Đây là khẳng định của NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện trưởng Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc tại hội thảo khoa học “Giáo sư, Anh hùng lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc”. Sự kiện do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng gia đình GS Hoàng Chương tổ chức ngày 6/6 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày mất của ông.
Hội thảo “Giáo sư, Anh hùng lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc” do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng gia đình GS Hoàng Chương tổ chức.
Hội thảo có sự tham dự của TS Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; nhà báo Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam…
Trong bài đề dẫn hội thảo, NSND Lê Tiến Thọ nhắc nhớ rất nhiều những đóng góp lớn, tâm huyết của GS Hoàng Chương với văn hóa dân tộc. Trong đó, những nỗ lực của ông nhằm thành lập, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn, Phát huy Nghệ thuật dân tộc, nay là Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc đã bắt nhịp rất kịp thời Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý tham gia hội thảo.
Theo NSND Lê Tiến Thọ, bằng tài năng và tâm huyết, GS Hoàng Chương đã đưa Trung tâm nói trên vượt qua muôn vàn khó khăn để tổ chức triển khai nhiều đề án, hoạt động hiệu quả nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong giai đoạn đất nước chuyển mình, hội nhập và phát triển. Nổi bật có thành lập Tạp chí Văn Hiến, Giải thưởng Đào Tấn, triển khai rất nhiều đề án có hiệu quả thiết thực trong xã hội như “Sân khấu học đường”, “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua phương tiện truyền thông và các hình thức nghệ thuật”, “Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội”…
Trên lĩnh vực nghiên cứu, GS Hoàng Chương đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức nhiều hội thảo khoa học về các nhân vật thời kỳ cách mạng, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; cac hội thảo về bảo tồn cách tân các bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống… Ông làm chủ biên và viết nhiều cuốn sách nghiên cứu về văn hóa nghệ thuật như “Nghệ thuật Tuồng Bắc”; “Đặc trưng Cải lương; Những vấn đề sân khấu truyền thống”; “Bài chòi dân ca Liên khu 5”; “Tuồng và võ thuật”…
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải chia sẻ nhiều câu chuyện khó quên về GS Hoàng Chương.
Ngay cả khi tuổi đã cao, GS Hoàng Chương vẫn luôn quan tâm đến văn hóa đối ngoại, ghi dấu bằng nhiều hoạt động tích cực và giàu ý nghĩa, cùng các nghệ sĩ lĩnh vực Sân khấu và Âm nhạc đưa nghệ thuật truyền thống Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế, đồng thời mời nhiều học giả, nhà nghiên cứu là người Việt Nam đang sống và làm việc nước ngoài cộng tác… Những cống hiến của GS Hoàng Chương đã được ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất, Công dân ưu tú của Thủ đô Hà Nội, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…
Tham luận tại hội thảo, PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng cho hay, hiện nay, GS Hoàng Chương là 1 trong 6 người thuộc giới văn học nghệ thuật được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới. Ông là nhà nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật truyền thống dân tộc, có nhiều công trình nghiên cứu được đánh giá cao như: Dân ca miền Nam Trung bộ, Đi tìm vẻ đẹp của Sân khấu dân tộc, Tống Phước Phổ - cây đại thụ Tuồng, Tuồng và Võ thuật Dân tộc, Nghệ thuật Bài chòi, Tuồng - báu vật của văn hóa dân tộc…
Trong bài đề dẫn hội thảo, NSND Lê Tiến Thọ đề xuất nên có tên đường mang tên GS Hoàng Chương.
Theo PGS.TS.Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, hiện nay, GS Hoàng Chương là 1 trong 6 người thuộc giới văn học nghệ thuật được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới.
Ngoài những công trình lý luận khoa học kể trên, phải ghi nhận GS Hoàng Chương là một nhà tổ chức, một nhà quản lý mẫn cán, xuất sắc. Ở vai trò này, ông là người đã biến rất nhiều cái không thể thành có thể. Tình yêu trong sáng và niềm tin mãnh liệt của GS Hoàng Chương vào sức mạnh của văn hóa dân tộc đã có sức thuyết phục thật lớn các trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, để góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Đồng quan điểm trên, tại hội thảo, nhiều tham luận của các đại biểu đều khẳng định, sự nghiệp cùng nhân cách của GS Hoàng Chương để lại những bài học sâu sắc về tình yêu và niềm tin, sự tận hiến cho sự nghiệp văn hóa dân tộc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Trịnh Thị Thúy Mùi chia sẻ rằng, GS Hoàng Chương là một hiệp sĩ lớn của sân khấu truyền thống dân tộc.
Hội thảo thu hút nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải chia sẻ nhiều ký ức, kỷ niệm đặc biệt về những tâm huyết và sự quyết liệt của GS Hoàng Chương nhằm phát triển, đưa văn hóa dân tộc thực sự lan tỏa, “sống” trong đời sống trong xã hội.
TS Ngô Đông Hải cũng tiết lộ, chính thái độ, quyết tâm của GS Hoàng Chương dành cho văn hóa dân tộc đã tác động đến lãnh đạo, đồng thời khiến không ít những cán bộ văn hóa cơ sở, nhân dân địa phương thay đổi, từ chỗ bàng quan, miễn cưỡng sang yêu thích và tích cực giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng.
Nhớ về GS Hoàng Chương với nhiều câu chuyện khó quên trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, với bà, GS Hoàng Chương còn là một hiệp sĩ lớn của sân khấu truyền thống dân tộc.
“Hiện nay, GS Hoàng Chương đã đi xa, nhưng tinh thần của ông, di sản của ông vẫn còn đó, và vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tất cả những ai đang hành động vì sự trường tồn của sân khấu truyền thống, cho văn hóa dân tộc”, NSND Trịnh Thị Thúy Mùi khẳng định.
Hoa Nguyễn