Man City duy trì phong độ ổn định khi đánh dấu trận thắng thứ tư liên tiếp, đồng thời củng cố vị trí trong top 4. Thầy trò Pep Guardiola đứng thứ 3 với 64 điểm, hơn đội đứng thứ 6, Nottingham khoảng cách 4 điểm và đang chơi nhiều hơn một trận.
Với cá nhân Kevin De Bruyne, anh tạo cột mốc đáng nhớ khi tham gia vào tổng cộng 250 bàn thắng. Trong số các học trò của Pep Guardiola, chỉ Lionel Messi làm được điều tương tự.
De Bruyne tỏa sáng trước khi rời Etihad vào cuối mùa.
Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Ruben Dias của City và Matheus Cunha bên phía Wolves đều thử vận may bằng các cú sút từ xa, dù không trúng đích.
Với tâm lý thoải mái sau khi trụ hạng thành công, Wolves tỏ ra không hề e ngại trước sức mạnh của đội chủ nhà và đã có những cơ hội rõ ràng để vượt lên. Jean-Ricner Bellegarde đã phá bẫy việt vị thông minh, nhưng đường căng ngang của anh lại không thể đến được chân của Marshall Munetsi trong tư thế thuận lợi. Rayan Ait-Nouri cũng để lại dấu ấn khi có cú sút chân trái dội cột và ngay sau đó là một pha dứt điểm chân phải buộc Josko Gvardiol phải cứu nguy ngay trên vạch vôi.
Dù gặp khó khăn trong khâu triển khai ở đầu trận, Man City dần lấy lại thế trận. Họ tạo ra sức ép liên tục cuối hiệp một, với Nico O'Reilly buộc thủ thành Jose Sa phải trổ tài. Phút cuối hiệp đấu đầu tiên, Jeremy Doku có pha căng ngang hợp lý để Kevin De Bruyne dứt điểm lạnh lùng vào góc dưới, mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad.
Sau giờ nghỉ, Wolves vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong phản công. Matheus Cunha một lần nữa khiến khán đài Etihad thót tim khi dứt điểm trúng cột từ góc hẹp. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách có thể làm. Manchester City kiểm soát phần lớn thời gian còn lại, với các cơ hội đến từ Omar Marmoush và Mateo Kovacic, dù không thể ghi thêm bàn thắng.
Duy Anh