- Bực thật! Trang cá nhân người ta, muốn nói gì thì nói, sao lại nỡ phạt nặng thế! Tự do ngôn luận để đi đâu?
Có chút tò mò, tôi tiến gần đến làm quen:
- Chào “đồng sạc”. Có chuyện gì mà cậu bức xúc thế?
Ảnh minh họa: dangcongsan.vn
Thấy có người hỏi chuyện, anh thanh niên tên Bắc như được mở lòng:
- Tôi đọc tin về vụ anh KOL (người có ảnh hưởng) nổi tiếng trên mạng bị cơ quan chức năng xử lý vì phát ngôn “văng mạng”, vô cớ công kích một số cá nhân. Mấy trang tin thì lên tiếng bảo vệ anh ấy rần rần; nói nước mình bóp nghẹt tự do ngôn luận, đàn áp tiếng nói người dân... Ngẫm lại thì thấy họ nói cũng có lý. Mạng xã hội là tự do cá nhân, ai thích nghe thì nghe, không thì bỏ qua chứ!
Tôi bật cười:
- Cậu thấy chiếc xe của tôi có hiện đại không, chạy nhanh không? Tôi có quyền cầm lái, đạp ga đi bất cứ đâu tôi muốn, đúng chứ?
Anh thanh niên tên Bắc, gật đầu:
- Đúng, tất nhiên rồi. Xe của mình, đường mở thênh thang mà.
- Nhưng này!-Tôi ngắt lời-Tự do lái xe không có nghĩa là được phép chạy ngược chiều, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hay tông vào người khác!
- Cái đó thì chuẩn rồi!-Bắc xen ngang.
- Thì vậy! Có thể ví mạng xã hội như một tuyến cao tốc. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản, nhưng nó phải nằm trong khuôn khổ của sự thật và hành lang pháp lý. Việc ai đó dùng trang cá nhân để bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự người khác hay chống phá Đảng, Nhà nước cũng như hành vi “lái xe ngược chiều”, nguy hiểm hơn thì có thể gây tai nạn nữa.
Thấy Bắc cau mày suy nghĩ, tôi phân tích thêm:
- Cậu đừng để mấy trang tin dán mác “dân chủ” kia dắt mũi. Chẳng có quốc gia nào trên thế giới dung túng cho thứ “tự do” chà đạp lên pháp luật. Chúng xúm vào bênh vực tay KOL kia không phải vì thương xót gì anh ta đâu!
- Vậy chẳng phải họ “rảnh quá” hả?
- Cũng không. Chúng sử dụng chiêu bài “tự do ngôn luận” làm cái ô che chắn cho những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng sự nhẹ dạ của những người dùng mạng xã hội để kích động tâm lý bất mãn, gieo rắc hoài nghi. Chấp nhận thứ độc hại đó vô hình trung đang tiếp tay lan truyền những thông tin xuyên tạc, làm xói mòn niềm tin của cộng đồng và đe dọa trực tiếp đến sự bình yên của xã hội.
Nhìn ra dòng xe đang nối đuôi nhau trật tự trên cao tốc, Bắc như bừng tỉnh:
- Ừ nhỉ. Suýt chút nữa thì tôi bị mấy luận điệu xảo trá ấy làm lạc tay lái. Tự do mà vô tổ chức, chà đạp lên người khác thì chỉ là thứ tự do phá hoại. Cảm ơn cậu đã “đạp phanh” giúp!
THÁI BÌNH