Đêm diễn 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hủy: Trách nhiệm nghệ sĩ ở đâu?

Đêm diễn 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hủy: Trách nhiệm nghệ sĩ ở đâu?
3 giờ trướcBài gốc
Nghệ sĩ Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh buổi tập cùng dàn nhạc chuẩn bị cho đêm diễn “Về đây bốn cánh chim trời”.
Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" hủy diễn ngay sát giờ biểu diễn vào tối 28/12 tại Hà Nội đã khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng, tức giận. Nhiều khán giả bức xúc nói, đây là sự thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng khán giả.
Sự cố hủy diễn ngay sát giờ G, sau hàng loạt thông báo mập mờ, thay đổi liên tục đã cho thấy một vấn đề nhức nhối: Sự thiếu tôn trọng khán giả của đơn vị tổ chức và nghệ sĩ; quản lý lỏng lẻo khi sát giờ diễn vẫn bán vé và hủy show.
Lời xin lỗi từ đơn vị tổ chức như "đổ thêm dầu vào lửa"
Theo kế hoạch, đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Cung Thể thao điền kinh Mỹ Đình, với danh sách nghệ sĩ gồm Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Phạm Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Trần Tiến… cùng ý tưởng tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.
Chương trình nhắm đến đối tượng khán giả trung niên, lớn tuổi - những người sẵn sàng bỏ tiền mua vé, sắp xếp thời gian, thậm chí di chuyển từ các tỉnh xa về Hà Nội để được sống lại ký ức âm nhạc một thời.
Thế nhưng, ngay trong ngày diễn ra, Ban tổ chức liên tục đưa ra những thông tin trái ngược: Sáng thông báo ngừng chương trình vì thiếu chi phí, chiều lại khẳng định vẫn cố gắng để show diễn ra, tối tiếp tục bán vé và để khán giả tập trung đông đủ tại địa điểm tổ chức.
Đến hơn 30 phút sau giờ khai màn dự kiến, khi không một nghệ sĩ nào xuất hiện, Ban tổ chức mới lên sân khấu xin lỗi và thông báo hoãn diễn vì "lý do bất khả kháng". Lời xin lỗi ấy, đến quá muộn, khi sự mệt mỏi và bức xúc của khán giả đã lên đến đỉnh điểm. Nhiều người đã gọi đêm diễn như một trò đùa, không khác gì… lừa đảo. Trong khi nhờ có khán giả, sân khấu mới sáng đèn, nghệ sĩ mới có cơ hội biểu diễn.
Khán giả bức xúc khi show diễn bị hủy
Dư luận phẫn nộ bởi nếu Ban tổ chức sớm nhận thấy nguy cơ không thể tổ chức vì tài chính, vì địa điểm hay bất cứ lý do gì, thì lẽ ra phải có trách nhiệm thông báo rõ ràng từ trước. Việc vẫn "kéo" khán giả đến, để họ ngồi chờ trong vô vọng rồi thông báo hủy, thể hiện sự cẩu thả và coi nhẹ quyền lợi của người xem. Khán giả mất tiền vé, mất thời gian, công sức, chi phí đi lại, ăn ở (với những người ở tỉnh xa), và quan trọng hơn là mất niềm tin vào đơn vị tổ chức và nghệ sĩ.
Trách nhiệm của nghệ sĩ ở đâu?
Ở đây, không thể chỉ đổ lỗi cho riêng Ban tổ chức mà bỏ qua vai trò của nghệ sĩ. Nhiều ca sĩ đã lên tiếng không tham gia show vào phút chót. Câu hỏi đặt ra là: Trách nhiệm của nghệ sĩ ở đâu khi tên tuổi của họ được dùng để bán vé? Trong một nền công nghiệp biểu diễn chuyên nghiệp, nghệ sĩ không chỉ là người "đến hát", mà còn là một mắt xích quan trọng bảo đảm uy tín của chương trình. Sự im lặng, hoặc thông báo rút lui sát giờ, vô hình trung tiếp tay cho tình trạng khán giả bị đặt vào thế đã rồi.
Đại diện nghệ sĩ khẳng định sẽ không tham gia chương trình
Việc NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - xuất hiện tại hiện trường và trả lời khán giả bằng quan điểm "ai sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đấy" cho thấy vấn đề cần được nhìn nhận dưới góc độ pháp lý.
Một chương trình vẫn bán vé sát giờ G trong khi nội bộ đã rối ren, thiếu kinh phí, rõ ràng đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và tuân thủ quy định. Nếu không có chế tài đủ mạnh, những sự cố tương tự hoàn toàn có thể xảy ra, và người chịu thiệt vẫn luôn là khán giả.
Đáng nói hơn, đối tượng khán giả của Về đây bốn cánh chim trời là những người trung niên, cao tuổi - nhóm khán giả vốn đặt nhiều niềm tin và sự trân trọng vào nghệ thuật. Việc để họ ra về trong tâm trạng bức xúc là một sự tổn thương sâu sắc, khó có thể bù đắp chỉ bằng lời xin lỗi hay hoàn tiền vé. Chưa kể, có những người tuổi cao sức yếu, đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ có thể tìm lại ký ức.
Trong trường hợp này có thể thấy rõ, bên cạnh sai phạm của đơn vị tổ chức, đạo đức nghề nghiệp vẫn chưa được các nghệ sĩ đặt lên hàng đầu. Nếu nghĩ đến khán giả, chắc chắn sẽ không có chuyện các nghệ sĩ đồng loạt "rủ nhau" hủy show.
Khán giả vẫn thường xuyên bị đặt vào thế yếu, ít được bảo vệ quyền lợi, và dễ dàng trở thành "nạn nhân" của sự yếu kém trong quản lý, tổ chức. Nếu nghệ sĩ và nhà tổ chức không thay đổi tư duy, học cách tôn trọng và biết ơn khán giả, thì niềm tin của công chúng sẽ tiếp tục bị bào mòn.
Nghệ thuật chỉ có thể tồn tại bền vững khi được xây dựng trên nền tảng tôn trọng khán giả. Mỗi lần bỏ diễn sát giờ, mỗi lần xem nhẹ quyền lợi người xem, là một lần nghệ sĩ và nhà tổ chức tự đẩy khán giả ra xa mình...
Bảo Châu
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/dem-nhac-huy-dien-nghe-si-hay-hoc-cach-tran-trong-va-biet-on-khan-gia-238251229173022182.htm