De Bruyne khẳng định Hojlund là tiền đạo giỏi ghi bàn.
Bên cạnh màn trình diễn chói sáng trên sân, phát biểu sau trận của De Bruyne lại gây chú ý hơn cả. Tiền vệ người Bỉ dường như đặt dấu hỏi về quyết định bán Hojlund của Manchester United trong hè 2025.
De Bruyne bày tỏ: "Rasmus có nhiều phẩm chất. Một tiền đạo giỏi phải biết cách ngửi thấy mùi bàn thắng, và cậu ấy có điều đó. Đây là một đêm tuyệt vời, không chỉ cho riêng Hojlund mà còn cả Napoli. Với cậu ấy, chúng tôi chắc chắn sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa".
Câu nói của cựu sao Man City chẳng khác nào lời mỉa mai nhắm thẳng về phía MU. Trong khi Hojlund tỏa sáng rực rỡ ở Serie A lẫn Champions League, đội bóng thành Manchester giờ không còn chỗ đứng ở châu Âu, đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH Premier League.
Ở khoảnh khắc ăn mừng, Hojlund chỉ tay vào logo Napoli và Champions League, như thể muốn gửi thông điệp ngầm tới MU về quyết định bán anh. Hè này, HLV Ruben Amorim thẳng tay gạt Hojlund khỏi kế hoạch bằng việc chi 74 triệu bảng chiêu mộ Benjamin Sesko.
Trên sân Diego Armando Maradona, De Bruyne tung đường chọc khe sắc lẹm để Hojlund thoát xuống hạ gục Rui Silva, mở tỷ số cho Napoli. Dù Luis Suarez gỡ hòa cho Sporting trên chấm phạt đền ở phút 62, tiền đạo người Đan Mạch vẫn là cái tên định đoạt trận đấu với cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 79 sau quả tạt chuẩn xác của De Bruyne.
Ngược lại, MU phải trả giá cho những quyết định sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Việc bán Hojlund, vốn từng được kỳ vọng là tương lai hàng công, giờ trở thành ví dụ điển hình cho sự bất ổn trong chính sách nhân sự của "Quỷ đỏ".
Minh Nghi