Đập hoa không phải tàn nhẫn, đó là kỷ luật thị trường

Đập hoa không phải tàn nhẫn, đó là kỷ luật thị trường
3 giờ trướcBài gốc
Hoa Tết không phải hàng nhu yếu phẩm mà là hàng theo mùa thời vụ cực ngắn. Hoa Tết giống vé máy bay cận ngày giáng sinh hay giao thừa: Đúng thời điểm cực có giá. Qua thời điểm gần như vô giá trị.
Người thực sự có nhu cầu và điều kiện đã mua từ sớm, họ là nhà khá giả, cửa hàng, công ty, người chơi hoa, mới là tệp khách hàng thật sự, lựa mua những gì tốt đẹp có thể rồi.
Những chậu còn lại ngày 29 - 30 là hàng thải dáng xấu nụ lệch, nở sớm / nở trễ, vận chuyển lỗi, mất form. Tức là hàng loại thải của thị trường, không phải “bị ế vì giá cao”, giống như trái cây hay rau củ dập xấu không ai thích nên cần bị tiêu hủy vậy, trên đời không có gì là quá mắc mỏ đắt đỏ, chỉ là do bản thân mình không đủ khả năng chi trả thôi
Vì sao không nên bán rẻ hoặc cho?
Nếu thương lái bán tháo 90% hoặc phát miễn phí sẽ khiến thị trường năm sau chết.
Hiệu ứng tâm lý rất đơn giản, tạo thói quen cho người mua sẽ chờ ngày cuối. Năm sau không ai mua sớm, dòng tiền tắc, thương lái không dám nhập hàng, nhà vườn không dám trồng. Kết quả cả chuỗi cung ứng sập. Đây chính xác là lý do siêu thị tiêu hủy rau củ bánh trái cuối ngày thay vì cho miễn phí. Không phải họ ác mà họ đang bảo vệ hành vi mua hàng bình thường.
Thực tế họ không lỗ như bạn nghĩ. Nếu 100 chậu vốn 100, bán giai đoạn đầu giá cao để hoàn vốn + chi phí, giai đoạn giữa là lợi nhuận chính, giai đoạn cuối hàng loại không quan trọng. Những chậu bị đập chính là phần tồn kho sau khi đã đạt điểm hòa vốn. Tức là đập hủy để chi phí xử lý rác rẻ nhất + bảo vệ giá thị trường. Không phải phá của mà là kết thúc vòng đời sản phẩm. Vì những bông hoa đẹp ra đi sớm đã gánh vác trách nhiệm cuộc đời giúp cho những bông hoa xấu còn ở lại rồi.
Tại sao phải đập trước mặt mọi người? Vì nếu không người khác nhặt về bán lại, hình thành chợ giá rẻ cuối mùa, năm sau người mua chỉ chờ… lụm.
Trong kinh tế học, đây gọi là giữ giá sàn thị trường.
“Nhân văn” đôi khi phá hủy cả ngành nghề. Một lần được miễn phí người ta nhớ cảm giác đó lâu hơn việc phải trả tiền. Sau vài mùa là nhà vườn bỏ nghề, hoa Tết hiếm hơn, tăng giá mạnh, ít lựa chọn, người chịu thiệt lại chính là người mua thật
Đập hoa không phải tàn nhẫn. Đó là kỷ luật thị trường.
Những chậu đẹp nhất đã thuộc về người cần chúng. Những chậu còn lại nên kết thúc vòng đời thay vì biến thành tiền lệ khiến cả ngành nông nghiệp méo mó.
Vậy nên nếu sáng 30 thấy thương lái đập hoa, đừng vội thương hại hay trách móc. Họ không phá tiền, họ đang giữ cho năm sau vẫn còn hoa đẹp để mua.
Hoa tươi không phải nhu yếu phẩm. Không ai cần hoa để sống, người ta cần hoa để biết mình đang sống. Ta mua một thứ chắc chắn sẽ tàn, để học cách trân trọng khoảnh khắc còn đẹp. Cành hoa nở rộ vài ngày rồi rơi rụng nhắc ta rằng giá trị nằm ở thời điểm, không nằm ở thời gian tồn tại. Hoa không nuôi cơ thể, hoa nuôi cảm nhận về sự lụi tàn, và vì thế, về sự tái sinh.
Đinh Phong Nguyen
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/dap-hoa-khong-phai-tan-nhan-do-la-ky-luat-thi-truong-246279.html