Đất anh hùng nở hoa

Đất anh hùng nở hoa
3 giờ trướcBài gốc
Ban Liên lạc Huyện đội Điện Bàn trao tặng hoa cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp lớn trong xây dựng nhà bia tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Không cần những lời kể, chính những nén hương và ký ức của người ở lại đủ làm sống dậy một thời máu lửa - nơi mỗi tấc đất quê hương thấm đẫm máu xương, hy sinh và mất mát. Và cũng từ đó, đất anh hùng lại nở hoa bằng lòng tri ân, bằng sự tiếp nối âm thầm mà bền bỉ.
Ghi dấu những chiến công chói lọi
Những ngày cuối tháng Tư lịch sử, trong không khí trang nghiêm nơi xóm Chín Chủ, Ban Liên lạc Huyện đội Điện Bàn tổ chức khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Huyện đội Điện Bàn và dâng hương tri ân những người đã ngã xuống.
Công trình được dựng lên từ những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng trên diện tích hơn 200m2 như một nén tâm hương thành kính gửi về đất mẹ. Xóm Chín Chủ được chọn làm nơi đặt công trình vì trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là “tọa độ lửa”, chứng kiến những tháng ngày chiến đấu kiên cường của quân và dân Điện Bàn nói riêng, Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung.
Cựu chiến binh Đào Duy Phổ, nguyên Huyện đội phó, Trưởng ban Liên lạc Huyện đội Điện Bàn nhớ lại: Từ rất sớm, Điện Bàn đã hình thành lực lượng tự vệ, du kích, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Ngày 25/8/1947, lực lượng vũ trang huyện chính thức ra đời, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, cơ động trên khắp địa bàn.
Trưởng thành trong khói lửa, lực lượng vũ trang Điện Bàn đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, cùng dân quân du kích giữ từng tấc đất quê hương. Những địa danh như Ngũ Giáp, Gò Đinh, Kiến Thiết, La Thọ, Bồ Bồ… không chỉ là tên gọi trên bản đồ, mà trở thành ký ức - nơi ghi dấu những trận đánh oanh liệt, làm thất bại nhiều cuộc càn quét quy mô lớn của đối phương.
Đại diện Ban liên lạc Đặc công biệt động Q1 Đà Nẵng dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Huyện đội Điện Bàn. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Từ trận phục kích trên đường 100 tiêu diệt một trung đội địch năm 1949, trận Bồ Bồ rực lửa năm 1954, Bảy dũng sĩ Điện Ngọc năm 1962... đến Tổng tiến công Mậu Thân 1968, rồi những ngày giữ vững vùng B năm 1973… cùng hơn 100 trận đánh lớn nhỏ khác, tất cả góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.
Trong dòng chảy ấy, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Điện Bàn đã anh dũng hy sinh. Sự mất mát ấy không chỉ là những con số khô khan, mà là những cuộc đời dừng lại ở tuổi thanh xuân, mang theo bao ước mơ còn dang dở. Chính từ những hy sinh ấy, truyền thống anh hùng của Điện Bàn được hun đúc, để rồi ngày 20/10/1976, lực lượng vũ trang huyện vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Sát bên nhà bia Huyện đội Điện Bàn, Bia tưởng niệm liệt sĩ Đặc công - Biệt động thành Đà Nẵng cũng hiện diện như một chứng nhân lịch sử. Từ chính mảnh đất này, những người lính đặc công, biệt động thành xuất kích, tổ chức nhiều trận đánh táo bạo, đánh thẳng vào đầu não, kho tàng của địch, góp phần làm rạng danh truyền thống chiến đấu của quân và dân xứ Quảng. Hằng năm, vào dịp lễ, Tết hay vào những ngày trọng đại của quê hương, đất nước, những người cựu binh năm xưa có dịp trở về nơi đây, ôn lại kỷ niệm, cùng nhau thắp nén hương lòng cho những đồng đội đã khuất ở “mái nhà chung” này.
Địa chỉ đỏ giữa lòng dân
“Có bao nhiêu chiến công là có bấy nhiêu mất mát, hy sinh…”, lời chia sẻ chậm rãi mà nghẹn ngào của cựu chiến binh Đào Duy Phổ vang lên giữa buổi lễ khiến nhiều người lặng đi.
Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Huyện đội Điện Bàn hiện diện khang trang từ chính nghĩa tình đồng đội dành cho người đã ngã xuống. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, nhưng ký ức vẫn còn đó, lắng sâu trong từng con người, từng tấc đất. Với những cựu binh năm xưa, mỗi lần trở lại “mái nhà chung” như thế này là mỗi lần ký ức ùa về, vừa tự hào, vừa xót xa khi nhớ đến những đồng đội đã mãi nằm lại ở tuổi mười tám, đôi mươi.
Cựu chiến binh Lê Văn Thi, Phó ban xây dựng công trình kể lại, ý tưởng xây dựng nhà bia bắt đầu từ một mong muốn rất giản dị: Phải có một nơi để chúng tôi còn biết tìm về, thắp nén hương lòng cho đồng đội và để con cháu mai sau hiểu rằng trên mảnh đất này, cha anh đã sống và chiến đấu như thế nào.
Không vốn liếng, không sẵn nguồn lực, tất cả bắt đầu từ nghĩa tình. Từng viên gạch, từng tấc đất được góp lại bằng tấm lòng của những người lính năm xưa. Sau 165 ngày đêm “đội nắng, gánh mưa”, công trình hoàn thành. Giản dị nhưng vững chãi, như chính tinh thần của những người đã làm nên nó.
Hôm nay, giữa xóm Chín Chủ, nhà bia đứng đó, lặng lẽ mà uy nghiêm như một “mái nhà chung” cho những người đã khuất, đồng thời là nơi neo giữ ký ức cho những người còn sống.
Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc chia sẻ: “Công trình không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ở đây, quá khứ và hiện tại gặp nhau, để mỗi người thêm hiểu giá trị của hòa bình hôm nay”.
Xóm Chín Chủ trong kháng chiến từng chỉ có 9 nóc nhà, nhưng lại là nơi đứng chân của nhiều cơ quan, đơn vị cách mạng. Người dân nơi đây âm thầm nuôi giấu cán bộ, chấp nhận hy sinh để bảo vệ cách mạng. Cả thôn Đông Hồ có 151 liệt sĩ, 29 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; riêng xóm nhỏ này có 11 liệt sĩ, 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những con số ấy, khi nhắc lại, không còn là thống kê, mà là những câu chuyện đời - lặng lẽ mà day dứt.
Hôm nay, trên mảnh đất từng bị bom đạn cày xới, những công trình tưởng niệm mọc lên. Đó là ký ức được gọi tên, là lòng biết ơn được kết tinh.
Đất anh hùng đã nở hoa, không chỉ bằng sự đổi thay của quê hương, mà bằng chính nghĩa tình còn mãi với thời gian.
HOÀNG LIÊN
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/dat-anh-hung-no-hoa-3335279.html