúc đội hình giữa họ là rất đáng kể. Tuy nhiên đây là trận chung kết, mọi điều “phi bóng đá” đều có thể xảy ra. Song thầy trò Hansi Flick đã không để cho Real Madrid cơ hội làm được điều đó.
Cả hai nhập cuộc với những pha “ăn miếng, trả miếng” hết sức quyết liệt. Và tới phút 36, thế bế tắc được khai thông cho Barcelona, khi Raphinha khéo léo vượt qua các đối thủ và tung ra cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm vào góc dưới bên phải khung thành. Thibaut Courtois không có cơ hội cản phá. Tỷ số là 1-0 cho Barca. Điều không tưởng đã diễn ra trong những phút bù giờ của hiệp 1. Đầu tiên là vào phút 45+2, Vinicius Junior có Pha solo đỉnh cao ghi bàn gỡ hòa cho Real Madrid. Cầu thủ người Brazil vượt qua liền 3 cầu thủ Barca, dứt điểm hiểm hóc để đánh bại thủ môn Joan Garcia. Đến phút 45+4, Lewandowski lại giúp đội bóng xứ Catalan vượt lên với cú dứt điểm chính xác hạ gục Courtois. Chưa dừng ở đó, vào phút 45+6, Gonzalo Garcia với cú sút đưa bóng chạm xà ngang rồi bật vào lưới, quân bình tỉ số 2-2.
Nếu như hiệp 1 tưng bừng với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội, thì hiệp 2 chỉ có duy nhất 1 bàn cho Barcelona vào phút 73, khi cú sút của Raphinha đưa bóng đập người Asencio đổi hướng, khiến thủ môn Courtois bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Giành giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2, trong một trận cầu “điên rồ” với 5 bàn thắng, có tới 3 bàn bàn được ghi ở những phút bù giờ hiệp 1, Barcelona đã bảo vệ thành công chức vô địch Siêu Cúp mà họ giành được vào năm ngoái, cũng từ chính “đại kình địch” Real Madrid.
Lê Ngọc