Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cắt hết cảnh khó của Thái Hòa

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cắt hết cảnh khó của Thái Hòa
một ngày trướcBài gốc
Diễn viên xúc động, xin khán giả ra rạp
Ngày 31/3, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tổ chức buổi chiếu sớm. Bộ phim lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật sau năm 1967. Phim kể về cuộc chiến chống Mỹ ác liệt của đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông, Củ Chi.
Sau buổi chiếu sớm, Thái Hòa cho biết anh được trải nghiệm cảm giác khốc liệt của chiến tranh, thông qua bối cảnh, không khí bom đạn, khói lửa và súng nổ ở phim trường.
"Trước đây tôi có học ở trường và biết sơ về chiến tranh. Khi làm phim và gặp các cô chú cựu chiến binh, tìm hiểu về tài liệu của địa đạo Củ Chi, tôi rất xúc động", Thái Hòa nói.
Nam diễn viên cho biết thế giới hiện tại còn nhiều bất ổn, đủ thứ chết chóc, hỗn loạn. Sau khi hoàn thành vai diễn, có những đêm anh trăn trở suy nghĩ. "Tôi rút ra được một điều rằng, cuộc đời tốt biết mấy nếu không có chiến tranh. Chỉ cần lớn lên trong thời bình, được sống yên ổn là quý lắm rồi. Đó là cảm xúc của tôi sau khi hoàn thành vai diễn", Thái Hòa nói thêm.
Khi được hỏi về những phân cảnh làm khó Thái Hòa, nam diễn viên hài hước nói "bị đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cắt hết rồi".
Dàn diễn viên chính của bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.
"Nói giỡn là vậy, thật ra có có đoạn tâm lý nặng nhưng tôi nắm được mạch tâm lý, mọi thứ khá nhẹ nhàng. Khi diễn mà không diễn, đó là điều hiệu quả nhất. Ở phân đoạn nhân vật Cẩm (con gái của Thái Hòa trong phim) hy sinh, đó là vai nặng về tâm lý, nhưng được quay trơn tru và suôn sẻ", anh chia sẻ thêm.
Thái Hòa nói anh may mắn được quay nhiều lần, một phần đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khó tính. "Phân đoạn đó tôi được diễn tới, diễn lui tới khi 'đã' thì thôi. Bạn diễn ai cũng thích cảnh đó và không thấy đoạn nào là khó. Nhưng có những đoạn tưởng như nhẹ nhàng, nếu không bắt đúng nhịp lại cực kỳ khó. Tôi xin giấu những đoạn đó", Thái Hòa nói.
Về phía Quang Tuấn - nam diễn viên giảm 14 kg để quay phim Địa đạo - cho biết anh như được "đặc ân" khi Bùi Thạc Chuyên tin tưởng, chọn vào vai diễn Tư Đạp.
"Tôi tự nhủ làm bằng khả năng và trái tim. Trong quá trình chuẩn bị, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên truyền đạt cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh cũng sắp xếp để tôi có cơ hội gặp gỡ với các chú trong lực lượng vũ trang, những người từng trải và từng sống, từng chiến đấu trong thời kỳ đó. Nhờ vậy, tôi có dịp xuống tận nơi, được nói chuyện với nguyên mẫu nhân vật", anh nói.
Quang Tuấn cho biết anh được nghe các cô chú sống ở địa đạo Củ Chi kể chuyện chiến tranh. Nam diễn viên cảm nhận được một nguồn năng lượng, một ngọn lửa và một tinh thần thời chiến mạnh mẽ.
"Có một điều mà các cô chú nhắn nhủ làm tôi nhớ mãi, đó là nếu làm phim chiến tranh mà không có tinh thần thời chiến, chẳng khác nào làm phim thời hiện đại. Vì vậy tôi thấy may mắn khi được cô chú chia sẻ tận tình. Những lời dạy là kim chỉ nam cho tôi bước vào nhân vật", diễn viên Quang Tuấn chia sẻ thêm.
Anh thừa nhận có những đoạn cảm thấy diễn chưa chắc chắn, may mắn được người kỹ tính như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giúp đỡ. "Có những cảnh quay phải tạm gác lại để đạo diễn tìm hiểu thêm, tất cả chỉ để bộ phim chân thật nhất. Chính nhờ những người đồng hành mà việc hóa thân vào vai diễn với tôi được nhẹ nhàng", nam diễn viên nói.
Quang Tuấn đồng thời xin khán giả ra rạp ủng hộ Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.
"Lúc bộ phim trong quá trình thực hiện, nó là của ê-kíp, khi ra mắt lại thuộc về khán giả. Hay hay dở, cảm xúc ra sao, tất cả thuộc về cảm nhận của quý vị. Tôi chỉ xin nếu mọi người cảm thấy phim ý nghĩa, hãy chia sẻ và lan tỏa để bộ phim đến gần khán giả, nhất là khán giả trẻ. Tôi muốn thế hệ hôm nay có thể hiểu được phần nào về cuộc chiến khốc liệt ngày xưa, nơi ông cha ta đã đứng lên, kiên cường bảo vệ quê hương, đất nước", Quang Tuấn nói thêm.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ám ảnh vì bộ phim
Tại buổi chiếu sớm, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gửi lời cảm ơn khán giả ngồi theo dõi bộ phim nặng tâm lý suốt 128 phút. Đạo diễn cho biết anh ám ảnh khi nghĩ về cuộc chiến ở địa đạo Củ Chi trong suốt 10 năm tìm hiểu, chuẩn bị cho bộ phim.
"Không chỉ là lịch sử, đây còn là câu chuyện của con người, của số phận, của những mất mát và hy sinh lặng thầm. Tôi hy vọng mọi người cảm nhận được phần nào những cảm xúc, hiểu cho tôi và ê-kíp. Tôi làm bộ phim bằng tất cả chân thành, tình yêu dành cho mảnh đất Củ Chi nói riêng và người Việt Nam nói chung", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói.
Đạo diễn nói thêm cuộc chiến ở Củ Chi với những địa đạo như mê cung và những con người âm thầm sống, chiến đấu dưới lòng đất… ám ảnh anh hơn 11 năm qua. Khi bộ phim Địa đạo ra mắt, tất cả còn lại là lòng biết ơn.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (áo sơ mi xanh dương) tâm huyết với bộ phim.
"Tôi chỉ mong rằng, sau buổi chiếu hôm nay, bộ phim có thể tiếp tục lan tỏa. Để nhiều người hơn nữa hiểu được Củ Chi như cách mà tôi khao khát được hiểu. Xin cảm ơn tất cả chia sẻ cảm xúc, nhất là những người đồng hành và cống hiến bằng tất cả tình yêu cho bộ phim.
Đoàn làm phim công bố video hành trình sản xuất phim nhiều gian nan. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết bộ phim được ấp ủ 10 năm, nỗ lực tái hiện trận chiến khốc liệt của dân tộc.
"Những người du kích ở Củ Chi tạo cảm hứng để tôi làm phim. Bộ phim hướng đến kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, với tôi đó là ngày phước lành. Nếu không có sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Thành ủy và UBND TPHCM... cùng nhiều cá nhân, tổ chức khác, tôi không thể thực hiện bộ phim", Bùi Thạc Chuyên nói.
Đạo diễn Tro tàn rực rỡ nói thêm anh tỉ mỉ chọn diễn viên để đảm bảo tính chân thực, sâu sắc trong việc tái hiện nhân vật. Diễn viên trải qua hai tháng tập luyện, sinh hoạt trên thao trường để hiểu rõ hơn cuộc sống và tâm lý của nhân vật trong bối cảnh chiến tranh.
Đại diện nhà sản xuất cho biết Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật sau năm 1967. Phim kể về cuộc sống và chiến đấu của đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông, Củ Chi.
Là một trong những tiểu đội bám trụ địa đạo, đội của Bảy Theo được giao nhiệm vụ hỗ trợ Hai Thưng (Hoàng Minh Triết) bảo vệ các thiết bị quân y và thuốc men cho bệnh viện dã chiến. Thực tế, nhiệm vụ của họ là bảo vệ địa bàn an toàn để nhóm tình báo chiến lược của Hai Thưng truyền đi những tài liệu mật quan trọng bằng sóng vô tuyến.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trạch Dương
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/dao-dien-bui-thac-chuyen-cat-het-canh-kho-cua-thai-hoa-post1729862.tpo