Đêm nay, Hạ Long không ngủ! Âm nhạc, tự hào và cảm xúc hội tụ

Đêm nay, Hạ Long không ngủ! Âm nhạc, tự hào và cảm xúc hội tụ
4 giờ trướcBài gốc
Hạ Long bùng nổ cảm xúc - 62 năm di sản, một đêm nhạc rực rỡ
Với người dân, mỗi giai điệu, mỗi tiết mục không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời tri ân quá khứ, niềm tự hào về hôm nay và khát vọng hướng tới một tương lai rạng rỡ của vùng đất di sản.
Anh Nguyễn Anh Thái (36 tuổi, phường Hạ Long) chia sẻ trong niềm háo hức: “Ngay từ khâu mở đăng ký vé online, tôi đã cảm nhận được sự chỉn chu, chuyên nghiệp của Ban tổ chức.
Hôm qua tôi đã đến xem buổi tổng duyệt và hôm nay đến sớm để tham dự concert, tôi càng thấy không khí náo nức lan tỏa khắp nơi.
Chị Nguyễn Thị Miễn và 2 con háo hức chờ đợi buổi concert diễn ra
Đây không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, mà còn là dịp đặc biệt để người dân Quảng Ninh như tôi và gia đình được tự hào, được hòa mình vào không khí kỷ niệm 62 năm hình thành và phát triển quê hương”.
Chị Nguyễn Thị Miễn (31 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ trong niềm xúc động: “Hôm nay, tôi cùng gia đình đến xem concert và cảm thấy ngập tràn niền vui khi được hòa mình vào không khí tưng bừng kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Bà Vũ Thị Liên (bên phải) tự hào về vùng đất Quảng Ninh
Đây không chỉ là một đêm nhạc ý nghĩa, được dàn dựng công phu, mà còn là dịp để người dân như chúng tôi thêm tự hào về quê hương – mảnh đất giàu truyền thống, đang từng ngày đổi thay, phát triển mạnh mẽ, năng động và hiện đại hơn, xứng đáng với vị thế của một vùng đất di sản”.
Bạn Nguyễn Trần Thảo Lâm (15 tuổi, Quảng Ninh) cùng bạn thân có mặt từ rất sớm để xếp hàng chờ vào xem concert.
Trên gương mặt ai cũng ánh lên vẻ háo hức, mong chờ được hòa mình vào không khí rộn ràng của đêm nhạc đặc biệt.
Anh Nguyễn Anh Thái cùng gia đình đi xem concert
“Chúng em rất mong được tận mắt xem các ca sĩ biểu diễn và cảm nhận không khí sôi động của lễ kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Đây là dịp để thế hệ trẻ như chúng em thêm yêu quê hương, tự hào về những đổi thay và phát triển của tỉnh trong những năm qua”, bạn Nguyễn Trần Thảo Lâm nhấn mạnh.
Chị Trịnh Thị Kim Nga (44 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ: “Quảng Ninh đã từng tổ chức rất nhiều chương trình nghệ thuật lớn nhỏ, mỗi chương trình đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng concert lần này thật đặc biệt bởi nó gắn với dấu mốc kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh, thời điểm Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.
Bạn Nguyễn Trần Thảo Tâm (bên phải) cùng bạn thân đi xem concert
Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và phấn khởi khi được chứng kiến không khí sôi động, tràn đầy năng lượng của quê hương.
Mong rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều chương trình, concert quy mô như thế này để người dân được thưởng thức và thêm gắn bó với vùng đất mình yêu thương".
Bà Vũ Thị Liên (57 tuổi, Quảng Ninh) chia sẻ trong niềm xúc động: “Hôm nay tôi đi cùng các con và các cháu, cả gia đình đều háo hức và tự hào khi được tham dự concert đặc biệt này.
Thật vui và vinh dự khi được cùng người thân tận hưởng bầu không khí âm nhạc sôi động, ý nghĩa kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh".
THANH MAI - ĐỨC LONG - MINH HÀ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/giai-tri/dem-nay-ha-long-khong-ngu-am-nhac-tu-hao-va-cam-xuc-hoi-tu-177862.html