Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ được đạp xe trên một tuyến đường rộng rãi, thông thoáng, có làn riêng biệt, tạo cảm giác an toàn và thoải mái.
Anh Bình Minh (ngụ phường An Khánh), đây là lần đầu tiên gia đình anh đạp xe trên tuyến đường Mai Chí Thọ. Theo anh Minh, các con anh tỏ ra rất hào hứng khi biết làn đường dành riêng cho xe đạp vừa được hoàn thành.
“Cả gia đình đã có một trải nghiệm rất thú vị, vừa dạo chơi ngắm cảnh, vừa rèn luyện sức khỏe trong không gian thoáng đãng, an toàn”, anh Minh chia sẻ.
Gia đình anh Bình Minh hào hứng trải nghiệm.
Em Khải Đăng (12 tuổi, ngụ phường An Khánh) nói: “Có con đường dành riêng cho xe đạp em thấy an toàn hơn rất nhiều, không phải lo lắng về những chiếc xe máy chạy phía sau như trước nữa”.
Vì tò mò và thích thú với làn đường dành riêng cho xe đạp, hai bạn Hoàng Vinh và Trung Tính (ngụ phường Phú Nhuận) đã đến đây và chọn xe đạp công cộng để trải nghiệm.
Hoàng Vinh cho hay, đây là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị. “Nhân dịp đầu năm, tôi muốn thay đổi không khí và có thêm trải nghiệm mới nên đã rủ bạn đến đây đạp xe. Tôi ủng hộ việc thành phố dành riêng làn đường cho xe đạp và mong mô hình này sớm được nhân rộng”, anh Vinh chia sẻ.
Làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên ở TP.HCM vừa được khánh thành vào ngày 31/12 với tổng mức đầu tư 14,2 tỷ đồng. Đường có độ dài gần 6 km, rộng 2m đối với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và rộng 1,5m ở đoạn qua cầu.
Một số hình ảnh Ban Chuyên đề Công an TPHCM ghi nhận được:
Bạn Hoàng Vinh và Trung Tính lựa chọn xe đạp công cộng để trải nghiệm.
Các gia đình hào hứng trải nghiệm.
Trẻ em cũng háo hức.
Làn đường dành riêng cho xe đạp được sơn màu đỏ, dễ nhận biết.
Huy Trình