Moyes bỏ lỡ cơ hội đánh bại đội bóng cũ MU. Ảnh: Reuters.
Phút 90+4, Onana đổ người để cản cú sút xa của cầu thủ chủ nhà, nhưng bóng lại nảy về phía trước. Ashley Young định ập vào đá bồi nhưng lại ngã trong vùng cấm. Ban đầu, trọng tài Madley chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng đã thay đổi quyết định sau khi xem lại video làm chậm. Tác động của De Ligt và Maguire được cho là không đủ để dẫn đến quả 11 mét.
Phát biểu sau trận, HLV David Moyes tỏ ra bất bình: “Tôi không thể hiểu nổi. De Ligt đã kéo áo Young. Tôi nghĩ trọng tài đã đưa ra quyết định đúng lúc đó và nên tỏ ra kiên định với nó. Tất cả người xem bóng đá đều mong muốn thấy trọng tài giữ nguyên quyết định. Nếu đó là một tình huống rõ ràng và hiển nhiên, thì VAR đã được sử dụng để làm gì? Tôi không nghĩ tình huống này cần VAR can thiệp".
Khoảnh khắc De Ligt va chạm với Young trên sân. Ảnh: Reuters.
Cựu HLV của MU cũng cho rằng lỗi kéo áo của De Ligt bị bỏ qua là điều không thể chấp nhận. “Tôi nghĩ có lẽ Young đã bị kéo lại hoặc vấp. Chỉ khi tôi xem lại trên màn hình thì mới nhận ra tình huống kéo áo. Một phần công việc của Young trên sân là kiếm phạt đền", Moyes cho biết.
Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của Manchester United lại cho rằng quyết định của trọng tài là hợp lý. Ông phát biểu: “Đó là một tác động nhẹ và chúng ta đang ở Anh, nơi mọi cầu thủ đều thích va chạm trong trận đấu. Tôi nghĩ việc hủy bỏ quyết định là rõ ràng. Nếu đó là penalty thì thật khó khăn cho chúng tôi".
Trận đấu tại Goodison Park khép lại với tỷ số hòa 2-2. MU tấn công bế tắc và chỉ có bàn thắng đến từ tình huống cố định và sai sót từ hàng thủ đội chủ nhà. Kết quả này khiến thầy trò HLV Amorim giậm chân ở vị trí thứ 15 với 30 điểm, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 13 điểm. Ở chiều ngược lại, Everton vẫn bất bại kể từ khi David Moyes tái xuất (4 thắng, 2 hòa).
Top 10 trung vệ có định giá cao nhất hiện tại William Saliba dẫn đầu danh sách trung vệ đắt giá nhất thế giới với 80 triệu euro. Theo sau là Gvardiol, Dias, Bastoni....