Dưới ánh sáng lung linh, những tiết mục văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Canberra gợi nhớ đến tình cảm của những người con xa quê đối với quê hương và nỗi nhớ về những người mẹ và gia đình. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia
Họ nhớ về quê hương yêu dấu như nhớ về Mẹ bởi đối với họ, quê hương là thứ gì đó gần gũi đến kỳ lạ, là nơi họ được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, rồi bay đi, nơi cất giấu bao kỷ niệm của tuổi thơ và gia đình. Đó cũng chính là lý do thôi thúc Hội người Việt tại Canberra tổ chức chương trình “Đêm nhớ” – một đêm nhạc về mùa Thu và Mẹ - vào tối 10/5 tại thủ đô Canberra (Australia) để gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ với đất nước và đặc biệt là đối với những người Mẹ ở quê hương Việt Nam, những người phụ nữ nhỏ bé, âm thầm đi qua bao mùa lá rụng để nâng niu, che chở những đứa con bằng một tình yêu vô điều kiện và luôn là nơi bình yên để các con trở về.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN sau chương trình, anh Hoàng Hiếu Huy – Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Canberra và cũng là trưởng ban tổ chức đêm nhạc – cho biết “Đêm nhớ” là chương trình ca nhạc được Hội người Việt tại Canberra tổ chức thường niên và được kiều báo đón nhận nồng nhiệt. Những người Việt xa quê hương luôn mong chờ “Đêm nhớ” bởi qua chương trình, họ được thể hiện nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình, bạn bè…, và trên tất cả họ được xích lại gần nhau hơn, cảm thấy gắn kết hơn và cảm nhận được hơi ấm của tình đồng hương.
Trong cái se lạnh rất đỗi nhẹ nhàng của mùa Thu Canberra và không khí rộn ràng của “Ngày của Mẹ” tại Australia, những bài hát về mùa Thu, về Mẹ được cất lên da diết và sâu lắng cùng những lời nhắn nhủ, “nếu đang còn Mẹ bên cạnh, xin hãy yêu thương thật nhiều khi còn có thể vì mùa Thu sẽ quay trở lại mỗi năm, nhưng vòng tay Mẹ sẽ không thể chờ đợi chúng ta mãi mãi, còn nếu bạn đang làm mẹ, xin cảm ơn vì đó là nơi bình yên nhất để ai đó tìm về”.
Những tiết mục văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Canberra gợi nhớ đến quê hương. Ảnh: Lê Đạt /PV TTXVN tại Australia
Với chủ đề mùa Thu và Mẹ vô cùng ngọt ngào như vậy, những người tham dự chương trình dường như trút bỏ mọi lo lắng muộn phiền ngoài cửa, mở lòng và cùng nhau bước vào không gian âm nhạc sâu lắng của “Đêm nhớ” – một đêm để nhớ, để yêu thương và tri ân đất nước, quê hương cũng như những người Mẹ của mình. Bằng lời ca tiếng hát, chương trình đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng trong lòng khán giả.
Trò chuyện với phóng viên TTXVN, chị Kathy Le Ho – một Việt kiều đã sinh sống và làm việc tại Australia 16 năm – cho biết chị đã tham gia các chương trình “Đêm nhớ” hơn 7 năm bởi đây là đêm nhạc vô cùng ý nghĩa, giúp những người con xa quê gửi gắm nỗi nhớ quê hương và luôn hướng về Việt Nam giữa bộn bề cuộc sống. “Đêm nhớ” còn là nơi để cho các “chồi xanh”, các cháu nhỏ sinh ra và lớn lên ở Australia gìn giữ được văn hóa và tiếng nói của mình qua những giọng hát câu hò.
Những tiết mực văn nghệ thể hiện tình cảm của những người con xa quê đối với quê hương và nỗi nhớ về những người mẹ và gia đình. Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia
Là người thể hiện rất thành công ca khúc “Gánh Mẹ” trong “Đêm nhớ”, anh Phan Anh Tuấn – sinh sống tại Australia 15 năm và hiện công tác tại Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng của Chính phủ Australia – xúc động chia sẻ: “Đối với tôi, bài hát mang một hình tượng nhiều ý nghĩa. Người gánh con đi cả quãng đời từ khi sinh ra đến khi con trưởng thành là cha mẹ. Công lao đó những người làm con như chúng ta không bao giờ có thể báo đáp hết. Thông qua bài hát ‘Gánh Mẹ’, tôi muốn gửi gắm tình cảm của những người con xa xứ về với cha mẹ, để mọi người đồng cảm chia sẻ với nhau và để cộng đồng cảm nhận thêm sự ấm áp trong tình cảm chung đối với quê hương, đất nước”.
“Đêm nhớ” không chỉ truyền tải thông điệp yêu thương, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ, nơi những “mầm non” sinh ra và lớn lên tại Australia có cơ hội trở về với cội nguồn qua lời ca, tiếng hát, câu hò mang đậm hồn Việt. Rất nhiều em nhỏ đã lên trình bày các ca khúc tiếng Việt với sự tự tin, đam mê, và đó chính là niềm tự hào, là niềm hy vọng cho tương lai văn hóa Việt nơi xứ người.
Nhân sự kiện, ban tổ chức cũng đã dành tặng những phần phần quà nhỏ để cảm ơn và khích lệ tinh thần các bé với mong muốn các con sẽ tiếp tục giữ gìn tiếng Việt, tình yêu âm nhạc và lan tỏa bản sắc dân tộc trong những chương trình sắp tới.
Thanh Tú - Văn Linh - Lê Đạt (TTXVN)