Đến chiều 18/11, lực lượng chức năng xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá trên tuyến đường Trường Sơn Đông để giúp người dân qua lại.
Trước đó, vào sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông bất ngờ sạt bị sạt lở, kéo theo hàng nghìn m3 đất, đá xuống mặt đường. Vụ việc khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng loạn bỏ chạy thục mạng khi khối đất, đá khổng lồ bất ngờ đổ ập xuống như thác, cuốn theo nhiều tài sản của người dân.
Vụ sạt lở hàng nghìn m3 đất khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, tài sản bị cuốn trôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm An (trú tại thôn 2, xã Yang Mao), có nhà nằm ngay cạnh vụ sạt lở cho biết, vào khoảng 6h30 sáng 17/11, trong khi cả gia đình đang ở trong nhà thì nghe tiếng đất, đá đổ xuống ầm ầm phía sau nhà. “Cả nhà chưa biết chuyện gì xảy ra thì một khối lượng lớn đất, đá kèm theo nước chảy tuôn như thác trước cửa nhà, cuốn theo nhiều tài sản và 2 chiếc xe máy của gia đình. Lúc đó, tôi chỉ biết gọi chồng con rồi cùng nhau bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà”, chị An nhớ lại.
Vụ sạt lở đã khiến hàng nghìn m3 đất, đá chắn ngang đường khiến tuyến giao thông bị tắc hoàn toàn, phương tiện không thể lưu thông qua lại. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào kiểm tra, hỗ trợ khai thông tuyến đường nhỏ để cho xe máy đi qua. Các phương tiện khác thì không thể di chuyển.
Hàng nghìn m3 đất, đá tràn ra tuyến đường Trường Sơn Đông gây ách tắc giao thông.
Chính quyền địa phương cho biết, tuyến đường Trường Sơn Đông nối xã Yang Mao với xã M’Đrắk có chiều dài khoảng 15km. Những ngày qua, trên địa bàn này liên tục có mưa rất lớn nên từ sáng 17/11 đến chiều 18/11, trên tuyến đường đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, làm giao thông bị chia cắt.
Ngoài ra, trên tuyến đường có 4 cây cầu dân sinh đã bị nước lũ cuốn trôi. Trong khi đó, các cầu bê tông được xây dựng kiên cố nằm bên cạnh cầu dân sinh dù còn nguyên nhưng không thể sử dụng do chưa có đường dẫn. Ở thôn 2 và Yang Hanh, người dân phải dùng hai thanh gỗ và dây dù làm “cầu trượt” kéo xe máy lên xuống, mỗi lượt hỗ trợ khoảng 20.000 đồng, chỉ đáp ứng tình huống khẩn cấp.
Chính quyền địa phương đang nỗ lực khơi thông đường để cho người dân qua lại.
Xã Yang Hanh là điểm xung yếu nhất, nơi nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh, tràn qua suối tạo dòng xoáy mạnh, khiến khoảng 200 hộ dân đang bị kẹt. Lực lượng tại chỗ huy động máy cày cố định dây cáp hai đầu để người dân bám vượt qua dòng nước xiết. Việc triển khai rất khó khăn vì nước dâng liên tục, dòng chảy quật mạnh vào dây.
Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, xã đang sơ tán khoảng 200 người ở thôn Ea Hanh, nơi bị cô lập và có nguy cơ sạt lở cao. Nước lũ chảy xiết nên không thể dùng thuyền hoặc ca nô, buộc phải căng dây lớn qua sông để đưa từng người ra ngoài. “Đến trưa nay, do mưa quá lớn nên việc sơ tán phải tạm dừng, lực lượng đang đưa nhu yếu phẩm, áo phao, thuốc men vào vùng bị cô lập và tiếp tục lên phương án để di dời dân đến nơi an toàn”, ông Trực thông tin.
Căn nhà vài tài sản của một người dân bị dòng nước và đất, đá phủ kín.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Yang Mao, đợt mưa lớn kéo dài từ sáng 16/11 đến trưa 17/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn địa bàn. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 40 tỷ đồng. Mưa lớn đã làm 8 căn nhà bị hư hỏng nặng, trong đó 1 căn ở buôn Tơng Rang A bị sập hoàn toàn do sạt lở đất, 6 căn bị nước lũ cuốn trôi và một căn ở buôn Tơng Rang B bị sạt lở, hư hỏng 50%. Nước sông Krông Tul dâng cao cũng khiến 76 căn nhà tại 5 thôn, buôn bị ngập sâu, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp trong đêm.
Để lưu thông, người dân phải dùng dây kéo đưa xe máy lên cầu bê tông, trong khi cầu dân sinh bị nước lũ cuốn trôi.
Kiểm tra tình hình thực tế tại hiện trường, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá xã Yang Mao tiếp tục có nguy cơ sạt lở đất do lượng nước ngấm lớn, địa hình dốc và nhiều khu vực đồi trọc. Do đó, ông Tuấn yêu cầu chính quyền xã kiên quyết di dời toàn bộ người dân sống trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là hơn 20 hộ đang ở vị trí có nguy cơ rất cao. Việc di dời phải được thực hiện ngay, không chờ nước rút, đồng thời huy động tối đa lực lượng tại chỗ và phối hợp với Công an, Quân đội để đảm bảo an toàn.
Văn Thành