Đấu muộn vòng 6 V-League 2025/26: Chia ngọt, sẻ bùi

Đấu muộn vòng 6 V-League 2025/26: Chia ngọt, sẻ bùi
8 giờ trướcBài gốc
HAGL (trái) bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tay kể từ đầu mùa giải.
HLV Nguyễn Huy Hoàng từng ngồi vào "ghế nóng" của SLNA trước đây và cũng đã phải "đứt gánh giữa chừng" do kết quả không tốt. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ có lẽ kỳ vọng sau một thời gian lùi lại hậu trường để học hỏi, nắm bắt thêm công tác huấn luyện, học hỏi được kinh nghiệm, HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ tích lũy nhiều hơn trong việc điều khiển sa bàn chiến thuật. Và, khảo nghiệm đầu tiên chính là trận "chung kết ngược" trước HAGL.
Cả SLNA và HAGL thừa hiểu tính chất quan trọng cuộc đối đầu này. Thất bại sẽ khiến SLNA ít nhất bị HAGL vượt mặt. Nếu không thắng đối thủ đang trong cơn khủng hoảng, đội bóng phố Núi sẽ càng bị thách thức hơn trong cuộc đua trụ hạng, bởi phía trước là Hải Phòng, T. Nam Định hay Thể Công Viettel đang chờ.
Khác với tính chất nóng bừng của trận đấu, Pleiku chiều tối 3-10 mưa lớn, mặt sân sũng nước. Trong cuộc thủy chiến ấy, bóng lập bập liên tục, khiến cầu thủ 2 đội luôn lỡ đà hoặc chuyền sai địa chỉ. Trong thế trận tưởng chừng như khó có biến động, bất ngờ chủ nhà HAGL đã có bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Phút thứ 7, từ quả tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Minh Tâm băng vào dứt điểm một chạm rất căng khiến thủ thành Cao Văn Bình chôn chân đứng nhìn. Khán giả sân Pleiku bùng nổ, tiếp sức cầu thủ đội nhà giữ lợi thế để có chiến thắng đầu tay. Nhưng, cuối cùng sự xuất sắc của Olaha đã lấy đi niềm hân hoan đó. Phút 69, Quang Kiệt của HAGL phá bóng thiếu quyết đoán, tạo cơ hội để tiền đạo đội trưởng của SLNA quăng chân dứt điểm tung lưới thủ thành Trung Kiên.
Bàn gỡ giúp cho trận đấu trở nên nóng hơn khi cả hai đội đều muốn có 3 điểm trước khi bước vào giai đoạn nghỉ FIFA Days tháng 10. Khi trận đấu bước vào 5 phút bù giờ, tỷ số vẫn là 1-1, bất ngờ trong một pha tấn công Văn Khánh kéo ngã tiền đạo Gia Bảo của HAGL trong vùng cấm địa. Penalty cho chủ nhà. Cơ hội để HAGL tìm thấy chiến thắng đầu tiên, nhưng ở khoảng cách 11m, Jairo lại sút bóng lên… trời.
Hòa 1-1, HAGL (3 điểm) nhích lên trên đội cuối bảng Đ. Thanh Hóa, trong khi SLNA xếp thứ 10 với 5 điểm.
Trong khi đó, PVF-CAND có chuyến làm khách đầy rủi ro trên sân của H. Hà Tĩnh. Sự lo lắng ấy là có thật. Khi trận đấu vừa bước qua phút 33, Mai Sỹ Hoàng có đường tạt bóng như đặt để Atshimene bật cao đánh đầu tung lưới PVF- CAND. Sau khi bị dẫn trước, đội khách đang nỗ lực cầm bóng trong hiệp 2 nhằm chủ động tấn công và gây ra sức ép. Sự nỗ lực đó đến muộn, nhưng xứng đáng. Phút 68, trong một tình huống phạt góc, xuất hiện bóng áo đỏ của chủ nhà "ôm vật" cầu thủ đội khách. VAR vào cuộc xác định đó là lỗi phạt đền và Amarildo thực hiện thành công, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Cũng chia ngọt sẻ bùi như HAGL và SLNA, H. Hà Tĩnh (8 điểm) vẫn chưa thể bứt phá, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. PVF- CAND nhờ có thêm 1 điểm, vươn lên vị trí thứ 9.
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/dau-muon-vong-6-v-league-2025-26-chia-ngot-se-bui-post320122.html