Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh tại bối cảnh quay phim "Chị ngã em nâng".
Là người đứng sau nhiều chương trình gameshow nổi tiếng như Cười xuyên Việt, Gương mặt điện ảnh, Quyền lực ghế nóng, Tình Bolero, Solo cùng Bolero, Én vàng, đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh đã chuyển hướng sang phim điện ảnh.
Khởi đầu thành công với “Hai Muối” khi thắng lớn tại Cánh diều vàng 2024 gồm các giải Phim điện ảnh đầu tay xuất sắc, Bằng khen cho phim truyện điện ảnh, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh đã bắt tay vào bộ phim thứ hai “Chị ngã em nâng”, ra mắt ngày 3/10 tại các rạp trên cả nước.
Ít ai biết rằng, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh chỉ thực sự “chạm tay” vào giấc mơ điện ảnh sau 25 năm tốt nghiệp khóa đạo diễn điện ảnh. Với anh, sự bền bỉ chính là hành trang để tích lũy đủ “giàu” để làm phim: “giàu” trải nghiệm, “giàu” cảm xúc và “giàu” sự đầu tư nghiêm túc.
Đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ về bộ phim "Chị ngã em nâng".
Chia sẻ về biệt danh là một trong những đạo diễn “chịu chi” của showbiz Việt, đạo diễn Vũ Thành Vinh thẳng thắn: “Làm điện ảnh, không ‘giàu’ trong ngoặc kép thì không làm được. ‘Giàu’ ở đây là ‘giàu’ sự đầu tư, ‘giàu’ cảm xúc và ‘giàu’ khát khao kể câu chuyện của mình. Nếu bạn không đủ ‘giàu’, bạn cũng không truyền tải được thông điệp đến với khán giả. Với điện ảnh, tôi vẫn đang ở chặng đường đầu, xác định phải nghiêm túc và siêng năng học hỏi từ các đạo diễn tài năng với nhiều tác phẩm nổi bật gần đây. Sau mỗi dự án, đặc biệt là đến bộ phim thứ hai, tôi đã thấy mình có thêm chút tự tin hơn trên hành trình này”.
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh nhìn nhận: “Không phải đạo diễn, nhà sản xuất mới là người quyết định cuộc chơi cuối cùng của bộ phim. Nhưng khi vừa là đạo diễn vừa là nhà sản xuất, tôi biết rõ mình cần làm gì, chủ động rất nhiều thứ. Làm xong bộ phim 'Hai Muối', tôi đã có thể nhìn nhận được những điểm yếu, thấy mình cần phải khắc phục những gì, để lựa chọn những người phù hợp ở bộ phim thứ hai”.
Lê Khánh và Thuận Nguyễn trước một cảnh quay.
Điều đó được thể hiện trong cách anh đầu tư nghiêm túc, mạnh tay cho tất cả các khâu, từ sản xuất đến hậu kỳ, để bảo đảm chất lượng đồng bộ cho tác phẩm của mình. Với anh, đó là cách để không ngừng hoàn thiện bản thân và lan tỏa giá trị nhân văn qua nghệ thuật.
Dự án mới nhất - “Chị ngã em nâng” của đạo diễn Vũ Thành Vinh không đi theo lối mòn melodrama đơn thuần mà dần mở ra một xung đột xã hội hiện đại: sự khác biệt trong cách sống, quan điểm về thành công và khát vọng tự do cá nhân.
Đạo diễn cho biết, để có tác phẩm này, ê-kíp đã trải qua hàng trăm buổi họp, hàng chục chuyến khảo sát bối cảnh, luyện tập thoại và định trang kỹ lưỡng. Công tác tiền kỳ, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh yêu cầu toàn bộ diễn viên đều phải tự “phá” nhân vật của mình, học thuộc kịch bản, tự thoại, làm việc với nhau.
Bên cạnh đó, các thiết bị như máy quay, ống kính, hệ thống ánh sáng, flycam… đều là hiện đại nhất nhì Việt Nam ngay tại thời điểm quay hình, giúp mang lại những hình ảnh đẹp, chất lượng khi công chiếu trên màn ảnh rộng.
Ê-kip còn phải tạo ra một bối cảnh gia đình có nghề làm nhang truyền thống, với sự tham gia của hàng trăm người.
Logo phim cũng được anh gửi gắm triết lý riêng: “Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn. Một mình thì không đủ, cần có người nâng đỡ mình. Từ 'nâng' ở đây rất quan trọng, bởi để đỡ được người khác thì phải đứng ở vị trí thấp hơn. Bộ phim cũng là hành trình nâng đỡ nhau của cả một ê-kíp”.
Với “Chị ngã em nâng”, đạo diễn Vũ Thành Vinh một lần nữa khẳng định quyết tâm theo đuổi con đường điện ảnh thực thụ với tinh thần cầu thị, mang khát vọng lan tỏa hạnh phúc qua nghệ thuật.
Anh luôn tâm niệm: “Mình cứ phải làm hết sức trước, dù thực tế hết sức thôi là chưa đủ, phải có tâm, tài và phải có tiền nữa. Rồi sau đó, cái gì đến nó sẽ đến”.
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thành Vinh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Sóc Trăng. Tuổi thơ lam lũ đã đem lại cho anh nghị lực phi thường để vừa học vừa làm đủ nghề mưu sinh như bơm ga hộp quẹt, tiếp thị, cầm đèn, quay phim đám cưới... Anh tốt nghiệp hai chuyên ngành quay phim và đạo diễn.
Diễn viên Uyển Ân trong phim. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Lấn sân điện ảnh với bộ phim Hai Muối (2024) và mới đây là “Chị ngã em nâng” (2025), dù được xem là “tân binh” màn ảnh rộng, nhưng vốn sống phong phú cùng nền tảng vững chắc từ quá trình hoạt động nghệ thuật suốt hơn 30 năm đã giúp Vũ Thành Vinh thuận lợi hơn khi tiếp cận với khán giả đại chúng. Song song với sự nghiệp nghệ thuật, Vũ Thành Vinh còn là một doanh nhân thành đạt, có tổ ấm hạnh phúc.
Từng trải qua cơn bạo bệnh cận kề cái chết, anh càng thấm thía giá trị của hạnh phúc giản dị: làm việc vừa sức, tận hưởng tổ ấm, và muốn lan tỏa thông điệp về hạnh phúc bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Trong thời gian bấm máy phim “Chị ngã em nâng”, Vũ Thành Vinh đã thực hiện hành động ý nghĩa khi trao tặng cặp bò cho một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh. Bên cạnh đó, anh gắn bó với nhiều hoạt động thiện nguyện như: Hành trình lan tỏa yêu thương, giúp đỡ các gia đình nghèo khó, trao học bổng, tặng vé xem phim cho sinh viên.... Với anh, sinh viên và các bạn trẻ là đối tượng quan trọng để lan tỏa giá trị hạnh phúc - thông điệp xuyên suốt trong các tác phẩm của mình
“Tuổi này, phương châm của tôi gói gọn trong câu: Sống có tình và làm việc hết mình”, đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ.
HÀ CHI