Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: 'Làm phim khó mới thấy đã'

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: 'Làm phim khó mới thấy đã'
2 giờ trướcBài gốc
Nhiều năm không xuất hiện với dự án điện ảnh mới, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn tái hợp trong “Đại tiệc trăng máu 8”, bộ phim được xây dựng từ cảm hứng remake tác phẩm Nhật Bản One Cut of the Dead. Không chỉ đánh dấu sự trở lại sau quãng nghỉ dài, dự án còn được cả hai nhìn nhận là phép thử về tư duy sáng tạo, sức bền nghề nghiệp và khả năng theo đuổi những điều khó.
Chia sẻ về quá trình hợp tác, Phan Gia Nhật Linh cho biết điều khiến anh trân trọng khi làm việc với Charlie Nguyễn là sự đồng điệu trong cách tiếp cận điện ảnh. Theo đạo diễn Em là bà nội của anh, các cuộc trao đổi giữa hai người thường không xoay quanh doanh thu hay yếu tố thương mại mà tập trung vào việc làm thế nào để bộ phim tạo được cảm xúc với khán giả.
“Anh em chỉ nói chuyện làm sao phim hay hơn, độc đáo hơn và tạo được cảm xúc. Làm việc với một nhà sản xuất nhưng luôn nói về trái tim của bộ phim là điều rất vui”, anh nói.
Nhà sản xuất Charlie Nguyễn, MC Nguyên Khang, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.
Tuy vậy, hành trình phát triển dự án không hoàn toàn thuận lợi. Phan Gia Nhật Linh cho biết Charlie Nguyễn là người cầu toàn, thường xuyên đặt lại vấn đề và sửa đổi liên tục, khiến quá trình phát triển ý tưởng kéo dài. Anh gọi đây là trạng thái “development hell” - thuật ngữ trong điện ảnh dùng để chỉ việc một dự án bị trì hoãn do liên tục thay đổi và hoàn thiện kịch bản.
“Anh Charlie cứ liên tục đặt câu hỏi, sửa đoạn này xong lại quay về đoạn đầu để làm tiếp. Dự án này mất hai năm phát triển cũng vì vậy”, đạo diễn chia sẻ.
Charlie Nguyễn thừa nhận đây là điểm yếu trong cách làm nghề của mình. Theo anh, việc khó chấp nhận một bản thảo chưa đủ tốt khiến anh thường chỉnh sửa quá sớm thay vì hoàn thiện tổng thể trước.
“Mỗi lần viết mà thấy nó dở là tôi chịu không nổi, cứ ngồi sửa chi tiết hoài nên đi mãi không tới”, anh nói.
Ở chiều ngược lại, Charlie Nguyễn đánh giá cao sự thẳng thắn của Phan Gia Nhật Linh trong công việc. Theo nhà sản xuất, đàn em sẵn sàng góp ý trực diện để xử lý vấn đề nhanh hơn, trong khi bản thân thường lựa chọn cách diễn đạt mềm hơn để tránh mất lòng.
“Tôi nghĩ trong vai trò lãnh đạo, đôi lúc thẳng thắn là cách hiệu quả hơn. Nhưng nếu không khéo thì cũng dễ mất tình cảm”, Charlie Nguyễn chia sẻ.
Hành trình trở lại với một dự án “khó nhằn”
“Đại tiệc trăng máu 8” được khởi động từ trước đại dịch Covid-19. Ban đầu, Phan Gia Nhật Linh giới thiệu cho Charlie Nguyễn bản gốc One Cut of the Dead với mong muốn hợp tác sản xuất. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút xem đầu tiên, Charlie Nguyễn hiểu lầm đây là một bộ phim dở được gửi để trêu đùa nên không phản hồi.
“Tôi nghĩ Linh đưa mình một bộ phim rất dở để chọc ghẹo nên không phản hồi luôn”, anh kể.
Trong khi đó, Phan Gia Nhật Linh lại cho rằng đàn anh không hứng thú với dự án nên tiếp tục tìm kiếm đối tác khác. Phải sau nhiều năm, cả hai mới phát hiện đang cùng phát triển remake của cùng một tác phẩm nhưng với hai ê-kíp khác nhau.
“Lúc đó mới thấy tốt hơn là hai bên bắt tay làm chung”, Phan Gia Nhật Linh nói.
Quá trình tìm đạo diễn cho phim sau đó kéo dài nhiều năm khi không ít người từ chối vì dự án quá khó. Cuối cùng, chính Phan Gia Nhật Linh quyết định nhận vai trò đạo diễn khi được ê-kíp thuyết phục.
Theo anh, điều hấp dẫn nhất của bộ phim nằm ở việc nó phản chiếu những cảm xúc thật của người làm nghề, đặc biệt là cảm giác mất lửa với điện ảnh mà bản thân từng trải qua.
“Trong lúc làm nghề cũng có những giai đoạn mình mất lửa. Bộ phim này nói nhiều về điều đó”, anh chia sẻ.
Charlie Nguyễn cũng cho biết khoảng thời gian ngừng đạo diễn không đồng nghĩa với việc rời xa điện ảnh. Anh vẫn tham gia nhiều dự án với vai trò cố vấn sáng tạo, phát triển kịch bản và dành thời gian nhìn lại sau những áp lực từ nghề.
“Một dự án dù thành công hay thất bại cũng cần khoảng lặng để suy nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo”, anh nói.
Khi thử thách trở thành động lực sáng tạo
Một trong những điểm đặc biệt của “Đại tiệc trăng máu 8” là cú máy one-shot kéo dài hơn 30 phút – thử thách lớn với cả diễn viên lẫn ê-kíp kỹ thuật. Theo Phan Gia Nhật Linh, đoàn phim mất năm ngày liên tiếp để hoàn thiện phân đoạn này.
“Mỗi ngày quay xong là cả đoàn ngồi lại xem lỗi ở đâu rồi sửa tiếp. Có ngày quay gần hoàn hảo nhưng dài tới 39 phút nên phải làm lại”, anh kể.
Đạo diễn cho biết việc giữ nguyên cú máy dài thay vì cắt ghép giúp diễn viên duy trì năng lượng cảm xúc xuyên suốt, dù áp lực dành cho toàn bộ đoàn phim là rất lớn. Người quay phim phải mang máy liên tục hơn nửa tiếng, trong khi diễn viên mất nhiều thời gian chuẩn bị lại phục trang và hóa trang sau mỗi lần quay lỗi.
“Nếu cắt nhỏ rồi ghép lại thì diễn viên sẽ không giữ được năng lượng cảm xúc”, anh nói.
Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt chưa từng đóng điện ảnh nhằm tăng tính chân thực. Theo Phan Gia Nhật Linh, ê-kíp ưu tiên lựa chọn những người đang làm việc trong ngành như dựng phim, trợ lý trường quay hay hậu cần để tạo cảm giác gần với thực tế.
“Những người đóng vai đoàn phim phải là gương mặt khán giả không biết, như vậy mới tin họ thực sự là người trong nghề”, anh chia sẻ.
Khép lại cuộc trò chuyện, cả Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn đều cho rằng điều khiến họ hài lòng nhất không phải doanh thu hay áp lực phòng vé, mà là cảm giác hoàn thành được một bộ phim khó, đúng với tinh thần sáng tạo mà họ theo đuổi.
“Làm được một bộ phim mình thật sự tâm đắc là cảm giác rất đã”, Phan Gia Nhật Linh nói.
Nguyên Mộc
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/dao-dien-phan-gia-nhat-linh-lam-phim-kho-moi-thay-da/20260518052531232