Bắt đầu từ 8h sáng 24/8, bầu trời Hà Nội rền vang tiếng động cơ. Từ các sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), biên đội bay gồm trực thăng Mi, Casa, “hổ mang chúa” Su-30MK2 cất cánh, nối đội hình tiến thẳng vào trung tâm thủ đô.
"Hổ mang chúa" Su30MK2 uốn lượn trên bầu trời Hà Nội tập luyện cho tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: Nam Nguyễn
Bầu trời Hà Nội như bừng sáng với màn trình diễn ngoạn mục của những chiếc trực thăng quân sự. Đặc biệt, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh sau đuôi trực thăng đã khiến hàng nghìn ánh mắt dưới phố không khỏi xúc động.
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh sau đuôi trực thăng đã khiến hàng nghìn ánh mắt dưới phố không khỏi xúc động. Ảnh: Nam Nguyễn
Mỗi cánh bay, mỗi nhịp nhào lộn đều toát lên sức mạnh, niềm tự hào của dân tộc trong những ngày hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Người dân Hà Nội nô nức xuống phố, ngước nhìn và ghi lại khoảnh khắc lịch sử, khoảnh khắc mà bất kỳ ai chứng kiến đều cảm thấy tim mình rung lên bởi tình yêu Tổ quốc. Bầu trời hôm nay không chỉ rợp bóng trực thăng, mà còn rợp sắc cờ, hòa quyện thành bức tranh hòa bình, độc lập và khát vọng vươn cao của dân tộc Việt Nam.
Khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, mang theo băng đô và lá cờ Tổ quốc, gia đình này lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Nam Nguyễn
Sau hai ngày Tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27/8. Tiếp đó, lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước được tổ chức từ 6h30 sáng 30/8, trước khi chính thức bước vào Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.