Danh tính chiến sĩ cứu hỏa cứu bé gái khỏi vụ cháy khách sạn ở Thủ Đức

Danh tính chiến sĩ cứu hỏa cứu bé gái khỏi vụ cháy khách sạn ở Thủ Đức
6 giờ trướcBài gốc
Trung sĩ Hoàng Kha trong bức ảnh được đồng đội ghi lại.
Tối 16/3, mạng xã hội lan truyền bức ảnh người lính cứu hỏa bế bé gái khoảng 3-4 tuổi chạy khỏi hiện trường đám cháy ở TP.HCM. Khoảnh khắc được một người đồng đội chụp vội, không rõ nét, nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự khẩn trương, gấp rút của chiến sĩ trẻ khi cứu người.
Hình ảnh đẹp cũng nhận nhiều lượt tương tác và bình luận khen ngợi trên mạng xã hội.
Nhân vật chính trong bức ảnh là trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (sinh năm 2004), công tác tại Đội Tham mưu, Tổ địa bàn TP Thủ Đức thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM (PC07).
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chiến sĩ Kha cho biết vụ cháy xảy ra vào chiều 16/3, tại một khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. Bé gái là một trong 6 người bị mắc kẹt trong khách sạn.
"Khoảng 14h53, chúng tôi nhận được tin báo cháy và nhanh chóng triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường. Chỉ huy nhận định có nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà nên triển khai cả đội hình dập lửa và trinh sát tìm kiếm, cứu người. Tôi thuộc đội hình trinh sát", nam chiến sĩ kể.
Lần lượt, trung sĩ Kha tìm kiếm từ các tầng thấp đến cao. Ở tầng 4, anh và đồng đội phát hiện 2 người mắc kẹt. Trong khi đồng đội lo cho hai nạn nhân này, trung sĩ Kha tiếp tục lên khu vực cao hơn tìm kiếm và phát hiện thêm gia đình 4 người ở sân thượng, gồm cặp vợ chồng và 2 con nhỏ.
"Khi đó, tinh thần cả gia đình rất hoảng loạn. Tôi trấn an các thành viên rằng ngọn lửa sẽ sớm được khống chế và họ sẽ an toàn", chiến sĩ 21 tuổi kể.
Nam chiến sĩ từng tham gia ứng cứu nhiều vụ cháy ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.
Sau khi tình hình dần được kiểm soát, chiến sĩ Hoàng Kha cùng đồng đội đưa các nạn nhân ra khỏi tòa nhà, riêng anh bế bé gái nhỏ. Nhớ về khoảnh khắc được chụp lại, anh chia sẻ khi đó không nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung làm sao đưa người dân đến nơi an toàn nhanh nhất có thể.
"Lúc đó tôi không kịp hỏi tên hay nói gì nhiều với cháu bé. Sau khi trao lại bé cho bố mẹ, tôi cũng nhanh chóng trở lại hiện trường hỗ trợ đồng đội tiếp. May mắn là các nạn nhân không gặp vấn đề lớn về sức khỏe", anh nói.
Khi hình ảnh bản thân được lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen, trung sĩ Hoàng Kha cảm thấy vui, hạnh phúc song cũng hơi ngại khi có nhiều người dành sự quan tâm đến vậy. Anh cũng bày tỏ bản thân chỉ góp một phần vào công sức của toàn đội.
Qua lần được chú ý, chàng trai sinh năm 2004 cũng có cơ hội chia sẻ về niềm đam mê dành cho công việc cứu hỏa. Anh có bố công tác trong lực lượng công an nhân dân, bản thân cũng yêu thích hình ảnh lính cứu hỏa từ nhỏ nên cùng gia đình sớm xác định sẽ theo đuổi công việc này.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2023, Hoàng Kha tham gia nghĩa vụ công an tại Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức. Sau hai năm tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, anh đã được đơn vị tuyển vào biên chế.
Sau khi thấy hình ảnh và câu chuyện của chiến sĩKha lan truyền trên mạng, các thành viên trong gia đình cũng nhanh chóng gửi lời khen, động viên chàng trai.
"Tôi rất vui khi phần nào có thể khiến gia đình tự hào, hãnh diện với công việc đang theo đuổi. Câu chuyện vừa qua cũng là nguồn động lực để tôi tiếp tục cống hiến, thực hiện tốt các nhiệm vụ sắp tới", anh bày tỏ.
Mai An
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/danh-tinh-chien-si-cuu-hoa-cuu-be-gai-khoi-vu-chay-khach-san-o-thu-duc-post1538795.html