Qua chương trình, các em được tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu thư pháp.
Hòa chung với không khí tết đến xuân về, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, nội dung phong phú, sôi nổi, sáng tạo, đầy ý nghĩa, nhằm tái hiện một không gian sinh động về quang cảnh ngày tết bình dị, ấm cúng. Tại các sảnh sân khấu, góc sân trường, từng lớp học, không gian tràn ngập sắc xuân với các chi tiết như bánh chưng, cây nêu, câu đối đỏ, mâm ngũ quả hay các gian hàng, hội thi, văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian... được trang trí, tổ chức công phu, tất cả mang đến cho học sinh những trải nghiệm đáng nhớ, để biết, thêm yêu mến, trân trọng và gìn giữ những nét đẹp bình dị trong phong vị tết.
"Bên cạnh việc hòa nhập với những giá trị hiện đại, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Hạc Thành) luôn hướng học sinh đến những nét đẹp truyền thống của dân tộc”, cô Đỗ Thị Tâm, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Trong không khí rộn ràng và tràn đầy sắc xuân, mang chủ đề “Ngày xuân rực rỡ”, với các hoạt động trải nghiệm sôi nổi, nhộn nhịp, nhà trường mong muốn mang yêu thương đến các em học sinh, để tất cả được đón một cái tết đủ đầy, đầm ấm. Tại chương trình, các em sẽ được tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu buôn bán tại các gian hàng, thi thời trang steam... Trên sân trường, ở các lớp học đều được bao phủ bởi những màu đỏ, vàng của câu đối, cành mai, bao lì xì may mắn... được trang trí, trưng bày khéo léo, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các bậc phụ huynh và học sinh. Chương trình đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, giúp các em có cơ hội tìm hiểu, khám phá những phong tục, tập quán của cha ông, được trải nghiệm về những nét văn hóa truyền thống, để rồi hình thành và hun đúc tình yêu quê hương, đất nước...
Lễ hội mùa xuân “Tết cho em - Xuân an lành” là một trong những hoạt động ngoại khóa thường niên được Trường Mầm non Hoằng Sơn 2 (xã Hoằng Sơn) tổ chức vào mỗi dịp tết đến xuân về. Tham gia ngày hội, cô và trò được hòa mình vào không khí tết cổ truyền, có cơ hội được khám phá những phong tục, tập quán của cha ông, cùng nhau vui chơi đón chào năm mới. Với sự sáng tạo và trang trí khéo léo của các cô giáo, sự đồng hành của phụ huynh, sân trường ngập tràn sắc xuân. Mỗi khối lớp trưng bày một gian hàng tết được thiết kế với đầy đủ gam màu sắc khác nhau, các sản phẩm quen thuộc như: đồ ăn, uống, vật phẩm đặc trưng ngày tết... gần gũi, bình dị trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, các bé còn được tham gia học cách gói bánh chưng, tham quan, “check in”, xem múa lân, múa hát văn nghệ, nhảy sạp...
Chương trình “Lễ hội mùa xuân”- một trong những hoạt động trải nghiệm bổ ích, giúp các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, tiếp cận, mở rộng vốn hiểu biết về văn hóa tết cổ truyền của dân tộc.
Cô Hoàng Thị Minh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chương trình là hoạt động trải nghiệm mang ý nghĩa đặc biệt. Thông qua ngày hội xuân tại trường học, các em học sinh không chỉ có những kỷ niệm đẹp, những phút giây gắn bó với gia đình, bạn bè, thầy cô mà còn thêm yêu mến, sẻ chia, biết nâng niu, trân trọng, tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc. Cũng nhân dịp này, nhà trường cùng các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân đã dành 11 suất quà tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng gửi đến các em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp “cho đi yêu thương để nhận về thương yêu.”.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đã dọn dẹp trường, lớp, lên kế hoạch tổ chức cuộc thi gói bánh chưng. Thầy Vũ Phạm Ngọc Tân, bí thư đoàn trường cho biết, ngày hội tết năm nay, mỗi lớp sẽ chọn cử 2 học sinh dự thi. Ban giám khảo sẽ chấm điểm ở hai giai đoạn: khi bánh vừa hoàn thành, sau khi đã được nấu chín và phân thứ hạng cho từng nhóm. Đây là dịp mọi người cùng nhau quây quần, chia sẻ niềm vui của ngày xuân đang tới gần, hiểu thêm về giá trị văn hóa dân tộc trước kỳ nghỉ tết sum vầy bên gia đình, người thân.
Giữa một không gian tràn ngập không khí tết và rực rỡ sắc xuân, lễ hội chào xuân là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Mỗi mùa xuân về, tết luôn là hành trình yêu thương và lan tỏa.
Bài và ảnh: Trung Lê