Davide Zappacosta, 33 tuổi, vừa thực hiện một cuộc hồi sinh ngoạn mục tại sân khấu lớn nhất châu Âu. Trong chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Borussia Dortmund rạng sáng nay tại Bergamo, cựu hậu vệ Chelsea không chỉ là người ghi bàn mà còn là linh hồn trong lối chơi của đại diện nước Ý, giúp Atalanta lội ngược dòng thành công với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.
Sự trỗi dậy từ nốt trầm tại London
Quay ngược thời gian về mùa hè năm 2021, khi Chelsea mải mê với bản hợp đồng kỷ lục Romelu Lukaku, Zappacosta lặng lẽ rời London như một cái tên cần được thanh lý gấp. Sau 4 năm thuộc biên chế The Blues nhưng phần lớn thời gian phải thi đấu dưới dạng cho mượn, anh bị bán đứt cho Atalanta để dọn chỗ cho những ngôi sao mới. Người hâm mộ đội bóng thành London khi ấy chẳng mấy ai tiếc nuối chàng hậu vệ từng được kỳ vọng dưới thời Antonio Conte nhưng nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Zappacosta đã chơi xuất sắc trước Dortmund.
Thế nhưng, tại Bergamo rạng sáng nay, Zappacosta đã khiến cả châu Âu phải nhắc tên mình. Trong bối cảnh Atalanta bị đánh giá thấp hơn và chịu bất lợi lớn sau lượt đi, "lão tướng" này đã có một màn trình diễn đạt điểm 10 tuyệt đối về cả tinh thần lẫn chuyên môn.
"Cỗ máy không phổi" và thông số điểm 10
Suốt 90 phút cày ải bên hành lang cánh phải, Zappacosta hoạt động như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Biểu đồ nhiệt cho thấy anh xuất hiện ở mọi điểm nóng dọc biên, lên công về thủ nhịp nhàng với tổng cộng 71 lần chạm bóng. Khoảnh khắc bùng nổ nhất đến ở phút 45, khi Zappacosta có pha lập công quan trọng, giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho Atalanta và mở ra kịch bản lội ngược dòng khó tin.
Bên cạnh bàn thắng, các thông số thống kê của cựu sao Chelsea là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng của anh:
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 81%
Tấn công: Tạo ra 1 cơ hội ngon ăn và có 8 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương.
Phòng ngự: 3 cú tắc bóng thành công, 2 pha cắt bóng và 4 lần thu hồi bóng.
Tranh chấp: Thắng 6/10 pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất.
Zappacosta vẫn chơi đầy nhiệt huyết ở tuổi 33.
Lời khẳng định của kẻ bị lãng quên
Với màn trình diễn toàn diện, UEFA đã trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho Zappacosta. Phát biểu trong niềm xúc động sau trận, anh chia sẻ: "Mọi người đã gạch tên chúng tôi, nhưng trận đấu này cho thấy nhóm cầu thủ này mạnh mẽ đến thế nào. Thật đặc biệt khi được ăn mừng kết quả này tại Bergamo."
Câu nói ấy không chỉ dành cho tập thể Atalanta, mà còn là lời khẳng định cho sự nghiệp của chính anh. Một cầu thủ từng bị coi là hết thời tại Ngoại hạng Anh nay lại rực sáng rực rỡ ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Tại Chelsea, anh có thể là một nốt trầm, nhưng tại Atalanta, anh là một chiến binh không thể thay thế. Màn trình diễn trước Dortmund không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà còn là lời chào kiêu hãnh của một "người thừa" năm xưa gửi đến thế giới bóng đá đỉnh cao.
PHỐ HỘI