Đạo nghĩa thầy trò rạng rỡ những ngày xuân

Đạo nghĩa thầy trò rạng rỡ những ngày xuân
5 giờ trướcBài gốc
Cô và trò Trường THPT Nguyễn Quang Diêu đến thăm giáo viên đã về hưu.
Tại các điểm trường như Tiểu học Long Phú (xã Phú Lâm) hay THCS và THPT Long Thạnh (xã Long Thạnh), việc thăm hỏi viên chức, giáo viên hưu trí đã trở thành hoạt động thường niên đầy xúc động. Đây là dịp để các thế hệ tiền bối chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến quý báu để xây dựng nhà trường. Những thành tích vẻ vang như học sinh giỏi cấp quốc gia hay tỷ lệ bỏ học giảm mạnh chính là món quà tết ý nghĩa nhất dành cho những “người lái đò” thầm lặng.
Giáo viên và học trò đến thăm bà Phạm Thị Thu Sương, Phó Hiệu trưởng về hưu của Trường THPT Chu Văn An.
Từ khi còn công tác đến nghỉ hưu, các học trò đều duy trì đến thăm bà Phạm Thị Thu Sương, nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An (xã Phú Tân) trong dịp tết. Trong đó có những học trò đặc biệt là giáo viên trẻ từng được bà hướng dẫn, dìu dắt, truyền đạt kinh nghiệm trong giáo dục chuyên môn lẫn đạo đức đến học sinh.
"Với nhà giáo, không gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy học trò “thành nhân” và “thành đạt”. Niềm vui ấy càng trở nên vẹn tròn khi những thế hệ học sinh và đồng nghiệp cũ lại quây quần thăm hỏi, thắt chặt thêm đạo nghĩa", bà Phạm Thị Thu Sương chia sẻ.
Nhóm bạn học của Huỳnh Huy Hòa duy trì đến thăm giáo viên chủ nhiệm (hàng ngồi, ở giữa) trong dịp Tết.
Tình cảm ấy cũng đong đầy qua câu chuyện của Huỳnh Huy Hòa và nhóm bạn cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tri Tôn). Dẫu tất bật với công việc tại Cần Thơ, họ vẫn không lỡ hẹn buổi thăm thầy chủ nhiệm lớp 12 - thầy Lê Tuấn Kiệt. Ra trường 5 năm, năm nay có người chỉ vỏn vẹn nghỉ ngơi 3 ngày Tết vẫn sắp xếp 1 ngày tham gia cùng nhóm đến nhà thầy, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn để quây quần kể thầy nghe chuyện năm xưa, năm nay…
Huy Hòa cho biết, với họ, thầy như "người cha thứ hai". Những năm tháng chủ nhiệm, thầy sát sao từng học trò trong chuyện học, nhất là nắm tình hình gia cảnh những bạn gặp khó khăn và âm thầm giúp đỡ. Thầy Kiệt còn đến tận nhà thuyết phục phụ huynh để cứu vãn những ước mơ suýt bị dập tắt của học trò. Ra đời, có người làm ăn thuận lợi, có người không mấy hanh thông, thầy chỉ dặn miễn sao mỗi năm còn được gặp nhau, ngồi bên nhau là điều quý giá nhất.
Học sinh đến Trường THPT Nguyễn Quang Diêu cúng tổ trong dịp tết.
Tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu (xã Tân An), tinh thần tri ân được nâng tầm thành một hành trình rèn đức. Những ngày tết, khuôn viên trường rộn ràng hình ảnh thầy trò tụm năm tụm ba trò chuyện bên những chậu hoa xuân do chính học sinh mang từ nhà đến trang trí. Hoạt động bái tổ, thăm thầy cô tại đây đã trở thành nếp sống, thu hút đông đảo cả học sinh đang theo học lẫn các cựu học sinh trở về.
Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Quang Diêu đến thăm người già neo đơn, trẻ mồ côi tại phường Châu Đốc.
Không dừng lại ở cổng trường, hành trình sống trọn đạo, đẹp đời còn lan tỏa ra cộng đồng. Nhiều năm qua, trường đã kết hợp hoạt động thăm giáo viên cũ với việc tổ chức cho học sinh đến thăm, tặng quà người già neo đơn, trẻ em mồ côi tại phường Châu Đốc.
Cô Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng trường cho biết: “Với thông điệp “giáo dục từ trái tim”, chúng tôi đặc biệt quan tâm giáo dục các em những giá trị nhân đạo, nhân cách và lối sống nhân văn. Mong rằng khi trưởng thành, các em sẽ mãi nhớ những bài học này để sống giàu lòng yêu thương, biết kính trọng thầy cô và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh".
Các thế hệ học sinh cùng tham gia tổ chức vui Xuân cho trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc
Người Việt có truyền thống: "Mùng 1 Tết cha, Mùng 2 Tết mẹ, Mùng 3 Tết thầy”. Câu nói nằm lòng đó mang ý nhắc nhở sự tri ân chứ không nặng nề về thời gian cố định. Nhất là trong điều kiện hiện nay, việc thăm hỏi trở nên linh hoạt, nhưng cốt lõi của tinh thần tri ân thì chưa bao giờ thay đổi. Những cái nắm tay thật chặt, những lời dặn dò "chỉ mong các em bình an" từ thầy cô vẫn sẽ là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, đồng hành cùng các thế hệ học sinh trên vạn nẻo đường đời.
MỸ HẠNH
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/dao-nghia-thay-tro-rang-ro-nhung-ngay-xuan-a477321.html