Đào, quất trở lại vườn

Đào, quất trở lại vườn
2 giờ trướcBài gốc
Anh Hoàn đang tạo thế cho cây đào.
1. 11 tháng Giêng, ông Thái Ân cùng con trai và một số người dân ở phố Tây Sơn 3 (phường Hạc Thành) khệ nệ khiêng cây đào thế "khủng" lên xe ô tô. Cây đào này, như ông Ân nói: “Chơi xong rồi, giờ trả về chủ vườn chăm sóc”.
Đấy là cách nói vui của ông Ân. Thực tế, cây đào này ông mua hôm 25 tháng Chạp với giá gần 10 triệu đồng. Hết tết, ông mang đến chủ vườn nhờ chăm sóc, để tết sang năm lại có cây chơi.
Trước đó, vào ngày 10 tháng Giêng, anh Vinh Tú ở thôn Xuân Tiên (xã Triệu Sơn) cũng “bàn giao” một cây đào gốc to cho chủ vườn. Cây đào này, anh Tú không mua mà chỉ thuê. “Nếu mua, chơi tết xong, cây không có chỗ để, không biết cách chăm sóc nên gia đình tính phương án thuê trong mấy ngày tết”, anh Tú cho biết.
Đào tết khoe sắc.
Chơi hoa ngày tết, nhất là các loại đào gốc to, như đã đề cập, có thể mua hoặc thuê. Nếu đã chơi đào gốc to, sau tết, khách mua thường đưa đào trở lại vườn để thuê người chăm sóc cho tết năm sau... Còn nếu thuê, đào tất nhiên phải trở về vườn với chủ, và cũng “hẹn gặp lại” ở mùa tết sang năm.
2. Ra Giêng, nông dân “thủ phủ” đào, quất xã Hợp Tiến lại bận bịu với “cây ngày tết”... “Đào “bị trả” về vườn, điều này khiến các chủ vườn thêm phần tất bật”, anh Nguyễn Quí Hoàn, một chủ vườn lớn ở thôn Quang Thanh cho biết. Trên đất vườn hơn 1ha, anh Hoàn không chỉ trồng đào, quất mà thêm một số loại hoa khác như hoa ly, lay ơn..., nhưng nhiều nhất vẫn là hoa đào. Với cây đào, mang lại thu nhập cho anh Hoàn dưới 3 hình thức: bán, cho thuê và trồng thuê.
Dịp tết, ngoài bán, anh Hoàn còn cho thuê hơn 50 cây đào gốc to. Sau tết, anh lại trồng thuê gần 70 cây. Theo chia sẻ của anh Hoàn: “Đối với đào cho thuê, khách thường thuê trong khoảng 20 ngày, từ 20 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng, với giá 250 nghìn đồng/ngày. Riêng trồng thuê, sẽ lấy công bằng nửa giá tiền của cây đào”.
Chăm sóc quất sau tết.
Đào về lại vườn, phải qua nhiều công đoạn. Đào sau khi cắt tỉa gọn gàng mới đem trồng. Khi mầm lên khoảng 5 - 10cm, lại phun thuốc bởi như giải thích của anh Hoàn, mầm đang lên đẹp, tự nhiên nhưng nếu sâu cắn ngang ngọn là hỏng. Hoặc, ngay như việc chỉnh hoa cũng phải chỉnh từ từ, như tết năm nay, nhiều nhà vườn mang đào đi lại mang về do hoa nở sớm.
“Đào về vườn phải chăm sóc lại từ đầu. Một hành trình rất vất vả”, anh Hoàn nói. “Đào trồng thuê, trong trường hợp cây bị hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, nhà vườn không chịu trách nhiệm. Thường, khoảng tháng 10 âm lịch, cây không phát triển tốt, sẽ báo lại với chủ”.
“Đào trồng vất vả, quất còn vất hơn” - đó là nhận định của người trồng quất trên đất Hợp Tiến. Có lẽ vậy mà ra Giêng, người thuê trồng quất chỉ chiếm số nhỏ và người đi thu mua lại quất tết cũng không nhiều. Theo chị Trịnh Thị Chuyên, thôn Diễn Hòa: “Quất tết thường ít trồng lại vì cho quả bé. Chủ yếu, nhà vườn thường trồng giống cây mới”.
Trồng lại đào, quất sau tết không chỉ đơn thuần là cắm cây xuống đất mà là cả một “nghệ thuật”... Dư vị tết khép lại, hành trình mới mở ra... Hành trình của niềm tin, hy vọng về một mùa xuân năm sau, lại rực rỡ sắc vàng của quất, thắm hồng của đào. Nhớ lời chia sẻ của chị Hoa, người trồng đào trên đất Hợp Tiến: "Người trồng đào, quất chỉ chịu thua trời. Mưa thuận, gió hòa thì mùa bội thu. Chăm sóc một gốc đào cũ giống như nuôi dưỡng một “người bạn” lâu năm. Mỗi mầm xanh nhú lên từ gốc cũ là minh chứng cho sự nối dài của niềm hy vọng, lời hứa về một mùa xuân sum vầy và sung túc hơn cho năm tới...".
Bài và ảnh: Bằng An
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/dao-quat-nbsp-nbsp-tro-lai-vuon-42344.htm