Hành trình ngược dòng thời gian, tìm về căn cứ cách mạng mang chủ đề “Dấu chân người xưa trên đỉnh Chứa Chan”, đưa quý vị khám phá Khu Bảo tồn thiên nhiên núi Chứa Chan thuộc xã Xuân Lộc. Nơi đây không chỉ có những hình ảnh đẹp, ấn tượng của thiên nhiên mà còn lưu giữ nhiều vết tích của lịch sử để lại.
Hành trình cùng hai MC quen thuộc Diệu Hiền và Minh Tuyết sẽ không chỉ dừng lại ở cảnh quan, mà còn mở ra con đường tìm về lịch sử, văn hóa và những bí mật của căn cứ cách mạng trên đỉnh Chứa Chan.
Ngày nay, du khách thuận tiện hơn khi tham quan núi Chứa Chan nhờ có tuyến cáp treo hiện đại. Ảnh: Đinh Dũng
Núi Chứa Chan đã được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2012 với nhiều di tích gắn liền với lịch sử như: Mật khu Hầm Hinh, dấu tích Nhà nghỉ toàn quyền Pháp, chùa Bửu Quang, Lâm Sơn Tự, Linh Sơn Tự… Qua chương trình, khán giả sẽ nghe thêm từng câu chuyện, chứng kiến từng dấu tích mà núi rừng đã gìn giữ qua bao thế kỷ. Những tư liệu lịch sử xen lẫn với truyền thuyết dân gian đã dệt nên những lớp huyền tích mờ ảo, tạo nên sức hút khó cưỡng cho ngọn núi này.
Điểm nhấn không thể bỏ qua của chương trình là chia sẻ của cựu chiến binh Đỗ Thị Thuận, ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Lộc và cuộc gặp gỡ với anh Nguyễn Hoàng Gia, nhân viên Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan. Thông qua những chia sẻ chân thật của cô Thuận và anh Gia, khán giả sẽ hình dung rõ hơn một giai đoạn hào hùng, khi núi Chứa Chan trở thành căn cứ vững chắc của cách mạng.
Giữa núi rừng hiểm trở, những hang đá, khe suối từng là nơi trú ẩn an toàn, nơi che chở cho bộ đội vượt qua biết bao khó khăn, thiếu thốn. Từng tấc đất, từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây đều in dấu chân của những người chiến sĩ kiên cường. Những ký ức này truyền đi thông điệp sâu sắc về giá trị lịch sử và tinh thần cách mạng.
Cựu chiến binh Đỗ Thị Thuận, ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Lộc, nhân vật đặc biệt của chương trình, với những ký ức hào hùng gắn liền cùng núi Chứa Chan. Ảnh: Đinh Dũng
Cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Hoàng Gia, nhân viên Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan. Ảnh: Đinh Dũng
Mật khu Hầm Hinh ở triền chân núi Chứa Chan, nơi từng là căn cứ kháng chiến của quân và dân ta trong những năm tháng chiến tranh. Ảnh: ĐVCC
Núi Chứa Chan hôm nay không chỉ là biểu tượng của quá khứ, nhắc nhở thế hệ sau về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị quý báu mà người xưa đã để lại, mà còn là điểm đến của du khách yêu thiên nhiên và văn hóa tâm linh. Hãy cùng Diệu Hiền - Minh Tuyết bước theo dấu chân người xưa, cảm nhận được tiếng vọng của lịch sử vang lên nơi đỉnh núi linh thiêng và khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa trên đỉnh Chứa Chan. Một lần đến nơi này là để trân trọng hơn những hy sinh của các thế hệ đi trước, để yêu hơn và trách nhiệm hơn với từng tấc đất quê hương mình.
Chương trình “Đi một ngày đàng”, chủ đề: “Dấu chân người xưa trên đỉnh Chứa Chan”, phát sóng lúc 10h15, thứ hai, ngày 6-10-2025 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai hoặc xem trực tuyến qua ứng dụng ĐNNRTV (Đồng Nai TV).
Phương Dung - Thanh Thùy