Theo báo Sức khỏe và Đời sống, tối 25/8, khi trời mưa to gió lớn, anh Phan Trọng Lâm (SN 1990, trú tại xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) phát hiện một cá thể động vật nhỏ, lạ mắt, đang tìm cách chui vào nhà trú bão.
Quan sát kỹ, anh Lâm nhận thấy đây không phải loài vật bình thường. Linh cảm đây có thể là động vật quý hiếm, anh đã cẩn thận bắt giữ và ngay hôm sau (26/8) mang tới giao nộp cho Công an xã Tiên Đồng.
Công an xã Tiên Đồng tiếp nhận con cu li nhỏ (ảnh nhỏ) từ anh Phan Trọng Lâm. Ảnh: Dân trí
Công an xã đã tiếp nhận con vật nặng khoảng 300g, sau đó phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định đây là một cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus).
Báo Dân trí cho biết, cu li nhỏ là loài linh trưởng có tên gọi dân gian khác như cù lần, khỉ gió, khỉ mắc cỡ hay xấu hổ, bởi tập tính ban ngày thường cuộn tròn người ngủ, khi gặp ánh sáng mạnh sẽ dùng hai bàn tay che mặt, che mắt.
Chúng có chiều dài cơ thể từ 15–25cm, bộ lông màu hung đỏ, đôi mắt to tròn giúp nhìn tốt trong bóng tối. Với tập tính ăn đêm, cu li nhỏ thường kiếm ăn trên các cành cây, sống lặng lẽ và ẩn mình để tránh bị phát hiện.
Cơ quan chức năng xã Tiên Đồng thả cu li nhỏ về rừng. Ảnh: Dân trí
Theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021, cu li nhỏ thuộc nhóm IA – danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ban hành ngày 24/6/2025 quy định, loài này thuộc nhóm IB – vẫn là nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm cần được quản lý, bảo tồn chặt chẽ.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tiên Đồng đã bàn giao cá thể cu li cho UBND xã để phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm. Ngày 27/8, con vật đã được đưa về khu rừng tự nhiên địa phương và thả tự do.
Phương Anh (T/h)