Đối tượng chủ mưu Lý Minh Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Quân
May mắn trở về trước khi bị lừa bán
Ngày 20/4, Phòng PCMT&TP, BĐBP Tây Ninh nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ một người dân, báo tin mình đang bị một đường dây buôn người chuẩn bị đưa qua biên giới trái phép. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PCMT&TP, BĐBP Tây Ninh đã chỉ đạo Đội Đặc nhiệm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm nạn nhân. Khoảng 1 giờ sau, bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, tổ công tác xác định được vị trí chiếc xe chở nạn nhân tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nhanh chóng tổ chức lực lượng ngăn chặn, kiểm tra, BĐBP Tây Ninh đã bắt quả tang 2 đối tượng: Lý Minh Tâm (sinh năm 2009) và Chu Quốc Cường (sinh năm 2008), cùng trú tại phường Thanh Hải, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, khi cả hai đang áp tải một nam thanh niên chuẩn bị đưa qua biên giới giao cho một công ty cờ bạc tại Campuchia.
Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nạn nhân khai tên là N.V.N (sinh năm 2007, quê ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Theo lời khai, trước đó vài ngày, N được 2 đối tượng Lý Minh Tâm và Chu Quốc Cường gọi điện rủ rê vào Long An với lời hứa sẽ giới thiệu công việc nhàn hạ, thu nhập cao. Tuy nhiên, khi vừa tới thành phố Hồ Chí Minh, N đã bị các đối tượng lừa gạt, khống chế, ép đưa lên khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, chuẩn bị bán sang Campuchia.
Qua điều tra, Tâm và Cường khai nhận toàn bộ hành vi lừa gạt, tổ chức mua bán người. Theo đó, Tâm là kẻ chủ mưu, trực tiếp liên hệ, giao dịch với các đối tượng ở Campuchia; còn Cường làm nhiệm vụ áp tải, trông giữ không để nạn nhân trốn thoát. Ngoài ra, 2 đối tượng còn khai nhận: Vào ngày 10/4/2024, chúng đã lừa bán một nam thanh niên tên S (sinh năm 2005, người dân tộc Dao, quê tỉnh Hà Giang) cho một người đàn ông tên Ước đang làm việc tại một công ty cờ bạc ở thành phố Bà Vét, tỉnh Svay Riêng và nhận được 25 triệu đồng tiền công.
Giải cứu nạn nhân từ bên kia biên giới
Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng đánh án nhanh chóng xác định đối tượng Ước cùng nạn nhân S hiện đang có mặt tại khu Nam Long, phường Pra Sát, thành phố Bà Vét. Ban Chuyên án lập tức trao đổi qua đường dây nóng, đề nghị lực lượng Công an và Hiến binh tỉnh Svay Riêng phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu nạn nhân.
Vào lúc 23 giờ, ngày 25/4, Công an tỉnh Svay Riêng đã tiến hành đột kích, giải cứu thành công nạn nhân S. Ngay trong đêm, nạn nhân được lực lượng của Campuchia bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để đưa về Việt Nam.
Ngay sau khi được BĐBP tiếp nhận đưa về đến Việt Nam, nạn nhân S không giấu nổi xúc động và kể lại: "4 ngày trước, do không đáp ứng được yêu cầu công việc, em xin về nước. Tuy nhiên, phía công ty cờ bạc không cho về, yêu cầu gia đình em phải chuyển khoản 35 triệu đồng tiền chuộc. Dù mẹ em đã nhiều lần van xin, thậm chí xin hạ xuống còn 20 triệu đồng, nhưng bọn chúng nhất quyết không đồng ý. Đang trong tuyệt vọng thì em được lực lượng BĐBP Việt Nam phối hợp cùng lực lượng của Campuchia giải cứu. Em thực sự biết ơn BĐBP rất nhiều!".
Ngày 26/4, Trung tá Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã gọi điện báo tin cho bà Triệu Thị Việt – mẹ của S biết con trai bà đã an toàn. Qua điện thoại, bà Việt xúc động chia sẻ: “Mấy ngày qua, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa, phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để lo chuộc con. May mắn thay, chưa kịp chuyển tiền thì nhận được tin con đã được BĐBP giải cứu. Gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các chú BĐBP đã cứu con trai tôi khỏi bàn tay bọn buôn người. Cả nhà tôi giờ chỉ mong con sớm trở về đoàn tụ!".
Không dừng lại ở việc giải cứu nạn nhân, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán người xuyên quốc gia này. Với quyết tâm không để lọt tội phạm, các tổ trinh sát ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Hiến binh tỉnh Svay Riêng để khoanh vùng, sàng lọc từng dấu vết nhỏ nhất.
Đến 15 giờ 30 phút, ngày 26/4, sau nhiều ngày kiên trì truy tìm, lực lượng Hiến binh tỉnh Svay Riêng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Văn Ước (sinh năm 1996, trú tại thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khi y đang lẩn trốn trong một khu nhà trọ thuộc khu vực Nam Long, phường Pra Sát, thành phố Bà Vét. Thời điểm bị bắt, Ước liên tục thay đổi nơi ẩn náu nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, nhưng mọi thủ đoạn của hắn đều không qua được mắt của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.
Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng Ước được lực lượng Hiến binh Campuchia bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để tiếp tục điều tra theo quy định. Tại cơ quan điều tra, mặc dù ban đầu, Ước tỏ thái độ quanh co, chối tội, tìm mọi cách che giấu hành vi phạm pháp, song trước sự kiên trì đấu tranh, cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cán bộ điều tra của BĐBP đã từng bước vạch trần các thủ đoạn phạm tội của đối tượng. Cuối cùng, không thể chối cãi, Ước đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi tiếp nhận, chuyển giao người qua biên giới trái phép với mục đích trục lợi bất chính.
Ban Chuyên án TN.425p đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp hoàn thiện hồ sơ, củng cố tài liệu, tiến hành các bước tố tụng để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Lê Khoa