Đem niềm vui với học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên

Đem niềm vui với học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên
2 giờ trướcBài gốc
Được tham gia hoạt động trải nghiệm, các cháu học sinh tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên được các cô, bác ở bể bơi LiMo nấu cho các món ăn yêu thích trong không khí gia đình ấm áp, yêu thương.
Cô Hoàng Thị Thúy Nga, cán bộ Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên, cho biết: Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cô bác ở bể bơi LiMo, trong hai ngày có gần 100 học sinh của cơ sở được đến bể bơi tham gia hoạt động trải nghiệm, được dạy bơi và được ăn cơm với các cô bác. Với các con ở cơ sở thì đây là niềm vui đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ như thế này, bởi các cháu hầu hết là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa rất thèm "không khí gia đình" do vậy khi được cùng vui chơi, được ăn uống trong không gian ấm cúng đã giúp các cháu được động viên rất nhiều.
Với rất nhiều cháu thì bể bơi là "sân chơi" mới lần đầu các cháu được trải nghiệm.
Cháu Lò Thị Ngọc Oanh, vui vẻ nói rằng: Rất lâu rồi cháu mới được đi bơi, được cùng các cô bác nấu ăn những món cháu đặc biệt ưa thích trong không gian gia đình. Cháu vui lắm và rất muốn được tham gia hoạt động trải nghiệm bổ ích như hôm nay.
Sau khi bơi, các cháu lại cùng nhau ăn bữa trưa vui vẻ...
Nói thêm về cuộc sống hiện tại của các cháu, cô Hoàng Thị Thúy Nga thông tin, hiện tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên đang nuôi dưỡng 79 cháu học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và chuyên nghiệp. Hầu hết các cháu đều là con em đồng bào các dân tộc thiểu số; các cháu đều là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, bởi vậy Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên là "mái nhà thứ hai" nuôi dưỡng, chăm lo, chở che cho các cháu.
Lần đầu tiên được đi chơi trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, với các cháu đều là kỷ niệm nhớ mãi...
"Ngoài chế độ nuôi dưỡng theo quy định, các cháu ở Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Điện Biên cũng luôn nhận được sự thăm hỏi, quan tâm của các tổ chức xã hội từ thiện và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với hoạt động trải nghiệm trong chuỗi ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại bể bơi LiMo như hôm nay thì đây là lần đầu tiên các cháu được vui chơi thỏa thích; được tắm, được ăn các món yêu thích nên các cháu vui lắm" - cô Hoàng Thị Thúy Nga cho biết thêm như thế!
LÊ LAN
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/dem-niem-vui-voi-hoc-sinh-ngheo-hoan-canh-kho-khan-tai-dien-bien-post958538.html