Mới đây, ê-kíp phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng vừa có những chia sẻ, hé lộ hậu trường về một phân cảnh lấy nước mắt của khán giả: Người cha - ông Phước (Long Đẹp Trai thủ vai) bị dòng nước lũ cuốn trôi khi chạy xe máy, băng qua một con đập để mang đồ cho con trai đang tranh tài trong một cuộc thi âm nhạc.
Lý Hải chia sẻ: "Ê-kíp đã đi rất nhiều nơi để tìm địa điểm quay, bởi cảnh quay đòi hỏi đập nước phải có hai trạng thái là lúc nước rút và lúc nước dâng tràn bờ đê". Cuối cùng, đại cảnh lũ cuốn với dòng nước chảy xối xả được thực hiện tại Đập Nha Trinh, Ninh Thuận. Đây là con đập được xây dựng trên dòng sông Dinh (sông Cái Phan Rang), có chiều dài gần 500m, cao 5m và rộng 3m.
Sau khi tìm được địa điểm phù hợp, ê-kíp phải đối diện với nhiều "chướng ngại vật" khác. Nhà sản xuất Minh Hà cho biết khu vực đập cầu đường khá nhỏ, xe cứu hỏa hoặc xe tải lớn không thể vào được, vì vậy để bố trí được bối cảnh như mong muốn của đạo diễn là một thử thách.
Đạo diễn Lý Hải tiết lộ quá trình dựng, thiết kế bối cảnh trải qua trong 14 ngày, nhiều lần đoàn phim phải ngừng thi công vì nước lũ bất ngờ đổ về. Hay khi đã dựng đèn xong xuôi, chuẩn bị đến ngày bấm máy thì nước lên nhanh, cuốn trôi cả dàn đèn, đoàn phim phải di dời bối cảnh trong tình trạng khẩn cấp.
Anh Ngọc Lan - người đảm nhận khâu thiết kế bối cảnh chia sẻ thêm: "Có hôm mọi người đang thi công thì nước lũ xuống, cao gần nửa mét, nước chảy xiết đến mức làm anh em thiết kế phải bỏ chạy. Do đường di chuyển trên đập lên tới 500m nên chúng tôi phải chế một cái bè để kéo các trụ điện về, có người phải lặn cả xuống để đẩy bè đi!"
Là diễn viên thực hiện cảnh quay sinh tử, ngâm mình suốt 48 giờ dưới dòng nước, Long Đẹp Trai trải lòng: "Khi thực hiện cảnh quay, biết là có sợi dây giữ mình lại nhưng tâm lý của mình vẫn khá là sợ. Đứng ngoài đó mới thấy sức mạnh của thiên nhiên, dòng nước quá mạnh. Long muốn tự mình thực hiện để cảnh quay chân thật và sống động hơn. Đây là một cảm giác rất phiêu lưu, mà nếu có làm lại chắc mình cũng phải suy nghĩ".
Nhiều khán giả bày tỏ cảm nhận khi xem đến phân cảnh người cha bị dòng nước cuốn đi: "Xem tới đoạn này em nín thở, nước mắt tuôn ra không kìm lại được luôn", "Xem cảnh này mình đã khóc, thương bậc làm cha, làm mẹ", "Khúc lũ này là đau lòng cho người cha nhất"...
Như Quỳnh - Ảnh: FBNV