Đáp lại niềm tin

Đáp lại niềm tin
7 giờ trướcBài gốc
Thời gian này của Ruben Amorim ở Old Trafford chính là giai đoạn “thảm họa” của một HLV “Quỷ đỏ” trong suốt 80 năm qua. Bởi Man United chỉ thắng 1/5 trận đầu tiên của mùa giải. Sau 4 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Man United chỉ thắng duy nhất 1 trận trước đối thủ mới thăng hạng là Burnley. Thậm chí, đó là chiến thắng cực kỳ khó khăn trên sân nhà, với bàn thắng phút chót trên chấm 11m của Bruno Fernandes. Trận gần nhất, Man United thảm bại 0-3 trước kình địch cùng thành phố Man City và chìm sâu vào khủng hoảng. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ “Quỷ đỏ” với Amorim vì thế cũng cạn dần. Rất nhiều người đã lên mạng xã hội kêu gọi CLB này sa thải HLV người Bồ Đào Nha ngay lập tức. Điều may mắn cho Amorim là ban lãnh đạo Man United chưa đi đến quyết định đó, bởi theo họ vẫn còn quá sớm trong mùa giải để thay HLV. Nhưng chặng đường trước mắt sẽ vô cùng khắc nghiệt, đòi hỏi Ruben Amorim và các học trò phải cố gắng 100% sức lực qua từng trận đấu.
Tiếp đón đối thủ cực kỳ khó chịu Chelsea tại thời điểm này là thử thách không hề nhỏ đối với Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tự “cứu lấy mình” bằng cách vực dậy đội quân đang đi đến tận cùng của sự “thất vọng”. Người lạc quan nhất cũng hiểu, nếu tiếp tục chịu thêm thất bại trước Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, Man United sẽ bị đẩy xuống đáy vực, và nguy cơ bay ghế của HLV Amorim sẽ ngày một tăng cao. Trước trận đấu, ai cũng nhìn nhận rằng Chelsea là một đối thủ không dễ bị bắt nạt, The Blues thường chiếm ưu thế trước “Quỷ đỏ” trong tất cả các lần đối đầu, khi bất bại 9/11 lần gặp gỡ. Tuy nhiên trong lần hành quân đến Old Trafford này, The Blues đã phải chịu thất bại vì “Quỷ đỏ” đã quật khởi vùng lên khi bị dồn tới bước đường cùng.
Về phía Chelsea, HLV Enzo Maresca hoàn toàn khác với Amorim, ông là mẫu HLV rất linh hoạt. Ông có thể sử dụng nhiều sơ đồ khác nhau và tìm ra các phương án tối ưu giúp cầu thủ tỏa sáng. Dấu ấn rõ ràng nhất của Enzo Maresca là giúp các “bom xịt” như Cucurella, Caicedo tỏa sáng và thể hiện đúng giá trị, qua đó tăng cường đáng kể sự ổn định trên các vụ trí của Chelsea. Một điều đáng nói là Enzo Maresca vốn có xuất phát điểm thấp hơn nhiều HLV khác trong đó có Amorim khi phần lớn thời gian trước đó ông chỉ làm trợ lý HLV trưởng.
Thực tế cho thấy, với những đồng nghiệp khác, kinh nghiệm làm HLV trưởng của Maresca không nhiều, khi ông chỉ nắm quyền các đội bóng “hạng xoàng” như Parma và Leicester trước khi đến với Chelsea. Tuy vậy, chiến lược gia người Italia đã lập tức đặt dấu ấn cho riêng mình, bằng cách ổn định và phát huy hiệu quả một số vị trí trong đội hình có quá nhiều ngôi sao, qua đó gặt hái một số thành công nhất định khi về tiếp quản Chelsea. Điểm yếu duy nhất của Chelsea là họ chơi không tốt tại Old Trafford, The Blues đã trải qua 12 trận liên tiếp không thắng Man United ở Ngoại hạng Anh tại sân vận động này. Và trong trận đấu này, Chelsea vẫn chưa thể tìm thấy niềm vui chiến thắng.
Trận đấu bắt đầu trong cơn mưa như trút nước trên Old Trafford. Tuy vậy, Man United vẫn nhập cuộc cực kỳ khí thế. Ngay ở phút thứ 5, Chelsea đã gặp bất lợi khi thủ môn của The Blues băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi với Mbeumo và bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Đến phút thứ 15 của trận đấu, “Quỷ đỏ” đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ quả tạt bên phải của Mbeumo, Dorgu đánh đầu để Bruno băng xuống đệm bóng tung lưới Chelsea.
Những phút tiếp theo, chứng kiến sự ép sân đến “nghẹt thở” của Man United giành cho đối phương. Và điều gì đến cũng phải đến, từ quả tạt của Mazraoui, Maguire đánh đầu chuyền bóng để Casemiro băng xuống dứt điểm bằng đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho “Quỷ đỏ. Trong những phút bù giờ của hiệp 1, Casemiro bị đuổi khỏi sân khi nhận thẻ vàng thứ 2 do kéo ngã Andrey Santos. 2-0 là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất.
Hơn 25 phút đầu hiệp 2, Chelsea tràn qua phần sân Man United để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. The Blues đã một lần làm tung lưới “Quỷ đỏ” nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Không chấp nhận nhường sân cho đối thủ, kể từ phút 70, Man United thiết lập lại thế trận “ăn miếng, trả miếng” với The Blues.
Thế trận đôi công diễn ra khá hấp dẫn, tuy nhiên chỉ có một đội bóng ghi được bàn thắng là Chelsea. Phút thứ 80, từ quả phạt góc bên cánh phải, Reece James tạt bóng chuẩn xác để Chalobah đánh đầu tung lưới Bayindir giúp cho The Blues rút ngắn tỉ số còn 1-2. Những phút còn lại Chelsea liên tục ép sân để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Man United đã kiên cường chống đỡ, qua đó bảo toàn được tỉ số 2-1 cho tới hết trận, dù cho trận đấu có tới 7 phút bù giờ.
Nghẹt thở giành chiến thắng trước Chelsea, Ruben Amorim đã phần nào trút được áp lực đang đè nặng trên vai. Người hâm mộ “Quỷ đỏ” giờ có thể kiên nhẫn để chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thêm thời gian khẳng định niềm tin của “giới chủ” giành cho ông là đúng.
Lê Ngọc
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/dap-lai-niem-tin-392434.html