Để những người phụ nữ mang 'H' thực hiện thiên chức làm mẹ

Để những người phụ nữ mang 'H' thực hiện thiên chức làm mẹ
3 giờ trướcBài gốc
Ước mơ của những người phụ nữ mang "H"
Hơn 20 năm trước, chị V.T.H. (trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) suy sụp khi hay tin mình và chồng mang trong mình virus HIV. Từ cảnh mất niềm tin vào cuộc sống, muốn tìm đến cái chết, chị dần tìm lại động lực sống. Từng không quan tâm, trốn tránh việc điều trị vì xem căn bệnh ấy là "án tử", chị được cán bộ y tế động viên, tư vấn để tham gia các phác đồ.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, người phụ nữ tội nghiệp quay quắt với gánh mưu sinh. Chị H. chia sẻ rằng có lúc ngồi một mình suy nghĩ, chị không biết hướng đi cho tương lai. Chị mong sao mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời sẽ thật ý nghĩa. Trong sự trầm bi, chị thấy cảnh những đứa trẻ nô đùa cùng bạn, cười ríu rít trong vòng tay bố mẹ. Khát khao làm mẹ của một người phụ nữ bùng cháy.
Thời điểm ấy, nhận thức của cộng đồng về "căn bệnh thế kỷ" còn chưa cao, kỳ thị còn nặng nề. Chị biết, sự cơ cực sẽ nhân lên gấp bội nếu đón một sinh linh mới đến với gia đình. Bao lần thẫn thờ, nhiều đêm chị trằn trọc tự đấu tranh giữa những luồng suy nghĩ. Chị tỏ bày tâm tư cùng cán bộ y tế rồi biết rằng điều trị tốt và phương án sinh phù hợp, con sẽ an toàn.
Cán bộ y tế tư vấn dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ mắc bệnh.
"Từ ngày được bác sĩ tư vấn, tôi quyết tâm phải sinh con. Mỗi ngày luôn nhắc mình phải sử dụng thuốc đúng giờ, đúng liều, sinh hoạt lành mạnh. Khi mang bầu nhiều người dị nghị, khuyên bỏ nhưng tôi quyết tâm giữ cháu. Cũng nhiều lo lắng vì con vẫn có nguy cơ lây nhiễm, may nhờ bác sĩ động viên, tư vấn nên vững tâm", chị H. chia sẻ.
Ngày đứa con bé bỏng cất tiếng khóc chào đời và có kết quả an toàn trước bệnh "H" chị hạnh phúc tột cùng. Đứa trẻ ấy lớn dần, là động lực sống của người mẹ tội nghiệp từng muốn rời bỏ nhân thế. Khi lớn dần, người con hiểu rằng mẹ đã mạnh mẽ, vất vả ra sao để có con với hình hài vẹn tròn.
Một người mẹ khác là chị P.T.H. biết mình bị "H" khi đang mang thai người con thứ hai. Người con đầu của chị an toàn trước "căn bệnh thế kỷ". Trong những ngày chờ đợi đứa con thứ hai ra đời, chị thường xuyên đau ốm. Khi đến viện thăm khám và nhận tin "sét đánh" khi trong mình đang mang virus HIV.
Được cán bộ y tế tư vấn, chị H. tham gia điều trị thuốc kháng virus ARV, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Ngày con chào đời, sự thấp thỏm của bao ngày bỗng nhẹ bẫng khi hay tin con nhỏ không bị nhiễm bệnh từ mẹ. Cháu bé mạnh khỏe vui sống, nay đã có thể phụ giúp mẹ việc gia đình.
Để những sinh linh không bị HIV xâm phạm
Theo bác sĩ Dương Thị Bé, Phó Phòng khám Đa khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Trị, phụ nữ bị nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra người con khỏe mạnh nếu phát hiện, điều trị sớm, đúng phác đồ.
Bác sĩ bé luôn đồng hành với những bệnh nhân "H", trong đó có những nữ bệnh nhân mong mỏi được thực hiện thiên chức làm mẹ.
Nếu muốn sinh con, người nhiễm HIV cần được bác sĩ tư vấn các kiến thức liên quan. Quá trình mang thai, phụ nữ nhiễm "H" cần theo dõi thai kỳ, tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm và điều trị dự phòng ngay cho trẻ khi vừa sinh. Với những người đang mang thai mà phát hiện nhiễm "H" cần thông báo ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn và lập phác đồ điều trị phù hợp.
Trong nhiều năm gắn bó với những người bị HIV, bác sĩ Bé không ít lần tư vấn, hỗ trợ những người mắc bệnh muốn làm mẹ hay khi đang mang thai mà phát hiện mắc bệnh. Vị bác sĩ này kể, có những lần phải bỏ dở dịp nghỉ lễ, Tết để tư vấn cho phụ nữ mang thai phát hiện mắc "H" để ở viện cung cấp thuốc và hỗ trợ điều trị dự phòng lây nhiễm cho trẻ sơ sinh có mẹ mắc "H".
"Một số chị em bị HIV chia sẻ rằng họ muốn có con nhưng sợ sinh con ra cũng sẽ bị bệnh, bị xã hội kỳ thị. Chúng tôi tư vấn về các nguy cơ và phương án mang thai, sinh nở an toàn. Có trường hợp đang mang thai thì biết bị nhiễm HIV, họ rất lo lắng nên chúng tôi phải tư vấn, động viên giúp họ trấn tĩnh. Rồi thực hiện ngay các biện pháp dự phòng lây nhiễm", bác sĩ Bé chia sẻ.
Để chào đón những "thiên thần" chào đời an toàn trước bệnh "H", những bác sĩ sản khoa góp sức không nhỏ. Bác sĩ Phan Thị Hằng, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cùng đồng nghiệp nhiều lần thực hiện phẫu thuật cho thai phụ bị HIV.
Các bác sĩ trang bị đồ bảo hộ để thực hiện phẫu thuật cho sản phụ nhiễm HIV.
Theo bác sĩ Hằng, phần lớn các trường hợp thai phụ HIV đều được phát hiện sớm, thực hiện điều trị dự phòng và phương án sinh an toàn. Quá trình mổ, bác sĩ được trang bị đồ bảo hộ. Sau sinh, trẻ được hỗ trợ thực hiện điều trị thuốc kháng virus. Một số trường hợp mổ cấp cứu xong mới phát hiện người mẹ bị nhiễm bệnh. Bác sĩ thông báo ngay với CDC để có phương án điều trị cho trẻ sơ sinh.
"Với những trường hợp thai phụ mang HIV được phát hiện từ trước, khi mổ ekip được trang bị đồ bảo hộ. Dù có phần căng thẳng hơn những ca mổ khác nhưng chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Một số trường hợp mổ cấp cứu, xét nghiệm mới biết người mẹ bị "H", cán bộ y tế phải xét nghiệm, điều trị thuốc kháng virus vì phơi nhiễm với máu, dịch tiết của thai phụ. Để đảm bảo an toàn, đơn vị cũng thường xuyên tập huấn cho y bác sĩ, nhân viên về công tác phòng ngừa xử lý phơi nhiễm khi phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân HIV", bác Hằng chia sẻ.
Mỗi sinh linh chào đời an toàn, không chỉ người mẹ vui mừng mà những cán bộ y tế cũng thấy nhiệm vụ của mình ý nghĩa.
Để thực hiện thiên chức, những người phụ nữ mang "H" phải chọn lựa giữa được, mất, ánh nhìn của xã hội. Họ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn để được là một người mẹ, sống một cuộc đời ý nghĩa. Đồng hành cùng họ trong những quyết định và chặng đường khó khăn chính là những người "chiến sĩ áo trắng".
Hùng Trần
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/de-nhung-nguoi-phu-nu-mang-h-thuc-hien-thien-chuc-lam-me-169251120074132679.htm