Đạo diễn 'Mưa đỏ' phản hồi những tranh cãi: 'Tôi không thể ôm hết lịch sử lên phim'

Đạo diễn 'Mưa đỏ' phản hồi những tranh cãi: 'Tôi không thể ôm hết lịch sử lên phim'
5 giờ trướcBài gốc
Sau ba tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé và vượt mốc doanh thu hơn 600 tỷ đồng – con số kỷ lục chưa từng có của điện ảnh Việt – "Mưa đỏ" đang trở thành hiện tượng văn hóa đặc biệt. Trong bối cảnh thành công vang dội ấy, đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa chia sẻ trên trang cá nhân phản ứng của mình trước những luồng khen chê.
“Tôi cảm ơn mọi người vì đã gửi cho tôi nhiều bài báo, nhiều đường link. Tôi trả lời là tôi đọc hết, tôi lắng nghe hết. Tôi xin tiếp thu”, nữ đạo diễn mở đầu. Chị thẳng thắn: “Bài khen có thể tôi ít xem, nhưng chê trách thì hoặc tôi đọc luôn hoặc đọc sau chứ tự nhắc là nên đọc để rút kinh nghiệm. Mình chưa hoàn thiện ở đâu thì phim sau khắc phục. Không phải vì tôi ngoan, thật sự tôi ngoan vừa vừa thôi, ngoan quá thì không làm phim được đâu”.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền trên phim trường "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV
Trước những ý kiến đòi hỏi tái hiện toàn bộ lịch sử trên màn ảnh, Đặng Thái Huyền bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Sau này tôi có làm phim truyện lịch sử, chiến tranh cách mạng – tất nhiên nếu còn được giao – cũng không thể bắt tôi ôm hết sử lên phim. Tôi cũng không thể đi lang thang ngày này tháng khác gặp hết các nhân chứng mà mọi người chỉ ra là phải nhân chứng này, nhân chứng kia mới đúng… Ai đổ xương máu vì đất nước với tôi cũng là anh hùng, nhưng tôi chỉ chọn lọc được những điều tôi có thể gửi trao trên phim”.
Điều quan trọng nhất với chị là khán giả được khơi gợi tình yêu và tự hào dân tộc. Khán giả xem xong phim được truyền cảm hứng để tìm hiểu sâu kỹ hơn về những câu chuyện lịch sử, thấy yêu ông cha mình, yêu đất nước mình và trân quý hòa bình… đã đủ để khiến chị sung sướng.
Đạo diễn cũng phân biệt ranh giới giữa phim tài liệu và phim truyện: “Khi nào tôi làm phim tài liệu mà sai, mà thiếu, mà lệch sử… thì chưa cần khán giả lên tiếng, tôi phải làm mấy trang tường trình với hội đồng duyệt các cấp, nặng tôi mất sao ngay. Nhà mình yên tâm. Tôi không phải robot, máy in sao photo, máy đột dập đâu mà…”. Chị thừa nhận làm phim đã mệt, ra mắt xong cũng mệt, “xong đi giải trình sau phim cũng thật cay đắng. Nhưng tôi vẫn nói – tôi xin nghe hết, tôi tiếp thu ạ”.
"Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – biểu tượng anh hùng cách mạng – và được công chiếu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Bộ phim khiến khán giả, đặc biệt là cựu chiến binh, rơi nước mắt trước những cảnh chiến đấu quả cảm: từ người lính cắn răng chịu đau khi hết thuốc gây tê, đến lời thề “K3 Tam Đảo còn, Thành cổ Quảng Trị còn”.
Với Đặng Thái Huyền, thành công phòng vé của "Mưa đỏ" chứng minh sức sống của dòng phim lịch sử, cách mạng. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, chị nói: “Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở việc phim do nhà nước hay tư nhân sản xuất mà ở việc nó có được đầu tư xứng đáng hay không. Một bộ phim thành công phải đáp ứng đủ các yếu tố cơ bản: kịch bản tốt, được đầu tư kỹ lưỡng và sự nghiêm túc, nỗ lực của ê-kíp. Nếu hội đủ những điều kiện đó, tôi tin phim dù xuất phát từ mục đích thương mại hay phục vụ nhiệm vụ chính trị, đều có thể chạm đến trái tim khán giả”.
Chị khẳng định "Mưa đỏ" “đã cất lên một tiếng nói nhỏ khẳng định vị thế của dòng phim chiến tranh cách mạng”, và mong rằng thành công này “sẽ là sự khích lệ với những người làm phim, các nhà sản xuất, nhà đầu tư có ý định theo đuổi đề tài”.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/dao-dien-mua-do-phan-hoi-nhung-tranh-cai-toi-khong-the-om-het-lich-su-len-phim-post1229668.vov