Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống Bắc Bộ, từ sáng 18/11, khối khí lạnh đã bao phủ phần lớn khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa và rét diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi ghi nhận rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện rét hại. Tại Hà Nội, thời tiết lạnh cũng đã duy trì suốt hai ngày qua.
Dù không còn mưa nhưng nhiệt độ về đêm vẫn chỉ quanh mức từ 13-14°C. Trời về đêm đã đỡ rét hơn so với ngày đầu của đợt không khí lạnh đầu mùa, nhưng những cơn gió lạnh buốt vẫn khiến người đi đường co ro, dù họ đã mặc nhiều lớp áo.
Cái lạnh đầu mùa ảnh hưởng rõ rệt đến những lao động làm việc trong đêm. Nhiều người phải khoác thêm cả áo mưa dù trời quang, không mưa để chắn gió, tránh cái lạnh thấu xương khi đêm xuống.
Khi nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, nhiều người buộc phải tìm cách sưởi ấm tạm ngay trên vỉa hè. Không ít nhóm lao động gom vài mẩu gỗ khô, mảnh bìa carton rồi nhóm lửa để xua bớt cái lạnh cắt da cắt thịt.
Càng về khuya, nền nhiệt càng giảm sâu. Người qua lại thưa dần, nhường chỗ cho những tuyến phố chìm trong màn rét và lớp sương mỏng. Thời tiết buốt lạnh khiến các món ăn nóng vỉa hè trở nên đông khách hơn hẳn. Từ nồi ngô luộc nghi ngút khói đến những vỉ chả nướng thơm lừng… đều thu hút người dừng lại, vừa mua chút đồ ăn nóng, vừa tranh thủ sưởi hơi ấm lan ra từ bếp.
Ghi nhận tại chợ hoa Quảng Bá trong đêm và rạng sáng 20/11, dù trời lạnh sâu, dòng người đổ về khu chợ vẫn tấp nập, giữ nguyên không khí nhộn nhịp đặc trưng nơi đây.
Là tiểu thương buôn bán quanh năm tại chợ hoa Quảng Bá, ông Trần Ba Quy (Long Biên, Hà Nội) cho biết từ hôm qua đến nay ông phải mặc tới ba lớp áo. Hôm nay thời tiết đã đỡ hơn nhưng vẫn buốt. “Tôi chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng thấy rét rồi”, ông Quy chia sẻ.
Dạo một vòng quanh chợ từ 11 giờ đêm, Trang Nhung, sinh viên Trường Đại học Quốc gia tìm mua một bó hoa ưng ý để tặng mẹ nhân dịp 20/11. Nhung cho biết dù đã mặc thêm hai lớp áo, em vẫn cảm nhận rõ cái lạnh, nhưng việc tự tay đến chợ chọn hoa rồi về tự trang trí khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn, nhất là khi mẹ em cũng là giáo viên. “Sáng mai em sẽ về nhà sớm ở Phú Thọ để tạo bất ngờ cho mẹ. Hy vọng mẹ sẽ thích món quà này. Như vậy, dù phải đi đêm lạnh để chọn hoa, em vẫn thấy xứng đáng”, Nhung nói.
Ngoài việc mặc thêm nhiều lớp quần áo, nhiều người còn quàng khăn và áp dụng đủ mọi biện pháp để giữ ấm cơ thể.
Giữa trời lạnh đầu mùa, nhiều tiểu thương sau một ngày dài buôn bán nằm co ro trong một góc chợ, tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức. Dưới làn gió se lạnh và hơi sương mỏng, hình ảnh những người lao động mệt nhọc tựa vào nhau hay quấn trong lớp áo dày thêm khiến không khí chợ về đêm vừa tĩnh lặng vừa thấm đẫm sự vất vả, cần mẫn của họ.
Theo dự báo ngày 20/11, miền Bắc duy trì rét đậm, nhiều nơi dưới 10°C, tại Trung Bộ tiếp tục mưa vừa đến mưa rất to, trong khi Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối.
Hà Nội trời rét, trưa chiều hửng nắng nhẹ, nhiệt độ thấp nhất còn có thể xuống dưới 12 độ, một số nơi có khả năng xuất hiện rét đậm về đêm và sáng sớm. Người dân được khuyến cáo giữ ấm cơ thể và hạn chế ra đường lúc đêm khuya khi không thực sự cần thiết.