Cuối tháng 5, bộ phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội - phim 3D phóng tác từ tác phẩm nổi tiếng Dế Mèn phiêu lưu ký đã ra mắt công chúng, sau hơn 80 năm tác phẩm văn học nổi tiếng này ra đời.
Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội xoay quanh hai anh em Dế Mèn và Dế Trũi, và hành trình phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội - một khu vực từng là cánh đồng xanh mướt, nay biến thành bãi rác thải. Đây là bối cảnh "thế kỷ 21" của bộ phim, được biên kịch phim và đạo diễn chủ đích thực hiện để thổi làn gió mới vào tác phẩm văn học.
Một cảnh trong bộ phim "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội". Ảnh: Teaser bộ phim.
So với tác phẩm gốc của cố nhà văn Tô Hoài, bộ phim tiếp tục sử dụng các nhân vật thân quen, đồng thời tạo thêm các tuyến nhân vật mới, bối cảnh mới, câu chuyện phiêu lưu mới. Với những người lớn đã yêu mến Dế Mèn phiêu lưu ký, đây là cơ hội để khán giả gặp lại nhân vật của tuổi thơ. Với thiếu nhi lần đầu biết tới tác phẩm, đây cũng là một hướng tiếp cận Dế Mèn phiêu lưu ký phù hợp thời đại.
Sự mới lạ về cốt truyện nhận được ủng hộ tích cực từ gia đình cố nhà văn Tô Hoài. Chia sẻ trên Đài Truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Phương Vũ, con trai nhà văn Tô Hoài, cho biết gia đình cảm thấy tự hào vì tác phẩm của cố nhà văn vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho khán giả nhỏ tuổi. Ông Phương Vũ cũng cho rằng bộ phim là một cách nuôi dưỡng, chăm sóc cho tác phẩm văn học để tác phẩm tiếp tục trường tồn, gắn bó với cuộc sống hiện đại.
Dù bộ phim cách tân nhiều chi tiết, đạo diễn Mai Phương khẳng định các nhân vật vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên tác. Dế Mèn vẫn là nhân vật tôn vinh tinh thần gan gạ, nghĩa hiệp, bảo vệ lẽ phải. Cốt lõi tinh thần tác phẩm không đổi, dù cách thể hiện có thể đã điều chỉnh để phù hợp thị hiếu hiện đại.
Đạo diễn Mai Phương chia sẻ muốn gìn giữ những giá trị trong tác phẩm của cố nhà văn Tô Hoài, tiếp nối những mong mỏi của ông về một thế giới đại đồng, nơi mọi người cùng chung sống hòa bình trong yêu thương, giúp đỡ, nơi cuộc sống đầy hạnh phúc và bao dung.
Thúy Hạnh