Để có lãi từ hôn nhân

Để có lãi từ hôn nhân
4 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Hôn nhân là một cuộc đầu tư thế nào cũng lãi
Xin lỗi những người độc thân đang đọc bài viết này, bởi các bạn chưa "chơi với hôn nhân" thôi, chứ nếu bạn chịu đầu tư, tôi dám chắc, thế nào cũng lãi!
Để tôi tính cho bạn xem nhé! Bạn lãi ngay từ hôm bạn làm đám cưới rồi. Tất nhiên, một đám cưới tự nguyện nhé! Chẳng phải thế sao khi thấy ai nấy đều hớn hở trong đám cưới của bạn. Đừng nghĩ tiêu cực về những người méo mặt vì… tiền mừng cưới.
Nếu họ đã đi đám cưới của bạn, là bạn đã lãi ra một sự quan tâm, yêu mến của họ. Hãy nhớ hết những người đã đi dự đám cưới của mình. Để đáp lại khi họ hoặc con cái họ đám cưới nhé! Điều đó không phải là "nhớ để trả nợ" đâu. Đó là ân tình. Mà ân tình nào cũng sinh lời theo năm tháng gắn bó.
Bạn có thể phản đối tôi, về những cuộc hôn nhân chỉ toàn nước mắt thì lấy đâu ra lãi? Tôi không cho rằng nước mắt ấy là thua lỗ hôn nhân. Chúng ta có thể cưới xong mới biết cưới sai nhưng mọi sai lầm đều là lợi nhuận mà khi đúng chưa chắc ta đã lãi bằng đâu. Tôi thấy nhiều người làm gì cũng nghĩ là mình đúng nên cuộc đời của họ thành sai mà không biết.
Sống sai mà cứ nghĩ là mình đúng thì cả đời chẳng trưởng thành được, phỏng ạ! Nhận ra cái sai của mình chính là thứ giúp mình bước sang một "level" mới, một tầm cao mới, cao hơn mình của trước khi mình nhận ra mình sai. Chúng ta luôn trưởng thành theo cách đó, không khác được đâu.
Lãi gấp thếp lên khi ta có con, ta được thành cha, thành mẹ. Sinh con rồi mới sinh cha mà, nhớ không? Được làm cha, làm mẹ là một lợi nhuận của cuộc đời này. Chẳng phải thế sao khi ta được sống thêm một cuộc đời nữa, cả khi ta nhắm mắt xuôi tay thì cuộc đời của ta vẫn được tiếp diễn nơi con cái của mình, trong tâm thức của con cái mình.
Hạnh phúc khi làm cha, làm mẹ là thứ hạnh phúc ta chỉ có khi ta có những đứa con. Hạnh phúc cả trong những vất vả, tất tả, toan lo. Là cả cha mẹ ta cũng hạnh phúc khi chứng kiến con cái mình thành gia lập thất. Là ta có thêm một tài sản nữa trong đời mình ngoài gia đình lớn của mình: Gia đình nhỏ của ta.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Tôi vẫn tin rằng hôn nhân nào cũng mang đến cho đời ta rất nhiều lãi ròng, nó chỉ "lao dốc" khi hôn nhân đó phá sản hoặc do ta… cắt lỗ mà bán tháo hôn nhân này đi. Bằng nếu bạn vẫn đang ở trong cuộc hôn nhân này, hãy nghĩ về những lợi nhuận bạn có được đi, bạn sẽ bất ngờ lắm khi nhìn ra số lãi bạn có đấy! Bạn lãi hơn những gì so với khi bạn còn độc thân?
Để hôn nhân sinh lời
Hôn Nhân không chỉ lãi nhất việc có con. Hôn Nhân còn có thể sinh ra những lợi nhuận khác nếu như ta biết cách khiến nó sinh lời.
Cách đầu tiên là bạn hãy mở to mắt mình ra, mở rộng đầu mình. Cuộc đời dài sao ta cứ nghĩ ngắn? Ta cứ chỉ thấy thứ ta mất trong cuộc hôn nhân này, mà không nhìn xa hơn, sâu hơn để thấy thứ ta được từ cuộc hôn nhân này?
Những người chỉ thấy mình thua thiệt, mình lỗ vốn trong hôn nhân vốn là bởi họ chỉ chăm chăm nhìn thứ họ mất, họ thua, họ lỗ. Là bởi cái Tôi của họ to choán hết mắt họ. Giống như kẻ đeo kính đen nhìn mặt trời cũng nhạt. Là không bước ra khỏi những toen hoẻn đầu mình.
Lợi nhuận từ một cuộc hôn nhân đến từ việc ta thấy được thứ ta được. Như một người bạn đời để ta được yêu thương, có nơi để trở về, có một gia đình để ta chăm sóc và được chăm sóc. Mà muốn thế, hãy đầu tư bằng những tốt đẹp của chính mình đi.
Đừng thả vào hôn nhân đó những cáu gắt, những hậm hực, những ích kỷ nữa. Bạn cũng biết vậy mà, cách mà ai đó đối xử với ta đều bắt đầu từ việc ta đối xử với họ thế nào, ta cho phép họ đối xử với ta ra sao?
Một cuộc hôn nhân đầy nước mắt cũng có thể tạo ra dòng lợi nhuận trong việc giúp ta học cách sống kiên cường hơn, yêu bản thân mình hơn, học được cách chống chịu. Tôi luôn tin rằng vất vả của hôn nhân, khó khăn của hôn nhân chính là con đường dạy ta cách sống sao hạnh phúc. Chứ không phải làm cho ta kiệt quệ, khiến cho ta trở thành người bất hạnh.
Vốn là vậy, chẳng có cuộc hôn nhân nào chưa từng rơi nước mắt cả đâu. Nhưng nước mắt rơi xuống không kéo ta rơi xuống. Nước mắt ấy để cho mắt ta được sáng hơn. Để sau những nước mắt, ta biết xót thương nhau hơn chứ không phải chỉ thấy xót xa cho mình.
Cả việc bạn lựa chọn rời khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt thì đó cũng là lợi nhuận của việc thương thân, cho phép bản thân được quyền hạnh phúc.
Ta cùng nhau tạo ra dòng lợi nhuận đi! Cho chồng ta lãi ra một người vợ mà nếu hồi anh ta độc thân anh ta không bao giờ có được những lợi ích đó. Cho vợ ta lãi thêm đôi tay, bờ vai của chồng đi. Bằng giá trị của ta. Nếu vợ ta, chồng ta không thấy lãi hơn sau khi cưới ta thì có nghĩa là giá trị của ta bằng 0 rồi, phỏng ạ?
Những người chồng, người vợ ơi, hãy cho bạn đời của mình biết giá trị của họ trong cuộc đời ta đi. Học cách ghi nhận bạn đời cũng chính là việc ta nhận ra lợi nhuận ta nhận được từ cuộc hôn nhân này vậy.
Sống một đời có lãi
Bằng lợi nhuận ta có được từ Hôn Nhân của mình.
Không có cuộc Hôn Nhân nào mà thời tiết luôn đẹp cả. Luôn có những vùng thời tiết xấu mà chúng ta phải trải qua. Chúng ta đừng vì một quãng thời tiết xấu mà thành bão tố cả cuộc đời mình. Là tôi nói đến những găm ghim, để bụng ấy.
Ảnh minh họa
Mưa gió của hôm qua không phải thời tiết của hôm nay, làm ơn! Lỗi lầm cũ, học cách bỏ lại nó phía sau đi, đừng mang vác nó vào hôm nay nữa.
Nếu bạn đang sở hữu một cuộc hôn nhân, hãy để nó sinh lời, bằng việc cho phép nó được hạnh phúc. Ta luôn hạn chế hạnh phúc, định mức hạnh phúc, khoanh lại đời mình trong rất nhiều định kiến và để bụng, bởi cả những giới hạn ta tự tạo ra, bởi cả những lòng tin mong manh trong mình, nơi mình.
Bởi ta đã từng trải qua những thất vọng về chồng mà tự tước bỏ đi quyền được hy vọng. Bởi ta đã từng thương tổn nên ngón tay đau chạm vào đâu cũng thấy đau.
Bởi ta đã từng mất lòng tin nên ta chẳng dám tin chính vào bản thân mình: Tin rằng mình xứng đáng hạnh phúc, thêm một lần nữa, ngay với chính người bạn đời ta đã từng không tin. Không phải là tin anh ta sau rất nhiều lần anh ta thất hứa, bội phản, làm bạn đau. Mà là tin vào mình. Tin vào đôi cánh của mình chứ không phải nghĩ về những cành cong.
Sống một cuộc đời có lãi là làm cho cuộc đời mình trở nên giá trị chứ không phải kiếm lời từ kẻ khác, thu lợi từ những hơn thua, tranh thắng, giành giật hay lấy đi của người khác. Cuộc đời này không phải "cá lớn nuốt cá bé" mà là cùng nhau mà lớn.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc vốn là vậy: Nơi người đàn ông trưởng thành lên sau khi lấy vợ, người phụ nữ đủ đầy lên sau khi lấy chồng. Giàu có của một cuộc hôn nhân là thế chứ không phải thêm bao tiền của, nhà cửa, thậm chí là cả con cái.
Giàu có của cuộc hôn nhân là giá trị của hai con người từ người dưng thành người thân và những rộng dài của năm tháng phía trước mà ta muốn chia sẻ cùng nhau và chỉ với nhau.
KHI HÔN NHÂN CẦN… CẮT LỖ
Là khi cuộc hôn nhân ấy càng đầu tư càng lỗ vốn, cái kẻ chung vốn với ta đã không làm còn phá bĩnh.
Tất nhiên, đứng đầu danh sách là mấy kiểu nghiện ngập cờ bạc, bạo lực gia đình, sâu rượu… mấy loại này cần bán tống bán tháo vì đã là loại vô giá trị rồi. Đừng vì bất cứ một lý do gì mà ôm giữ để hỏng cả con cái mình ra. Bạn còn ôm giữ thì bạn có lỗi với con, biến tuổi thơ con thành địa ngục, hủy hoại cả tương lai con mình.
Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân tưởng ổn, cắn răng xíu vẫn chịu được như chồng ngoại tình lần thứ 2, thứ 3 mà vẫn chưa chịu chừa chẳng hạn. Hôn nhân kiểu này cũng nên… cắt lỗ. Là cắt bớt đi những sự quan tâm của mình, cắt bớt đi những cơn giận dữ, sôi máu mỗi lần bắt được quả tang anh ta ngoại tình. Là bởi bạn vẫn chọn ở lại chắc còn vì những lý do riêng. Nhưng lý do gì đi chăng nữa, giận dữ, sôi máu chỉ làm bạn lỗ sặc tâm trí mình thôi. Đừng chờ đợi, hy vọng anh ta chơi chán là sẽ quay về. Vết thương chồng ngoại tình không bao giờ lành đâu, nó chỉ khuất đi nhưng bất cứ lúc nào nó cũng có thể đau nhói trở lại. Suốt đời!
Những ông chồng ham chơi, vô tâm, bừa bãi, trẻ con… bạn cũng nên cắt lỗ. Là cắt bớt sự kỳ vọng, muốn anh ta thay đổi, cắt bớt cả những cơn mắt long sòng sọc hay nước mắt đầm đìa nửa đêm. Đàn ông họ chỉ thay đổi khi họ… tự nhận thức ra thôi. Có người đến 60 tuổi, ốm đau quặt quẹo mới nhận ra ai là người quan trọng của đời mình vậy.
Cắt lỗ, là nói vui vậy, về việc giữ lại cho mình những sự tốt đẹp của chính mình. Đừng để hôn nhân này, người chồng này làm bạn… mất giá. Bạn vẫn cần liên tục gia tăng giá trị của bạn. Để con cái bạn có thất vọng về bố thì vẫn tự hào về mẹ. Để bạn "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Để cuộc đời bạn có thể thất bại trong hôn nhân nhưng vẫn thành công trong việc làm người, làm mẹ. Mà muốn thế, bạn cần cắt lỗ ngay và luôn. Dù có thể bạn chưa ly dị vì nhiều lý do nhưng nhất định đừng để mình trông giống một người thảm thương nhé!
Hoàng Anh Tú
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/de-co-lai-tu-hon-nhan-20250304145316446.htm