Đạo diễn 'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi' gây bất ngờ khi trở lại sau 7 năm

Đạo diễn 'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi' gây bất ngờ khi trở lại sau 7 năm
4 giờ trướcBài gốc
Sau 7 năm kể từ Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi, đạo diễn Chung Chí Công bất ngờ trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh mới mang tên Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
Trong bối cảnh điện ảnh Việt thay đổi nhanh chóng, nơi các phim thương mại, kịch tính và doanh thu trăm tỷ ngày càng chiếm ưu thế, sự tái xuất này được xem là một lựa chọn khác biệt, thậm chí ngược dòng, nhưng nhất quán với con đường mà đạo diễn theo đuổi từ những ngày đầu.
Đạo diễn Chung Chí Công trở lại với dự án Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi sau 7 năm kể từ bộ phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi.
Khác với nhiều phim tình cảm - gia đình phổ biến tại thị trường trong nước, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi lựa chọn thể loại nhạc kịch hiếm hoi. Âm nhạc không chỉ xuất hiện như yếu tố phụ trợ mà được sử dụng như một phương tiện kể chuyện xuyên suốt. Bộ phim sở hữu tới 14 ca khúc nhạc phim, trong đó phần lớn do Phùng Khánh Linh thể hiện, với vai trò sản xuất âm nhạc của Phạm Hải Âu. Các ca khúc được đặt vào những thời điểm quan trọng của câu chuyện, trực tiếp kết nối cảm xúc nhân vật với khán giả, thay vì chỉ làm nền cho hình ảnh.
Về mặt nội dung, bộ phim không đi theo lối kể tuyến tính quen thuộc mà đan xen giữa mơ và thực. Những giấc mơ tuổi trẻ, khát vọng được sống hết mình cho đam mê được đặt cạnh thực tại nhiều áp lực và trách nhiệm. Từ đó, tác phẩm gợi mở câu hỏi về giá trị của mộng mơ khi con người trưởng thành, liệu đó chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ hay vẫn có chỗ đứng trong hành trình dài của cuộc đời. Cách tiếp cận này tạo nên chiều sâu cho câu chuyện, đồng thời phản ánh rõ hơn tâm thế của những người trẻ đang loay hoay tìm vị trí của mình.
Bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi không đi theo lối kể tuyến tính quen thuộc mà đan xen giữa mơ và thực.
Việc lựa chọn dàn diễn viên chưa có tên tuổi phòng vé như Võ Phan Kim Khánh hay Trần Doãn Hoàng cũng cho thấy quan điểm làm phim nhất quán của Chung Chí Công.
Một điểm nhấn khác của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi nằm ở thông điệp về sự dấn thân và thức cùng nhau. Phim hướng đến những người trẻ sẵn sàng thức trắng đêm vì ước mơ, nhưng không lý tưởng hóa thành công. Thay vào đó, đạo diễn đặt trọng tâm vào giá trị của sự đồng hành - những con người chấp nhận ở bên nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất. Nếu bộ phim trước mang tinh thần khép lại một hành trình cá nhân, thì lần trở lại này cho thấy sự chuyển dịch từ cái tôi sang sự kết nối giữa người với người.
Việc lựa chọn dàn diễn viên trẻ, chưa phải những tên tuổi phòng vé như Võ Phan Kim Khánh hay Trần Doãn Hoàng cũng cho thấy quan điểm làm phim nhất quán của Chung Chí Công. Thay vì dựa vào sức hút ngôi sao, anh đặt niềm tin vào sự phù hợp với nhân vật và cảm xúc chân thật. Những gương mặt mới giúp câu chuyện giữ được sự tươi mới, đồng thời phản ánh đúng tinh thần của các nhân vật - những người trẻ đang nỗ lực nhưng chưa được gọi tên.
Sự trở lại của đạo diễn Chung Chí Công như một lời hồi đáp chậm rãi nhưng rõ ràng.
Sau 7 năm, sự trở lại của đạo diễn Chung Chí Công không mang dáng dấp của một cuộc tái xuất ồn ào, mà giống như một lời hồi đáp chậm rãi nhưng rõ ràng. Khi nhiều người cho rằng thời gian đủ để khiến con người trở nên thực tế hơn, đạo diễn này lại tiếp tục lựa chọn sự mộng mơ và kiên trì với dòng phim nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Có lẽ chính điều đó làm nên bản sắc của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - một bộ phim không cố gắng chạy theo thị hiếu, mà âm thầm gửi lời cảm ơn đến những ai vẫn đang thức cùng ước mơ của mình.
Vân Anh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/dao-dien-troi-sang-roi-ta-ngu-di-thoi-tro-lai-sau-7-nam-202602271025480087.html