Khép lại hành trình này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trò chuyện cùng Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam về những nỗ lực của Thủ đô trong công tác chăm lo người có công.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam. Ảnh: Mai Hoa
- Thưa ông, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm tại các địa phương ngoài Hà Nội như thế nào?
- Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 4-3-2026, trong đó có nội dung thành lập Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm trên cả nước. Cụ thể, chúng tôi tổ chức các chuyến công tác dâng hương tại 8 địa điểm, nơi có nhiều phần mộ của những người con Thủ đô, bao gồm: Quảng Trị, Tuyên Quang, Tây Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Côn Đảo (thành phố Hồ Chí Minh), Phú Quốc (An Giang), Kon Tum (Quảng Ngãi). Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay.
Đồng chí Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; cùng Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam thực hiện nghi thức dâng lễ trước bàn thờ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mai Hoa
Chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra từ ngày 12 đến 13-4 là chương trình hành trình thứ 2 trong số 8 hành trình theo kế hoạch (chuyến hành trình khởi đầu diễn ra tại Kon Tum - Quảng Ngãi trước đó). Tại các “địa chỉ đỏ” ở tỉnh Tuyên Quang, dù đã nhiều lần trở lại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, hay Điểm cao 468, nhưng mỗi chuyến đi tới nơi đây đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt đối với chúng tôi. Nơi đây, hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có nhiều người con của Hà Nội. Trước những hàng bia mộ liệt sĩ, ai trong chúng tôi cũng lặng đi vì xúc động và biết ơn.
Các đại biểu thuộc đoàn công tác Hà Nội kính cẩn thực hiện nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mai Hoa
- Điều khiến chúng ta trăn trở là vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, chưa được trở về với gia đình. Đó không chỉ là nỗi đau của thân nhân các anh, mà còn là trách nhiệm thôi thúc những người làm công tác chính sách phải nỗ lực nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thưa ông?
- Hiện nay, những người làm công tác người có công của Thủ đô đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động nhằm góp phần thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", coi đây là một cuộc chạy đua với thời gian mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tâm nguyện thiêng liêng của những người làm công tác chính sách Thủ đô. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một niềm hạnh phúc lớn, góp phần xoa dịu nỗi đau thương khắc khoải của các gia đình thân nhân sau nhiều năm chờ mong.
Dù đối mặt với nhiều thách thức khi thông tin ngày càng ít, nhân chứng lịch sử ngày càng giảm và địa hình biến đổi, nhưng bằng sự tận tâm và tình cảm sâu nặng nhất, cán bộ ngành Nội vụ Hà Nội quyết tâm phối hợp chặt chẽ để đạt được kết quả theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thành kính thực hiện nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 468, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mai Hoa
- Năm 2026 được đánh giá là năm Hà Nội dành nguồn lực lớn cho công tác tri ân. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này?
- Năm 2026, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), thành phố dự kiến trao tặng hơn 114.000 suất quà với tổng kinh phí trên 178,4 tỷ đồng. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với người có công.
Cùng với đó, Kế hoạch số 82/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, bao gồm: Vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt trên 29,4 tỷ đồng; tặng 918 sổ tiết kiệm tình nghĩa; tu sửa, nâng cấp 113 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 183 hộ gia đình người có công…
Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình tại địa phương. Đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim.
Thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Mai Hoa
- Ông có thể cho biết, thành phố đang có những công trình trọng điểm nào để hướng tới các cột mốc lịch sử lớn sắp tới - kỷ niệm 80 nămNgày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027?
- Chúng tôi đang tập trung vào các dự án có ý nghĩa lớn. Thành phố đã giao cho Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội làm chủ đầu tư để triển khai dự án nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn. Đây là công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027.
Ngoài ra, dự án nâng cấp phần mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn với kinh phí trên 69 tỷ đồng cũng đã hoàn thành. Những công trình này không chỉ là nơi yên nghỉ cho các anh hùngliệt sĩ, mà còn trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ Thủ đô. Chúng tôi muốn các bạn trẻ thấu hiểu hơn nữa giá trị của hòa bình để có những đóng góp ngày càng lớn hơn, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.
- Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện!
Mai Hoa thực hiện