Lớp học “0 đồng” ấy đã được “thầy giáo” Linh duy trì bền bỉ suốt 3 năm qua. Hơn cả một lớp học miễn phí, hành trình lan tỏa tri thức của cán bộ Công an trẻ sinh năm 1999 này đã và đang tiếp thêm cơ hội học tập, thắp lên ngọn lửa đam mê cho những học sinh nghèo trên mọi miền Tổ quốc.
Từ những video “viral” đến lớp học “0 đồng” của “thầy giáo” mang sắc phục công an
Động lực để Trung úy Linh thực hiện dự án này xuất phát từ chính câu chuyện cuộc đời anh. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Điện Biên, từ nhỏ Linh đã là một cậu học trò chăm chỉ và có chí tiến thủ. Suốt những năm tháng đi học, nhờ sự hỗ trợ, động viên kịp thời của gia đình, nhà trường và thầy cô, Linh đã luôn vượt khó học tập, là học sinh giỏi, rồi xuất sắc thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân.
Trung úy Đỗ Văn Linh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên.
Ý tưởng lan tỏa kiến thức Lịch sử và Ngữ văn đến với các em học sinh nhen nhóm trong Linh từ năm 2021. Khi ấy, anh vừa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và nhận công tác tại Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Chà, Linh thường xuyên tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện.
Tại đây, anh chứng kiến nhiều em học sinh dù có hoàn cảnh rất khó khăn, khát khao con chữ nhưng lại không có điều kiện kinh tế để theo đuổi ước mơ học đại học. Thấu cảm sâu sắc với học trò nghèo, Linh trăn trở phải làm một điều gì đó ý nghĩa để đồng hành cùng các em. Là người có năng khiếu, niềm đam mê và nền tảng kiến thức về Ngữ văn, Lịch sử, Trung úy Linh đã quyết định làm các video chia sẻ kiến thức trọng tâm hai môn Ngữ văn, Lịch sử để đăng tải trên Facebook.
Điều khiến Linh bất ngờ là ngay lập tức, những video ấy đã trở nên “viral” (lan tỏa mạnh mẽ) trên mạng xã hội, thu hút rất đông học sinh trên cả nước vào học. Ngày bận rộn với công việc cơ quan, tối muộn về nhà, Linh lại miệt mài lên ý tưởng, xây dựng nội dung video. Nhằm hỗ trợ và tương tác trực tiếp với các sĩ tử, anh dấn thêm một bước, thành lập fanpage “Ôn thi cùng Linhteacher99” để livestream các buổi học.
“Thầy giáo” Linh trong một giờ học trực tuyến ôn thi đại học miễn phí cho học sinh nghèo.
Từ tháng 5/2023, Trung úy Linh chuyển công tác về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên. Dù môi trường làm việc mới vô cùng áp lực và bận rộn, anh vẫn luôn dành tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này. Đầu năm 2024, Trung úy Linh chính thức “chiêu sinh” khóa học trực tuyến miễn phí ôn thi đại học hai môn Ngữ văn và Lịch sử.
Là admin của fanpage, Trung úy Linh lựa chọn học viên rất kỹ lưỡng với những tiêu chí rõ ràng. Đối tượng ưu tiên của lớp học là các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu đam mê học tập ở khắp các vùng miền, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa. Sau “vòng sơ tuyển” xét hồ sơ, hoàn cảnh gia đình và địa bàn cư trú, anh tiến hành phỏng vấn trực tuyến để hiểu rõ hơn về nguyện vọng, quyết tâm học tập của từng học sinh.
Trung úy Linh chia sẻ: “Lớp học của tôi có các em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở khắp các tỉnh từ Điện Biên, Sơn La đến Thanh Hóa, Quảng Trị… Hai lớp học Lịch sử và Ngữ văn, mỗi lớp luôn duy trì ổn định sĩ số 20 bạn, học vào hai buổi tối cuối tuần. Khi các bạn tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào đại học, tôi tiếp tục tuyển sinh lớp mới”.
Lớp học "0 đồng" của Trung tá Linh là “điểm tựa” tri thức cho các em học sinh nghèo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Dù nhịp độ công việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vô cùng căng thẳng, thầy giáo Linh vẫn kiên trì bám lớp. Hôm nào có ca trực hoặc có công việc đột xuất không thể lên lớp đúng giờ, anh đều cố gắng sắp xếp dạy bù vào một buổi khác. “Nghĩ đến học trò mong ngóng giờ học, tôi có thêm động lực lên lớp. Tôi muốn bù đắp kiến thức, định hướng khối thi và nghề nghiệp để các em đỡ thiệt thòi”, anh chia sẻ.
Suốt ba năm qua, lớp học "0 đồng" của thầy giáo Linh luôn ngập tràn tiếng cười và sự hứng khởi. Phong cách giảng dạy trẻ trung, dễ hiểu, dễ nhớ của anh đã truyền ngọn lửa đam mê môn học cho các sĩ tử. Tấm lòng của người thầy đã được đền đáp bằng những "trái ngọt" khi nhiều em học sinh chạm tới ước mơ đặt chân tới giảng đường đại học. Trong đó có em Trần Thị Hồng Thủy (tỉnh Quảng Trị) - một học sinh của lớp đã xuất sắc đạt 29 điểm khối C00, trở thành Á khoa của toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025.
“Mẹ Thủy mất sớm, một mình bố nuôi nấng em nên người. Bạn ấy đã vượt qua mọi khó khăn, chăm chỉ tham gia lớp học và có được kết quả xứng đáng. Góp một phần nhỏ vào thành công ấy của học trò, tôi thấy vô cùng ấm lòng và biết rằng lớp học của mình đang thực sự lan tỏa những điều tốt đẹp”, Trung úy Linh không giấu nổi niềm vui.
Tinh thần “gần dân, gần sĩ tử, đồng hành vững bước tương lai”
Là cán bộ Công an nhưng đồng thời là “thầy giáo” tài năng và truyền cảm hứng. Công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy nhưng là giảng văn và sử rất hay và ấn tượng. Những điều tưởng chừng như đối lập ấy lại hòa quyện một cách đầy thú vị ở Trung úy Đỗ Văn Linh.
Đỗ Văn Linh (thứ 2, từ phải qua) cùng công an huyện Mường Chà trao quà cho các em nhỏ là con nuôi công an huyện, năm 2022.
Nhìn phong thái giản dị của anh, ít ai biết rằng Linh sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể suốt nhiều năm liền. Học giỏi từ bé, khi bước vào cấp 3, Linh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – ngôi trường chuyên danh giá của tỉnh Điện Biên. Với thành tích ba năm liền đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, Linh còn được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, được đặc cách thi vượt cấp và xuất sắc giành giải ngay từ năm lớp 11. Lên lớp 12, Linh tiếp tục khẳng định mình với giải Nhì trong kỳ thi quốc gia quan trọng này, được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 2017.
Chính nền tảng kiến thức chuyên sâu và tình yêu dành cho hai môn Lịch sử, Ngữ văn được tích lũy từ ngày ấy đã giúp Trung úy Linh hoàn toàn tự tin khi đứng lớp, làm video hướng dẫn phương pháp học tập cho các em.
Mang theo ước mơ làm chiến sĩ Công an từ thuở nhỏ, Linh thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân (khóa D49). Dưới mái trường lực lượng vũ trang, anh không ngừng trau dồi, nỗ lực rèn luyện. Năm 2021, Đỗ Văn Linh vinh dự tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra chuyên ngành An ninh xã hội của Học viện.
Không chỉ là người cán bộ Công an vững vàng về nghiệp vụ, Trung úy Linh còn là người thầy thầm lặng của những học trò nghèo. Mô hình lớp học của anh là nơi lan tỏa phương châm “gần dân, gần sĩ tử, đồng hành vững bước tương lai”, cũng chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần thi đua “Ba Nhất”.
Trung úy Đỗ Văn Linh tham gia tiếp sức mùa thi năm 2022.
Hình ảnh người chiến sĩ Công an bên trang giáo án để thắp sáng ước mơ cho con em đồng bào đã làm đẹp thêm giá trị nhân văn của người chiến sĩ trong lòng dân. Danh hiệu 1 trong 10 thanh niên công an tiêu biểu tỉnh Điện Biên năm 2025 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình gieo chữ đầy tự hào của anh.
Đặc biệt, nhờ nền tảng chuyên môn vững chắc, những bài giảng và video chia sẻ của Trung úy Linh luôn định hình được “chất” riêng độc đáo. Không dừng lại ở những kiến thức văn học, lịch sử mạch lạc, súc tích, anh còn khéo léo lồng ghép yếu tố pháp luật một cách đầy nhân văn. Trong mỗi giờ lên lớp, các đề tài nghị luận xã hội mang tính thời sự như tuân thủ Luật An ninh mạng hay phòng, chống tác hại của ma túy... đều được anh đan cài tinh tế, qua đó vừa truyền thụ tri thức, vừa nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh.
"Thầy giáo" trẻ Đỗ Văn Linh đồng hành cùng các sĩ tử trong mùa thi.
Hiện tại, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đang bước vào giai đoạn nước rút. Để đồng hành cùng học trò, “thầy giáo” Linh đang tập trung luyện đề vào tất cả các buổi tối trong tuần. Thấu hiểu ý nghĩa nhân văn của lớp học, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, gia đình cùng các đồng nghiệp trong đơn vị luôn dành cho anh những lời động viên, tạo mọi điều kiện để anh duy trì mô hình lớp học ý nghĩa này.
Đó chính là điểm tựa vững chắc và là động lực to lớn để Trung úy Linh tiếp tục cống hiến. Dẫu có những đêm phải thức thật muộn để chuẩn bị bài giảng, cập nhật ngữ liệu mới để mỗi giờ học "0 đồng" luôn đạt chất lượng cao nhất, Trung úy Đỗ Văn Linh vẫn mỉm cười hạnh phúc. Bởi với anh, hạnh phúc đơn giản là sự sẻ chia.
Huyền Châm