Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc, Nhân dân và du khách.
Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946 - 19/4/2026), gắn với Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đêm hội sắc màu văn hóa
Đêm hội “Đại ngàn reo” diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết - nơi có tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.Trong không gian ấy, chương trình nghệ thuật đã tái hiện bức tranh văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
NSND Rơ Chăm Phiang biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo”. (Ảnh: Hà Chính)
Âm vang cồng chiêng, lời ca, điệu múa, sắc màu trang phục truyền thống hòa quyện trong không khí trang trọng, ấm áp, tạo nên đêm hội mang đậm dấu ấn văn hóa đại ngàn. Không gian quảng trường rực rỡ ánh sáng, đông đảo người dân và du khách cùng hòa mình vào các tiết mục nghệ thuật, góp phần làm nổi bật sức sống văn hóa các dân tộc trên vùng đất Gia Lai.
Âm vang cồng chiêng góp phần tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên trong chương trình “Đại ngàn reo”. (Ảnh: Hà Chính)
Điểm nhấn của chương trình là cách dàn dựng theo hướng sân khấu thực cảnh, đưa không gian văn hóa cồng chiêng, sinh hoạt cộng đồng và hơi thở buôn làng vào giữa lòng đô thị. Không chỉ dừng lại ở phần trình diễn trên sân khấu, chương trình còn mở rộng không gian với các mô hình làng văn hóa, góp phần tái hiện sinh động đời sống, phong tục và bản sắc của cộng đồng các dân tộc.
Tiết mục biểu diễn đặc sắc của ca sĩ Thanh Lam tại chương trình “Đại ngàn reo”. (Ảnh: Hà Chính)
Sự tham gia của các nghệ nhân, già làng, diễn viên quần chúng và đồng bào các dân tộc đã giúp chương trình trở nên gần gũi, chân thực hơn. Mỗi nhịp cồng chiêng, mỗi động tác trong điệu xoang, mỗi hình ảnh sinh hoạt đời thường được đưa vào chương trình không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là câu chuyện văn hóa được chính cộng đồng kể lại bằng ngôn ngữ của âm nhạc, vũ điệu và ký ức buôn làng.
Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Đại ngàn reo” tái hiện sắc màu văn hóa các dân tộc Gia Lai. (Ảnh: Hà Chính)
Với chủ đề “Đại ngàn reo”, chương trình không chỉ là hoạt động trình diễn nghệ thuật, mà còn là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
Đoàn kết để phát triển
Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, việc kỷ niệm sự kiện lịch sử đặc biệt này không chỉ là dịp tri ân những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc, các thế hệ cha anh đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn là dịp khẳng định giá trị trường tồn tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hà Chính)
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cách đây 80 năm, ngày 19/4/1946, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Trong bối cảnh đất nước đứng trước muôn vàn thử thách, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội đã trở thành thông điệp lớn về tư tưởng, chính trị và tình cảm, thắp lên niềm tin, củng cố ý chí đoàn kết của đồng bào các dân tộc.
Trong bức thư ấy, lời căn dặn của Bác về tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em, về trách nhiệm chung đối với non sông, đất nước đã trở thành mạch nguồn tư tưởng xuyên suốt, đồng hành cùng dân tộc trong suốt tám thập niên qua. Tinh thần ấy không chỉ có ý nghĩa trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, mà còn đặt ra yêu cầu lớn hơn trong hòa bình: đoàn kết để cùng phát triển, cùng tiến bộ và cùng hưởng thành quả phát triển.
Ông Siu Phu, làng Jút, xã Ia Hrung đọc lại lá thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam cách đây 80 năm. (Ảnh: Hà Chính)
Một điểm nhấn xúc động của chương trình là phần tái hiện thông điệp từ bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Chi tiết này góp phần kết nối mạch nguồn lịch sử với đời sống hôm nay, làm nổi bật ý nghĩa của tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới.
Nhìn lại Gia Lai hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng điều đáng nói không chỉ là những đổi thay về kinh tế, hạ tầng, mà còn là sự chuyển biến trong chiều sâu: niềm tin giữa các dân tộc, sự chủ động vươn lên của đồng bào và ý thức cùng chia sẻ một tương lai chung.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận khoảng cách phát triển, những thách thức về sinh kế, giáo dục, gìn giữ văn hóa vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, tinh thần đoàn kết hôm nay không thể dừng lại ở biểu tượng, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, chính sách và kết quả thiết thực.
Trong không gian phát triển mới, Gia Lai xác định tiếp tục kiên trì định hướng phát triển bao trùm, tôn trọng khác biệt, coi đa dạng văn hóa là nguồn lực; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đặc biệt, sau hơn 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai hiện có 135 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đây là không gian phát triển rộng lớn, giàu bản sắc, tiềm năng và lợi thế, mở ra thời cơ mới để Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh đang tập trung xây dựng, triển khai các đề án, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm bảo đảm nguồn lực phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; trong đó chú trọng các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới.
Những chương trình, đề án đó không chỉ là quyết sách chính trị, mà còn được cụ thể hóa bằng nguồn lực, công trình và việc làm thiết thực tại cơ sở, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự chăm lo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai đối với đồng bào các dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Khép lại chương trình, dư âm của “Đại ngàn reo” không chỉ đọng lại ở một đêm hội văn hóa, mà còn gợi nhắc sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc - giá trị trường tồn cần tiếp tục được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể trong hành trình phát triển của Gia Lai hôm nay.
Chí Bình - Uyên Thu