Dạo qua chợ nổi Cái Răng

Dạo qua chợ nổi Cái Răng
2 giờ trướcBài gốc
Những chiếc thuyền, ghe bán sản vật ở chợ nổi Cái Răng là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước Ảnh: Tư liệu
Một ngày mới bắt đầu bằng những thanh âm cuộc sống miền sông nước. Lác đác đâu đó trên bờ đã có tiếng gà gáy sớm. Những căn nhà ven sông cũng lần lượt sáng đèn.
Chao! Những căn nhà lá đơn sơ ven sông! Không hiểu sao hình ảnh ấy bao giờ cũng gợi một cảm giác khó diễn tả, vừa xa lạ vừa gần gũi, khiến những lữ khách trên sông luôn muốn tò mò khám phá.
Một khoảnh sân nhỏ với mấy chậu bông cúc. Hình ảnh bà má già dậy sớm quét sân. Chiếc xuồng nhỏ cắm sào trên bến nước trước nhà như là tín hiệu kết nối của cuộc sống trên bến dưới thuyền của con người nơi đây…
Nhà văn Sơn Nam đã từng ví hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt đất này chính là “con đường tơ lụa” của miền Nam, là huyết mạch giao thương quan trọng hơn đường bộ rất nhiều ở thời điểm các thế kỷ trước. Đến thời hiện đại, dù phương tiện chuyên chở đã phong phú, đa dạng hơn nhiều, nhưng mối giao lưu này vẫn được tiếp tục qua các tour du lịch để thỏa mãn thú vui sông nước của du khách.
Chợ nổi mùa này không giống như những bức ảnh rực rỡ sắc màu với những chiếc xuồng chở đầy hoa quả san sát bên nhau vốn đã quá quen thuộc trên những trang quảng bá về du lịch. Ghe thuyền bán hàng cũng không đông đúc như những dịp lễ hội trong năm. Nhưng không sao. Tất cả đều là trải nghiệm.
Xà lan chúng tôi cập vào chiếc tàu lớn có bán đủ các loại hàng hóa, đồ ăn thức uống đặc sản miền Tây… Khách du lịch hồ hởi lên tham quan những gian hàng này. Ai cũng cố gắng mua một thứ gì nơi đây để ghi nhớ chuyến đi và làm quà kỷ niệm.
Hẳn là tất cả họ đều đã đến những siêu thị lớn ở nhiều đô thị trên thế giới và của Việt Nam, nhưng khoảnh khắc này họ đang ở nơi đây, trong không gian này, họ vẫn cảm thấy thú vị, ấm lòng bởi sự chân thật, niềm nở, hiếu khách của người bán hàng, và nhất là hình ảnh chợ truyền thống độc đáo của cư dân vùng sông nước Việt Nam…
Nhớ lại sông Hàn, Đà Nẵng, tôi cũng đã không ít lần ngồi trên những ca nô du lịch với đầy đủ dịch vụ. Nhưng đó là những cuộc vui của những du khách với nhau trong bối cảnh không gian sông nước.
Cái khác ở đây là du khách có thể trực tiếp trò chuyện với người dân làm dịch vụ mua bán trên sông, có thể giao đãi với họ về cuộc sống, về các sản vật được bày bán ngay bên mạn tàu.
Những buồn vui trên sông chắc không thể nói hết, qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Nhưng cũng thật lạ. Cuộc sống nơi đây ít cho ta cái cảm giác lam lũ mà trong từng tiếng cười giọng nói, lời mời dường như chỉ cho ta cảm giác chân thành, sảng khoái, nhẫn nại trong sự lạc quan, chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Nhịp sống sông nước miền Tây và nói riêng phương thức chợ nổi truyền thống như chợ nổi Cái Răng có những vẻ đẹp riêng không dễ phai nhạt trong thời hiện đại. Dĩ nhiên con người hiện đại phải chấp nhận không thể nào cố níu kéo giữ y như nguyên bản.
Những thập kỷ gần đây, cơ sở hạ tầng trên đất liền phát triển chóng mặt, chợ truyền thống dần nhường chỗ cho các siêu thị, cửa hàng tạp hóa tiện lợi… khiến cho thói quen chèo xuồng đi chợ như xưa không còn nữa. Chắc đây sẽ là bài toán khó cho những nhà quy hoạch, những người làm văn hóa, du lịch.
Nhưng tôi cứ tin rằng, không gian sinh hoạt mua bán giao lưu theo phương thức chợ nổi sẽ vẫn tồn tại, sẽ vẫn hấp dẫn du khách bởi cái tình người nơi chợ nổi, bởi khoảnh khắc được sống lại với ký ức về một hình thức giao thương độc đáo, thân thương trên sông nước của người dân Nam Bộ qua bao đời.
BÙI CÔNG MINH
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/dao-qua-cho-noi-cai-rang-3334314.html