Hàng chục triệu con cua đỏ đặc hữu (Gecarcoidea natalis) trên đảo Giáng sinh đã bắt đầu cuộc di cư thường niên ngoạn mục từ các khu rừng rậm ra bờ biển Ấn Độ Dương để sinh sản. Sự kiện thiên nhiên kỳ thú này, được kích hoạt bởi những cơn mưa đầu mùa, đã biến cảnh quan và những con đường trên đảo thành một dòng chảy màu đỏ sống động.
Đàn cua đỏ di cư tới bãi biển trên đảo Giáng sinh. Video: Guardian
Tín hiệu từ thiên nhiên khởi đầu hành trình vĩ đại
Theo bà Alexia Jankowski, quản lý tại Vườn quốc gia đảo Giáng sinh (CINP), hòn đảo là nơi sinh sống của khoảng 200 triệu con cua đỏ, và có tới 100 triệu con tham gia vào chuyến đi này. Cuộc di cư năm nay chính thức bắt đầu sau khi những cơn mưa của mùa hè Nam bán cầu xuất hiện vào cuối tuần trước. Thông thường, sự kiện diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11, nhưng đôi khi có thể muộn hơn.
Vào thời điểm này, hàng triệu con cua đỏ đồng loạt rời khỏi nơi trú ẩn trong đất liền, bắt đầu hành trình kéo dài nhiều ngày để đến các bãi biển. Chúng di chuyển chủ yếu vào sáng sớm và chiều muộn để tránh cái nóng gay gắt của buổi trưa.
Cuộc hành quân đỏ rực trên khắp hòn đảo
Những con cua đực sẽ dẫn đầu đoàn di cư, trong khi cua cái sẽ nhập đoàn dọc đường đi. Chúng tạo thành một "tấm thảm" đỏ rực bao phủ mọi thứ, từ đường sá, sân vườn đến các khu dân cư. Khoảng 1.200 người dân sinh sống trên đảo đã quen với hiện tượng này và luôn tìm cách tạo điều kiện thuận lợi nhất, tránh cản trở đường đi của chúng.
Khi đến bờ biển, cua đực sẽ đào hang để chuẩn bị cho quá trình giao phối. Sau đó, cua cái sẽ ở lại trong hang khoảng hai tuần để đẻ và ấp trứng. Mỗi con cua cái có thể đẻ tới 100.000 trứng. Dự kiến, cua cái năm nay sẽ thả trứng ra biển vào khoảng ngày 14 hoặc 15 tháng 11, trùng với tuần trăng cuối cùng.
Hành trình sinh tồn của thế hệ cua đỏ mới
Ngay khi tiếp xúc với nước biển, trứng sẽ nở thành ấu trùng. Các ấu trùng này sẽ trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong khoảng một tháng, cuối cùng biến thành sinh vật giống tôm gọi là megalopae. Chúng tập trung tại các hồ gần bờ trong vài ngày trước khi phát triển thành cua con hoàn chỉnh với kích thước chỉ khoảng 5 mm.
Thách thức và nỗ lực bảo tồn
Những con cua non sau đó bắt đầu hành trình 9 ngày gian nan để vào đất liền. Chúng sẽ ẩn mình trong các mỏm đá và rừng rậm trong ba năm đầu đời. Tuy nhiên, phần lớn ấu trùng sẽ trở thành thức ăn cho các loài cá nhỏ, cá đuối và cá mập voi. Dù tỷ lệ sống sót thấp, chỉ cần một hoặc hai lần trong một thập kỷ có một số lượng lớn cua non sống sót là đủ để duy trì quần thể.
Đáng chú ý, từ đầu những năm 2000, quần thể cua đỏ trên đảo Giáng sinh đã tăng gần gấp đôi. Thành công này đến từ việc giới thiệu một loài vi ong để kiểm soát kiến điên vàng, một loài xâm hại từng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cua đỏ.
CTVX