Đánh mất niềm tin

Đánh mất niềm tin
5 giờ trướcBài gốc
Các cầu thủ nhập tịch từng mang đến kỳ vọng cho bóng đá Malaysia, nhưng giờ trở thành tâm điểm của vụ bê bối lịch sử
Từ giấc mơ vàng đến phán quyết lạnh lùng của FIFA
FAM từng đặt nhiều kỳ vọng vào chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch để thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, những tính toán đầy toan tính ấy đã biến thành vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Tối 3.11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại của FIFA ra quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và giữ nguyên án phạt dành cho 7 cầu thủ nhập tịch vì hành vi làm giả hồ sơ nguồn gốc. Phán quyết ấy không chỉ đóng lại hy vọng lật ngược tình thế của Malaysia, mà còn mở ra một cuộc khủng hoảng về niềm tin, danh dự và sự liêm chính trong bóng đá.
FIFA khẳng định FAM cùng các cầu thủ vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA về “làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo”. Những giấy khai sinh thể hiện ông bà các cầu thủ sinh ra tại Malaysia, bị phát hiện không đúng sự thật. Sai phạm không còn nằm trong vùng xám của pháp lý, mà đã bước qua lằn ranh đỏ - cố tình tạo dựng căn cứ để lách luật. Từ chỗ được ngợi ca vì chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, đội tuyển Malaysia giờ đây bị phủ bóng bởi nghi ngờ, có thể bị xử thua vì dùng cầu thủ không hợp lệ. Án phạt tiền 350.000 franc Thụy Sỹ dành cho FAM, án cấm thi đấu 12 tháng của cầu thủ nhập tịch chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Điều dư luận bức xúc không chỉ nằm ở hành vi sai phạm, mà còn ở cách FAM đối diện với sự thật. Thay vì thừa nhận sai lầm quản lý và minh bạch quy trình, FAM liên tục khẳng định “hành động với thiện chí”, “dựa trên tài liệu do cơ quan chức năng Malaysia cung cấp”. Nhưng bóng đá thế giới không được điều hành bằng sự lãng mạn hay cảm tính. Một khi bằng chứng làm giả hồ sơ đã được FIFA xác lập, mọi lập luận mang tính đổ lỗi đều trở nên vô nghĩa. Và khi kháng cáo thất bại, đó không chỉ là thất bại pháp lý, mà là cú trượt dài về đạo đức thể thao.
Nhập tịch cầu thủ không phải điều cấm kỵ. Nhiều quốc gia đã thành công với chiến lược này, nhưng tất cả những ví dụ ấy đều dựa trên nền tảng pháp lý minh bạch, thời gian cư trú hoặc đào tạo, chứ không phải bằng con đường tắt từ những giấy khai sinh được “khai sinh lại”. Khi áp lực thành tích che mờ ranh giới đúng - sai, bóng đá sẽ đánh mất điều cốt lõi nhất là niềm tin.
Giới hạn của “đường tắt”
Vụ việc tại Malaysia không phải là câu chuyện cá biệt, mà soi chiếu lên toàn cảnh bóng đá khu vực. Indonesia từng nhiều lần đối diện bê bối trọng tài và can thiệp chính trị. Việt Nam từng trải qua những vụ án bán độ đau lòng. Thái Lan từng đối mặt khủng hoảng niềm tin vì chất lượng trọng tài và bạo lực sân cỏ. Nhưng đây là lần đầu một liên đoàn bóng đá Đông Nam Á bị FIFA kết luận vi phạm nghiêm trọng liên quan đến yếu tố pháp lý quốc tế.
Trong “cuộc đua rút ngắn khoảng cách”, nhiều liên đoàn bóng đá dễ bị cuốn vào ảo vọng rằng nhập tịch cầu thủ sẽ lập tức đổi màu tấm huy chương. Nhưng bóng đá không phải một chiến dịch truyền thông, càng không phải phép màu nhân sự. Nó là hành trình dài, đòi hỏi sự đầu tư vào đào tạo trẻ, hệ thống giải trẻ, triết lý bóng đá và đặc biệt là văn hóa ứng xử với luật. Malaysia từng được ca ngợi với các học viện như Mokhtar Dahari, nhưng những cố gắng đó đang bị lu mờ bởi một quyết định sai lầm mang tính hệ thống.
Bê bối này chắc chắn khiến bóng đá Malaysia trả giá đắt, nhưng cũng là cơ hội để nhìn lại mình. Một nền bóng đá muốn phát triển bền vững phải xây dựng từ gốc rễ đó là đào tạo trẻ, huấn luyện viên nội, quản trị minh bạch và văn hóa tôn trọng luật chơi. Những chiến thắng bằng con đường chính trực sẽ chậm hơn, nhưng giá trị thì bền vững hơn nhiều lần so với một tấm hộ chiếu được hợp thức hóa vội vàng.
Từ góc độ văn hóa - xã hội, sự việc này còn gợi mở một vấn đề sâu xa hơn - bóng đá là tấm gương phản chiếu bản chất xã hội. Một đội bóng có thể thắng một trận đấu bằng chiến thuật, nhưng chỉ có thể thắng được trái tim người hâm mộ bằng sự trung thực và lòng tự trọng. Để vượt qua khủng hoảng, FAM cần làm nhiều hơn việc kháng cáo hay xin giảm nhẹ án phạt. Điều cần thiết hơn là tái thiết niềm tin, công bố lộ trình minh bạch, đặt giá trị thể thao lên trên lợi ích ngắn hạn.
Bóng đá khu vực cũng cần nhìn vào Malaysia như một tấm gương cảnh tỉnh. Khi luật lệ bị xem nhẹ, khi thành tích được đặt lên trên đạo đức, bóng đá sẽ đánh mất linh hồn. Sự thật có thể phũ phàng, án phạt có thể khắc nghiệt, nhưng đó là cái giá cần thiết để trả lại sự trong sạch cho cuộc chơi mang tên bóng đá - nơi niềm tin của hàng triệu người hâm mộ không thể bị mua bằng bất cứ thứ giấy tờ nào.
KHẢI HƯNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-thao/danh-mat-niem-tin-179248.html