Có mặt tại Hội trường Diên Hồng - biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, dân chủ, nơi Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) diễn ra trang nghiêm, trọng thể, tôi cũng như tất cả các đại biểu Quốc hội đều dâng trào cảm xúc biết ơn, trân trọng, vinh dự, tự hào và càng ý thức sâu sắc hơn về sức nặng của hai chữ “đại diện”.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV
Đứng trước mốc son lịch sử này, mỗi đại biểu Quốc hội chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha, anh, đã anh dũng kháng chiến, giành độc lập dân tộc và sự miệt mài cống hiến, dày công vun đắp của các thế hệ tiền nhiệm. Thế hệ đại biểu chúng tôi hôm nay vinh dự được kế thừa di sản đồ sộ ấy nhưng cũng mang trên vai trách nhiệm nặng nề trước lịch sử.
Ngược dòng thời gian 80 năm trở về trước, Quốc hội được bầu ra bởi những lá phiếu trong bom đạn, khói lửa kháng chiến. Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là cột mốc xác lập tính chính danh của Nhà nước ta. Lần đầu tiên, thông qua quy trình phổ thông đầu phiếu, Nhân dân đã chính thức trao quyền lực cho Nhà nước. Trong suốt hành trình 80 năm đó, dòng chảy lập hiến từ bản Hiến pháp năm 1946 đến năm 2013 và sự kế thừa, truyền trao của nền lập pháp nước nhà đã tạo dựng, củng cố hành lang pháp lý vững chắc cho sự xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước.
Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ĐBQH Khóa XV tỉnh Quảng Ninh TRẦN THỊ KIM NHUNG
Ngày hôm nay, chúng ta đã chứng kiến một Quốc hội kế thừa, phát triển và không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trước những biến động phức tạp của thời đại, sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa sâu rộng không cho phép chúng ta thỏa mãn, mà phải luôn sẵn sàng đối diện với những bài toán lập pháp mới, chưa từng có tiền lệ để đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển đất nước. Các quan hệ xã hội biến đổi từng ngày, từng giờ, một đạo luật ra đời hôm nay, nếu hời hợt và thiếu tầm nhìn, sẽ trở thành gánh nặng, rào cản vào ngày mai.
Yêu cầu của cử tri đối với đại biểu Quốc hội cũng thay đổi về “chất”. Cử tri không chỉ cần đại biểu có “tấm lòng” biết lắng nghe, mà còn cần đại biểu có trí tuệ để phân tích, nhận diện vấn đề, bản chất quan hệ xã hội, có bản lĩnh để phản biện chính sách và kỹ năng cần thiết khác cho hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng. Là đại biểu Quốc hội, chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự ủng hộ, gửi gắm niềm tin, mà còn là sự ủy thác thiêng liêng, ràng buộc về trách nhiệm, đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực để thực hiện tròn vai của người đại biểu Quốc hội.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Ảnh: Quang Khánh
Để thực hiện tròn vai, tôi cho rằng cần phải tập trung vào các yếu tố cốt lõi; trong đó, công tác lập pháp phải kiến tạo phát triển, đi trước mở đường. Pháp luật không phải là công cụ để quản lý cứng nhắc, bất biến, mà là tạo môi trường pháp lý công khai, minh bạch, sát thực tiễn và nhân văn để phát triển. Pháp luật phải bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời phải cởi trói, gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” để khơi thông, giải phóng nguồn lực cho phát triển đất nước. Đại biểu Quốc hội cần lắng nghe tiếng nói từ Nhân dân, cử tri, nắm bắt đòi hỏi từ thực tiễn… để kịp thời đưa vào pháp luật và phải hết sức cảnh giác để loại bỏ “lợi ích nhóm”, cài cắm trong pháp luật.
Bên cạnh đó, giám sát phải trọng tâm, trọng điểm, chọn đúng, trúng vấn đề, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, cần chú trọng giám sát khâu tổ chức thi hành pháp luật, việc ban hành văn bản dưới luật. Công tác dân nguyện phải thực chất, việc giữ mối liên hệ với cử tri là sinh mệnh của đại biểu Quốc hội, giúp đại biểu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đại biểu phải lắng nghe sâu, phản ánh đầy đủ, kịp thời, kiến nghị trúng; đồng thời, góp phần “chuyển hóa” những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân thành ngôn ngữ pháp lý và các đề xuất chính sách vĩ mô tại nghị trường, đôi khi việc giải quyết vấn đề của một người dân cũng chính là gợi mở để hoàn thiện chính sách cho cả cộng đồng.
Trong giờ phút thiêng liêng, cao quý, tự hào này, chúng tôi tự nhủ phải tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hết mình để kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi nguyện đem hết tâm lực và trí tuệ để góp phần xây dựng một Quốc hội “xứng đáng là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân”, đồng thời “thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả” như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm.
Mạnh Tuân ghi