Để bộ đội sớm thích nghi môi trường

Để bộ đội sớm thích nghi môi trường
12 giờ trướcBài gốc
Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới.
Chiến sĩ mới Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 152 tham gia hoạt động phong trào.
Đến với Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 152 chúng tôi ấn tượng bởi nhà ở bộ đội khang trang, sạch đẹp, cảnh quan đơn vị, dưới bàn tay khéo léo của các chiến sĩ, trồng, bố trí hoa, hệ thống cây cảnh, khu vui chơi giải trí của bộ đội như một công viên. Vào trong nhà càng ấn tượng hơn nữa khi nội vụ vệ sinh sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Cán bộ, chiến sĩ cởi mở, hòa đồng, thực hiện lễ tiết, tác phong, xưng hô chào hỏi chính quy.
Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 bồi dưỡng các bài thể dục sáng cho chiến sĩ mới.
Đại úy Cao Thành Tâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 152, Quân khu 9) chia sẻ: “Là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi luôn xác định rõ đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Để có được kết quả cao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, dưới dự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt cho chiến sĩ mới. Ngoài tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho huấn luyện, đơn vị còn quan tâm giáo dục, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, bắt nhịp với môi trường quân ngũ, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Lần đầu tiên xa gia đình, nhất là phải nhập ngũ ở đảo, nhiều chiến sĩ mới khi bước chân lên đơn vị còn ngỡ ngàng, có đồng chí “tư tưởng chưa thông”, sao nhãng trong công việc. Nhưng với sự ân cần, giúp đỡ, hướng dẫn, truyền lửa của cán bộ các cấp, sự giúp đỡ, hòa đồng của đồng chí, đồng đội, chiến sĩ mới Trung đoàn 152 đã nhanh chóng “bắt nhịp” với nếp sống mới, vững vàng trong suy nghĩ và hành động.
Binh nhì Khưu Quốc Thịnh, Chiến sĩ, Tiểu đội 9, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 không giấu được quyết tâm trên mặt khi thực hiện các nhiệm vụ. Tâm sự với tôi, đồng chí Thịnh bộc bạch: “Mới nhận nhiệm vụ ra đảo em cũng rất lo lắng, nhưng khi đặt chân lên đảo, thấy đơn vị khang trang, sạch đẹp, cán bộ gần gũi, hòa đồng em cảm thấy yên tâm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; những ngày này được các anh chỉ huy hướng dẫn từ nội vụ, vệ sinh, thể dục, xếp hàng ăn cơm… em cũng đã dần quen với môi trường, nhất là khi nghe tiếng còi là biết đến giờ thực hiện chế độ nào”.
Thượng tá Đỗ Xuân Hương, Chính ủy Trung đoàn 152 cho biết: “Năm 2025, trung đoàn tiếp nhận chiến sĩ mới thuộc huyện Vị Thủy và Châu Thành của tỉnh Hậu Giang; để chiến sĩ mới yên tâm, gắn bó với đơn vị, nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ, huấn luyện đạt kết quả cao, trung đoàn chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, nắm tình hình tư tưởng, điện thoại thăm hỏi gia đình từng chiến sĩ. Đối với các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi phân công cán bộ giúp đỡ, kèm cặp, động viên kịp thời. Cán bộ đơn vị từ tiểu đội trở lên thực hiện mô hình “Ba cùng, hai trước, hai sau”, đó là: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm; dậy trước, làm trước; ngủ sau, về sau bộ đội. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo môi trường vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo chiến sĩ tham gia".
Bài và ảnh: HỮU NHIÊN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-bo-doi-som-thich-nghi-moi-truong-816723