Để 'sa tặc' lộng hành, chủ tịch xã ở Bình Định bị khởi tố

Để 'sa tặc' lộng hành, chủ tịch xã ở Bình Định bị khởi tố
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Dương Thanh Cường (Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn), để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, với cương vị là Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, ông Dương Thanh Cường đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong kiểm tra, xử lý các vụ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản.
Việc này dẫn đến trong thời gian dài trên địa bàn xã Nhơn Phúc để xảy ra tình trạng một số người có hành vi khai thác cát trái phép với số lượng hàng ngàn mét khối cát, trị giá hàng trăm triệu đồng.
Ông Dương Thanh Cường nghe công an đọc quyết định khởi tố. Ảnh: Công an Bình Định.
Hành vi trên đã tác động xấu đến môi trường, tạo dư luận bức xúc trong quần chúng Nhân dân địa phương. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hồi cuối tháng 5-2024, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an thị xã An Nhơn mật phục bắt giữ các phương tiện đang khai thác cát trái phép tại thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc với khối lượng hơn 2.400 m3.
Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn sau đó đã kiểm tra vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Nhơn Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong đó có trách nhiệm của ông Dương Thanh Cường trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện, quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.
Theo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn, qua kiểm tra nhận thấy cá nhân ông Cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Ông Dương Thanh Cường chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Nhơn Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.
XH
Nguồn PLO : https://plo.vn/de-sa-tac-long-hanh-chu-tich-xa-o-binh-dinh-bi-khoi-to-post833098.html