6 vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, chứng kiến một Man United khởi đầu “bạc nhược”. Đội chủ sân Old Trafford thắng 2, hòa 1 và thua tới 3. Thành tích kém cỏi này kiến cho “Quỷ đỏ” ngụp lặn ở nửa dưới BXH với vị trí thứ 14, thấp hơn cả đội bóng mới lên hạng, cũng là đối thủ của Man United tại vòng 7 là Sunderland tới… 8 bậc. Hiện tại, ban lãnh đạo của Man United vẫn chưa phát ra tín hiệu nào về việc sa thải Ruben Amorim. Tuy nhiên, dù cho có “che chở” cách mấy cho chiến lược gia người Bồ, thì ban lãnh đạo Man United cũng không thể mãi phớt lờ sự “nổi giận” của người hâm mộ. Có lẽ chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ còn duy nhất trận đấu với Sunderland để “cứu” lấy chiếc ghế của mình, Do vậy một chiến thắng trước Sunderland là điều kiện bắt buộc để Amorim níu kéo lại sự kiên nhẫn của các cổ động viên Man United dành cho ông. Và nếu như Amorim không thể giành được một kết quả tốt, sân Old Trafford sớm có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo là điều không bất ngờ. Trước áp lực cực lớn…
Về phía Sunderland, sau 8 năm kể từ khi xuống hạng, từng phải thi đấu tận giải hạng 3, “Mèo đen” đã trở lại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Đội bóng tân binh có khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh được xem là quá ổn. Với 3 thắng, 2 hòa và duy nhất một thất bại, thầy trò Regis Le Bris đang “chễm chệ” ở vị trí thứ 6 trên BXH, hơn “Quỷ đỏ” tới 8 bậc. Với những kết quả tốt cùng Sunderland, HLV người Pháp đã nhận đề cử HLV xuất sắc nhất tháng 9 của giải Ngoại hạng Anh. Một kết quả tốt trước Man United sẽ củng cố vững vàng vị trí của Sunderland trên BXH. Và nếu như họ giành chiến thắng trên sân Old Trafford, thì có thể “Mèo đen” còn có thể chen chân vào top 4. Thời điểm này, Sunderland chưa có những chiến thuật độc đáo để đội bóng có thể thi đấu sắc nét trước các đối thủ. Tuy nhiên với sức trẻ và sự quyết tâm cao độ của từng vị trí trong đội hình, nếu có thêm một chút may mắn song hành, “Mèo đen” hoàn toàn có cơ sở hy vọng sẽ khuất phục được “Quỷ đỏ” đang rệu rã, dù phải thi đấu trên chảo lửa Old Trafford.
Trong thế bị dồn vào “chân tường”, Man United đã có một trận đấu khá hay. “Quỷ đỏ” hoàn toàn lấn lướt Sunderland trong hiệp thi đấu thứ nhất và nhanh chóng có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 do công của Mason Mount, khi số 7 của MU đón quả lật từ cánh phải của Mbeumo và tung cú vô-lê chân phải làm bó tay thủ môn Roefs của Sunderland. Đến phút thứ 31, cách biệt được gia tăng khi Sesko đệm bóng cận thành từ cú ném biên “như đá phạt” của Dalot.
Dù sau đó, Man United không có thêm bàn thắng nào và trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về “Quỷ đỏ”. Song phải công nhận trong trận cầu quyết định “chiếc ghế” của Amorim, Man United đã có trận đấu hay đến bất ngờ, đúng như những gì người hâm mộ mong đợi trong suốt thời gian qua. Họ giải quyết trận đấu nhanh gọn trong hiệp 1, thậm chí “Quỷ đỏ” còn có thể thắng đậm hơn nữa, nếu như thủ môn Robin Roefs bên phía Sunderland không có những pha cứu thua “không tưởng”. Nhưng dù sao sau chiến thắng này, Ruben Amorim có thể trút đi phần nào áp lực trước nguy cơ bị sa thải. Và nếu như các học trò của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục thi đấu bùng nổ như trận đấu này, thì chiếc ghế nóng của Amorim sẽ bớt lung lay.
Lê Ngọc