Đau đầu với cam kết

Đau đầu với cam kết
một ngày trướcBài gốc
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Nguồn: TTXVN)
Tháng Sáu năm ngoái, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, các nước thành viên cam kết tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP vào năm 2035. Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt sáng kiến tái vũ trang trị giá 800 tỷ Euro (930 tỷ USD). Giờ là lúc hiện thực hóa các kế hoạch đó.
Cái khó là trong bối cảnh kinh tế không sáng sủa như hiện nay, làm sao tìm được nguồn đáp ứng mục tiêu tăng chi tiêu ngay, để không bị dồn lại vào cuối thời hạn 10 năm đang làm châu Âu căng thẳng. Cho đến nay, Tây Ban Nha và Slovakia vẫn chưa nhất trí với mức chi 5% như yêu cầu.
Đau đầu hơn nữa là vấn đề lợi ích kinh tế. Đúng là tăng cường quốc phòng có thể trở thành động lực thúc đẩy đổi mới công nghiệp, năng lực cạnh tranh và đột phá công nghệ, nhưng dòng tiền đầu tư của châu Âu đang có nguy cơ mang lợi cho người khác.
Xét cả về năng lực sản xuất và trình độ công nghệ, công nghiệp quốc phòng châu Âu đang tụt hậu so với Mỹ. Châu Âu cũng có những máy bay hiện đại như Eurofighter, Rafale, Gripen nhưng hầu như các thành viên NATO đều đổ xô mua F-35 của Mỹ với ưu thế tàng hình vượt trội.
Nếu xu thế này vẫn tiếp tục, càng đẩy nhanh kế hoạch chi tiêu quốc phòng, châu Âu càng dễ rơi vào tình thế như một nhà ngoại giao châu Âu thừa nhận trên truyền thông: “Về cơ bản chúng ta phải trả giá hai lần: Trước tiên cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và sau đó là cho chính chúng ta”.
Ngay cả kế hoạch chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Quyết định là của Mỹ nhưng tiền lại lấy từ túi châu Âu. Nhiều vũ khí khác cũng vậy, dù dán mác NATO nhưng thực chất là châu Âu trả tiền.
Đau đầu với những cam kết.
TIẾN THÀNH
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/dau-dau-voi-cam-ket-331286.html