Lấy bối cảnh thành phố New York hiện đại, Materialists xoay quanh Lucy, một người mai mối tài năng nhưng lại gặp rắc rối trong chính chuyện tình cảm của mình. Sau khi dẫn dắt chín cặp đôi thành công, Lucy đứng giữa lựa chọn khó khăn - một bên là người bạn trai cũ đang chật vật theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, một bên là chàng tỷ phú hoàn hảo dường như được "lập trình" dành riêng cho cô.
Cô nàng Lucy do Dakota Johnson hóa thân, một phụ nữ sắc sảo, thực tế nhưng không kém phần lãng mạn. Chris Evans thủ vai John, người yêu cũ chân thành và có phần vụng về, trong khi Pedro Pascal hóa thân thành Harry, một doanh nhân giàu có và tinh tế.
Theo tiết lộ từ các đoạn trailer đã phát hành, mối quan hệ giữa ba nhân vật được thể hiện dưới góc nhìn vừa hài hước, vừa sâu sắc, mang đậm phong cách kể chuyện đặc trưng của Celine Song.
Tạo hình của ba nhân vật trên poster chính thức của phim. Ảnh: A24
Khác với không khí trầm lắng của Past Lives, Materialists có phần tươi sáng và dí dỏm hơn, gợi nhắc đến những bộ phim tình cảm (romcom) của thập niên 2000. Các yếu tố hiện đại được lồng ghép khéo léo, từ cách xây dựng nhân vật, màu phim cho đến âm nhạc, trong đó có bản phối mới của Material Girl và ca khúc từ album mới của ban nhạc Japanese Breakfast.
Bên cạnh ba gương mặt chính, phim còn có sự tham gia của Zoë Winters (Succession), Louisa Jacobson (The Gilded Age), Marin Ireland và Dasha Nekrasova. Kịch bản do chính Celine Song chấp bút, với phần sản xuất thuộc về A24 - hãng phim từng đứng sau nhiều tác phẩm nghệ thuật được giới phê bình đánh giá cao.
"Materialists" có cùng đạo diễn lẫn hãng sản xuất với "Past Live". Ảnh: @jimagraphy/A24
Với Materialists, Celine Song tiếp tục khai thác đề tài tình yêu qua những lát cắt đời thường, nơi “một nửa hoàn hảo” chưa chắc đã là người phù hợp nhất. Liệu Lucy sẽ chọn điều cô cần hay người cô muốn? Câu trả lời sẽ được bật mí vào mùa Hè năm nay.
Phim dự kiến công chiếu màn ảnh rộng ngày 13/6/2025.
ĐÔNG MIÊN