Đoàn công tác gói bánh chưng ở nhà giàn DK1/15. Ảnh: Đ.Xá.
Chuyến hải trình của trái tim
Với hải trình hơn 1.000 hải lý (gần 2.000km), kéo dài 15 ngày liên tục trên biển, đoàn công tác số 1 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tự lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà nhiều nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo (TPHCM) trong không khí thân tình, ấm áp. Tại nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên), đoàn công tác tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong công tác giữ gìn nhà giàn, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trước đó, thiên nhiên khắc nghiệt, bão lớn giật trên cấp 12 đã làm một số cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở nhà giàn. Lễ tưởng niệm là hoạt động thường xuyên của các đoàn công tác cũng như tập quán của người dân đi biển khi qua khu vực này, như một nghĩa cử tri ân, tưởng nhớ công lao lớp người đi trước. Mặc dù đã nằm lại nơi biển khơi nhưng tên tuổi các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi được Tổ quốc ghi công, làm sáng thêm hình ảnh người bộ đội cụ Hồ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo Đại tá Phạm Tiến Dũng, việc thăm tặng quà, chúc tết các nhà giàn DK1 là hoạt động hàng năm của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thể hiện tình cảm của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng như nhân dân cả nước luôn hướng về những cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió mỗi dịp tết đến xuân về. Đây là chuyến hải trình của trái tim, đong đầy tình cảm gửi tới nơi đầu sóng ngọn gió, biên cương xa xôi, giúp các cán bộ chiến sĩ vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Ngoài các nhà giàn ở cụm Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau đoàn công tác còn thăm tặng quà tàu trực trên biển, đặc khu Côn Đảo (TPHCM).
Tại các nhà giàn DK1, đoàn công tác luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cán bộ chiến sĩ, người dân làm nhiệm vụ. Hiện nay, ngoài các đơn vị trực thuộc Hải quân, một số nhà giàn DK1 còn có nhân viên của trạm hải đăng làm nhiệm vụ duy trì hoạt động các hải đăng trên nhà giàn. Tại nhà giàn DK1/10 ở bãi Cà Mau, chiến sĩ Nguyễn Văn Hữu Chương xúc động cho biết đây là lần đầu tiên anh đón tết trên nhà giàn. Mặc dù ban đầu có chút bỡ ngỡ lo lắng nhưng hiện nay, khi nhận được những món quà và tình cảm từ đoàn công tác ở đất liền tới, anh cảm thấy vô cùng ấm áp và vinh dự. Anh cũng gửi lời chúc mừng năm mới sớm tới gia đình, người thân ở đất liền cùng lời nhắn nhủ an tâm bởi trên nhà giàn, các anh vẫn luôn vững tay súng, đảm bảo canh giữ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Chiến sĩ nhà giàn DK1 vui mừng chuẩn bị đón tết sớm.
Những món quà từ mọi miền đất nước
Trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục ở khu vực thềm lục địa phía Nam rộng lớn, đoàn công tác vẫn kiền trì vượt sóng gió, hoàn thành việc đưa toàn bộ các hàng hóa, quà tặng mà hậu phương gửi tới các cán bộ chiến sĩ, người dân trên nhà giàn DK1 theo đúng kế hoạch. Ngoài một số thực phẩm thông thường, đoàn công tác còn mang thêm nhiều vật dụng đặc trưng của dịp Tết Nguyên đán cổ truyền như gạo nếp, lá dong, đậu xanh, giò lụa… Đặc biệt là những cành hoa đào, quất (tắc) được vận chuyển từ Hà Nội vào khu vực Vũng Tàu cũ trước khi vượt biển ra nhà giàn là món quà khiến nhiều người bất ngờ. Ngoài ra, trong đoàn công tác có những thành viên tới từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, TPHCM, Cao Bằng, Đắc Lắc, Quảng Ngãi... với những món quà nhỏ nhưng thấm đẫm ân tình cũng khiến cán bộ chiến sĩ nhà giàn vô cùng bất ngờ, xúc động.
Tại nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên), đoàn công tác còn cùng các cán bộ chiến sĩ, người dân gói bánh chưng đón Tết sớm. Giữa ầm ào của sóng biển trùng khơi, mùi thơm của gạo nếp, đậu xanh, lá dong, hành muối, thịt heo… cùng tiếng nói cười, tiếng hát đã khiến không khí ấm cúng hơn. Thiếu tá Ngô Văn Tám công tác tại nhà giàn DK1/15 vui mừng cho biết, không khí và những món quà mà đoàn công tác mang tới khiến cho cán bộ chiến sĩ như cảm giác được ăn tết cùng với gia đình khi năm mới sắp sửa tới. Những cành đào e ấp, cành quất trĩu trịt trái, mùi thơm của nồi bánh chưng nấu đang sôi ùng ục khiến cho cán bộ chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Có thể nói, cuộc sống vật chất của các cán bộ chiến sĩ, người dân ở nhà giàn DK1 hiện nay không quá khó khăn khi luôn nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội. Tuy nhiên, những món quà ý nghĩa khi tết cổ truyền đã cận kề vẫn là nguồn động viên to lớn, là điều nhiều cán bộ chiến sĩ, người dân trên các nhà giàn DK1 mong chờ, vui mừng đón nhận, làm thắt chặt thêm tình quân dân như cá với nước.
ĐOÀN XÁ