Không chỉ là dịp hóa trang kỳ dị, lễ hội Halloween ở Quảng trường trung tâm TP trở thành một “bữa tiệc đa sắc màu” của tuổi trẻ.
Cả trẻ em lẫn người lớn cùng hòa mình trong không khí rộn ràng, vừa ma mị vừa vui nhộn, rực sáng nhộn nhạo cả phố đêm, ngày cuối tháng Mười.
Từng dòng người nối dài trên phố, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bí ngô chập chờn, phản chiếu lên gương mặt vừa ma quái vừa rạng rỡ.
Khi những ngọn đèn đường bắt đầu ngả sang sắc vàng cam ấm áp, dòng người từ khắp các nẻo phố lại đổ về quảng trường trung tâm. Trên vai, trong tay, trên đầu, đâu đâu cũng thấy những chiếc mũ phù thủy, chổi thần, mặt nạ, hay những đôi cánh tiên lấp lánh ánh nhũ bạc.
Càng về khuya, đám yêu tinh, quỷ lùn, phù thủy và cả những bé tiên xinh xẻo ùn ùn “đáp chổi” đổ bộ xuống quảng trường càng đông. Nhưng trái ngược với cái tên “lễ hội ma”, nơi đây không hề rợn rùng mà lại rộn ràng tiếng cười, tiếng nhạc, ánh đèn, và những màn hóa trang đầy sáng tạo.
Trà My trong trang phục Twinkle Bell xinh xắn khoe, mỗi mùa lễ hội em đều chọn cho mình một bộ cosplay nhân vật khác nhau.
“Đám ma quái” của tuổi trẻ bọn em dịp này lại ùa ra Phố, biến cả không gian Quảng trường thành thế giới huyền hoặc của trí tưởng tượng và niềm vui”, Tú Uyên hào hứng nói.
“Chúng em chuẩn bị từ cả tuần nay. Đứa lo trang phục, đứa tìm phụ kiện, rồi lên mạng học cách vẽ mặt sao cho thật... ghê nhưng vẫn đẹp,” Tú Uyên, sinh viên năm cuối – Khoa Thiết kế ĐH Văn Lang chia sẻ, vừa chỉnh lại chiếc áo choàng đen có chấm bi được chính tay cô thiết kế riêng cho mình.
Khác với Trái với vẻ bặm trợn ở “Phố ma Bùi Viện”, lễ hội ma nơi đây trông hiền hơn với các ma nhí đi cùng gia đình, nhưng cũng không kém phần quyến rũ và vui nhộn.
Không khí lễ hội không chỉ dành cho giới trẻ, dọc con đường hai bên quảng trường lấp lành ánh đèn, từng nhóm gia đình dắt theo con nhỏ, tay cầm bí ngô phát sáng, vừa đi vừa chụp ảnh lưu niệm.
Chị Thúy Hạnh đi cùng gia đình nhỏ, cười tươi sau chiếc mặt nạ dát kim tuyến che đôi mắt, hồ hởi nói: “Tụi nhỏ thích lắm, nên người lớn cũng vui theo. Halloween bây giờ không chỉ để hù dọa, mà là dịp để cả nhà cùng chơi, cùng sáng tạo, cùng cười.”
Hòa trong niềm vui của con trẻ, các sạp hàng rong sẳn sàng phục vụ, mặc dù thỉnh thoảng bị Đội trật tự đô thị rượt chạy tóe khói.
Từ góc phố, nhóm bạn trẻ trong trang phục xác sống bày trò “hù ma” bằng những tiếng gào khàn khàn, khiến nhiều người giật mình hét toáng, rồi cùng phá lên cười.
“Năm nào cũng thế, bọn em coi đây là cơ hội để được… hóa thân. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa sảng khoái,” bạn Minh Trí, học sinh lớp 12 nói. “Halloween khiến thành phố bỗng khác lạ, như được sống trong một bộ phim kỳ ảo mà mình là nhân vật chính.”
Sẳn sàng phục vụ theo trí tưởng tượng của cô bé, vẽ theo style riêng tỉ mẩn từng nét cọ.
Giữa biển người đông nghẹt, từng nhóm bạn xếp hàng chờ tới lượt để hóa trang. Những gương mặt trắng bệch, đôi mắt được vẽ viền đen sâu hoắm, vệt máu giả chảy dài nơi khóe môi, tất cả tạo nên khung cảnh rùng rợn mà lại đầy sức hút.
Cao Trung, nghệ sĩ hóa trang chỉnh lại vệt đỏ thêm phần rùng rợn cho biết: “Dịp này, các bạn nhỏ rất thích thú được vẽ mặt, có bạn còn đề nghị vẽ riêng theo ý thích của mình cho thêm phần kịch tính, chứ không muốn giống ai, khiến mỗi gương mặt là một câu chuyện riêng biệt.”
Nhiều gia đình tay trong tay dắt theo các bạn nhỏ hoặc cùng đùa vui, chụp hình cùng các con để lưu lại kỷ niệm hoặc đăng MXH khoe bạn bè.
Bà mẹ trẻ Thu Tâm chia sẻ: “Tôi muốn con được trải nghiệm nhiều nền văn hóa, và Halloween là một trong những dịp thú vị. Từ việc tự tay làm bí ngô đèn lồng, chọn trang phục, đến ra đường hòa vào đám đông, tất cả giúp các bé học được tinh thần chia sẻ niềm vui.”
Trong khi đó, nhóm du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi thấy không khí Halloween ở Việt Nam náo nhiệt chẳng kém phương Tây.
“Tôi bất ngờ vì mọi người ở đây tham gia rất nhiệt tình. Ở quê tôi, Halloween là cho trẻ con. Còn ở TP.HCM, ai cũng có thể là một ‘yêu tinh’ vui tính,” cô Danielle, du khách đến từ Canada, vừa nói vừa giơ chiếc máy ảnh ghi lại khoảnh khắc các bạn trẻ Việt Nam cười vang, tung tăng trong ánh đèn bí ngô.
Trong không khí rộn ràng của lễ hội Halloween, các em nhỏ hồn nhiên tung tăng trên những con phố rực rỡ sắc màu và ngập tràn tiếng cười.
Tiếng cười vang lên giòn tan giữa đêm thu mát mẻ, khi từng nhóm bạn nhỏ khoác trên mình những bộ trang phục ma quái nhưng đáng yêu.
Nào là phù thủy, ma cà rồng, siêu nhân hay công chúa. Có em háo hức cầm chiếc giỏ bí ngô đi xin kẹo, có em lại thích dọa bạn bè bằng những trò tinh nghịch.
Dù biểu cảm khác nhau – người cười vang, người ngạc nhiên, người reo hò nhưng tất cả đều ánh lên niềm vui hồn nhiên, trong sáng và thích thú trước không khí lễ hội.
Hai anh em Quang Phú - Quang Hải nét mặt đầy hứng khởi tiếp lời, giá như ngoài phố đi bộ lúc này mà đồng loạt tắt đèn cúp điện thì vui biết mấy. Giữa phố đông giữa đêm, lấp lánh ánh đèn bí ngô chớp tắt đủ màu vui nhộn, chắc chắn rằng không khí "đầy sắc màu" chắc chắn rằng sẽ in sâu nơi kí ức: "Kẹo hay muốn in thẹo".
Halloween trở thành đêm của niềm vui, sự kết nối giữa các thế hệ, giữa người lạ và người quen, giữa những nỗi sợ được hóa giải bằng tiếng cười "kẹo hay bị ghẹo".
Một năm chỉ có một lần, nhưng dư âm của “đêm hội ma” cứ lấp lánh trong ký ức những người tham dự; đặc biệt là các bạn trẻ.
Trên vỉa hè, vài cụ già đứng xem, mắt ánh lên niềm vui. “Ngày xưa mình chỉ thấy lễ này qua phim ảnh, nay ra phố thấy con cháu hóa trang, cũng thấy vui lây,” ông Lợi, cư dân trung tâm thành phố - P.Sài Gòn chậm rãi nói. “Vụ này lạ nhưng hay, có cái cho tụi nhỏ tụ tập chơi đùa, mà vẫn an toàn, thân thiện.”
Cùng đồng tình, bác đứng bên thích thú chia sẻ, đây không chỉ là lễ hóa trang kỳ dị, Halloween giờ đây đã trở thành nét văn hóa mới, nơi con người, không kể già trẻ, gái trai, ai nấy ra đây vui hội, đều tìm thấy niềm vui trong sự khác biệt, và cùng nhau ghi thêm dấu ấn riêng cho mình, một đêm huyền ảo đầy sắc màu giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp
Hữu Long