Đạo diễn tài năng Hàn Quốc làm Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á tại DANAFF III

Đạo diễn tài năng Hàn Quốc làm Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á tại DANAFF III
7 giờ trướcBài gốc
Đạo diễn tài năng của Hàn Quốc Jang Joon-hwan. (Nguồn: DANAFF)
Sau hai mùa tổ chức thành công và được vinh danh trong Top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023 và 2024 (do báo Thể thao & Văn hóa bình chọn), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/6-5/7 tại TP. Đà Nẵng.
Sự kiện năm nay quy tụ nhiều chương trình đặc sắc như: Nửa thế kỷ phim Việt về chiến tranh, tiêu điểm điện ảnh Hàn, phim châu Á và Việt Nam toàn cảnh, cùng các hội thảo quốc tế chuyên đề và chương trình đào tạo tài năng trẻ DANAFF’s Talent.
Đặc biệt, hai hạng mục phim dự thi gồm Phim châu Á và Phim Việt Nam hứa hẹn mang đến cuộc tranh tài sôi động giữa các tác phẩm ấn tượng trong và ngoài nước.
Gây chú ý tại hạng mục “Phim châu Á” là Ban giám khảo gồm những chuyên gia và nghệ sĩ điện ảnh danh tiếng của Việt Nam và quốc tế. Chủ tịch Ban giám khảo là đạo diễn Hàn Quốc Jang Joon-hwan – một tên tuổi tiêu biểu của nền điện ảnh châu Á đương đại.
Tài năng được định hình từ sớm
Sinh năm 1970, Jang Joon-hwan tốt nghiệp ngành Nghệ thuật tại Đại học Sungkyunkwan, nơi ông sớm tiếp cận với cả lý thuyết và thực hành điện ảnh. Ngay từ thời sinh viên, ông đã tham gia sản xuất nhiều phim ngắn, qua đó rèn luyện kỹ năng và dần hình thành phong cách sáng tạo riêng biệt.
Poster phim “Save the Green Planet”. (Nguồn: CJ Entertainment & Media)
Sau khi ra trường, Jang Joon-hwan bắt đầu sự nghiệp trong vai trò trợ lý đạo diễn và biên kịch, tích lũy kinh nghiệm trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ XX.
Năm 2003, ông chính thức ra mắt với vai trò đạo diễn qua bộ phim Save the Green Planet! (Hãy cứu lấy hành tinh xanh!) – một tác phẩm táo bạo pha trộn giữa khoa học viễn tưởng, hài kịch đen và tâm lý. Tác phẩm không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Jang Joon-hwan mà còn đưa ông trở thành một trong những gương mặt triển vọng nhất của điện ảnh Hàn Quốc thời điểm đó.
Save the Green Planet! giúp Jang Joon-hwan giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Moscow và “Đạo diễn mới xuất sắc” tại Giải thưởng điện ảnh Daejong. Bộ phim cũng được chọn trình chiếu trong chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” tại DANAFF III, như một minh chứng cho tầm ảnh hưởng lâu dài của tác phẩm này đối với điện ảnh châu Á.
Người kể chuyện táo bạo và đầy chiều sâu
Đạo diễn Jang Joon-hwan được biết đến như một bậc thầy trong việc kết hợp nhiều thể loại phim vào cùng một tác phẩm, tạo nên những câu chuyện giàu tính biểu tượng và chiều sâu nhân văn. Phong cách của ông thường được mô tả là táo bạo, khác thường và không ngại thách thức lối kể chuyện truyền thống.
Ngay từ Save the Green Planet!, đạo diễn Jang đã thể hiện rõ dấu ấn cá nhân với cách pha trộn giữa hài hước, bi kịch và khoa học viễn tưởng. Bộ phim mở đầu như một câu chuyện về một kẻ hoang tưởng kỳ quặc, nhưng dần chuyển thành bi kịch ám ảnh, buộc khán giả phải suy ngẫm về nỗi đau, sự cô đơn và bản chất con người trong xã hội hiện đại.
Poster phim “1987: When the day comes”. (Nguồn: CJ Entertainment & Media)
Tiếp đó, phim Hwayi: A Monster Boy (Cậu bé Hwayi) là sự kết hợp giữa hành động và tâm lý, kể về một cậu bé lớn lên trong vòng tay của năm người cha là tội phạm. Bên dưới lớp vỏ bạo lực là hành trình khám phá bản ngã, đối diện với bóng tối trong chính tâm hồn - một tác phẩm đậm tính triết lý về gia đình, định mệnh và sự trưởng thành.
Ở đỉnh cao sự nghiệp, đạo diễn Jang Joon-hwan thực hiện tác phẩm 1987: When the day comes (1987: Ngày định mệnh) - bộ phim chính trị giật gân tái hiện phong trào dân chủ Hàn Quốc năm 1987. Bộ phim không chỉ là bản tường thuật điện ảnh về một giai đoạn khốc liệt trong lịch sử, mà còn là câu chuyện lay động về lòng dũng cảm, sự hy sinh và khát vọng tự do. Tác phẩm gây tiếng vang lớn với hàng triệu lượt khán giả, giành 27 giải thưởng và 34 đề cử quốc tế, trong đó có giải Phim hay nhất tại Rồng Xanh và giải Daesang cao quý tại Baeksang 2018.
Cặp đôi nghệ sĩ và mối duyên đặc biệt với DANAFF
Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh ấn tượng, đạo diễn Jang Joon-hwan còn được công chúng yêu mến bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng nữ đạo diễn – diễn viên Moon So-ri, gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn Quốc qua các phim Queenmaker(Phong hậu), When life gives you tangerines(Khi cuộc đời cho bạn quả quýt). Cặp đôi kết hôn năm 2006 trong một lễ cưới giản dị và từ đó trở thành hình mẫu lý tưởng của giới nghệ sĩ xứ kim chi.
Nữ đạo diễn – diễn viên Moon So-ri, vợ đạo diễn Jang Joon-hwan. (Nguồn: DANAFF)
Nữ diễn viên Moon So-ri từng đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Venice và nhiều lần cộng tác nghệ thuật với chồng, thể hiện sự đồng điệu sâu sắc giữa hai tâm hồn làm phim. Đặc biệt, tại DANAFF mùa đầu tiên năm 2023, chính Moon So-ri đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi – vị trí mà năm nay đạo diễn Jang Joon-hwan sẽ tiếp nối trong DANAFF III.
Ban tổ chức kỳ vọng sự góp mặt của đạo diễn tài hoa đến từ Hàn Quốc sẽ mang lại những chia sẻ chuyên môn sâu sắc, truyền cảm hứng cho thế hệ làm phim trẻ và góp phần lựa chọn ra tác phẩm xứng đáng nhất tại cuộc tranh tài điện ảnh châu lục năm nay.
Ở hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF III, 13 tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh trong khu vực sẽ cùng tranh tài, thể hiện sự đa dạng và sức sống mạnh mẽ của điện ảnh châu lục.
Trong số này, đáng chú ý có Mưa trên cánh bướm của đạo diễn Dương Diệu Linh (Việt Nam), phim từng giành giải “Phim hay nhất” tại Tuần lễ phê bình Venice và Black Dog (Hắc Cẩu) của đạo diễn Quản Hổ (Trung Quốc) – bộ phim đoạt giải “Nhãn quan độc đáo” tại Liên hoan phim Cannes.
Danh sách tranh giải còn có các tác phẩm:
Abel (đạo diễn Elzat Eskendir, Kazakhstan)
Deal at the border (Dastan Zhapar Ryskeldi, Kyrgyzstan)
Family secrets (Lee Sang Hoon, Hàn Quốc)
How to forget you (Yu Sakudo, Nhật Bản)
In the name of fire (Abhilash Sharma, Ấn Độ)
Like a rolling stone (Lichuan Yin, Trung Quốc)
Muddy foot (Ebrahim Azizi, Iran)
Out of order (Alden Richards, Philippines)
Reversi (Adrian The, Singapore)
Sleep with your eyes open (Nele Wohlatz, Đài Loan)
Stranger eyes (Yeo Siew Hua, Singapore)
The father (Battulga Suvid, Mông Cổ)
Dàn phim dự thi năm nay hứa hẹn đem lại một bức tranh điện ảnh châu Á đa thanh, từ hiện thực xã hội đến chính luận, từ tâm lý đến nghệ thuật thể nghiệm.
Chu Văn
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/dao-dien-ta-i-nang-ha-n-quoc-lam-chu-tich-ban-giam-khao-hang-muc-phim-chau-a-tai-danaff-iii-317968.html